1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No title

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BigMan79VN, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã đến thật nhẹ nhàng.
    Nhưng rồi dứt áo em sang ngang.
    Em oi gặp gỡ rồi ly biệt.
    Biết đến khi nao hết ngỡ ngàng.

    Cuộc sống không chỉ có màu hồng.
    Và không êm đẹp tựa dòng sông.
    Có cả gập ghềnh những thác đổ.
    Cả những giông bão và mùa đông.

    Hôm nay ta lại chỉ một mình.
    Cô đơn vô nghĩa giữa lặng thinh.
    Vắng em ta chẳng là gì cả.
    Dù là một chút của chính mình.

Chia sẻ trang này