1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

no title

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jessica123, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế là thứ 3 lại đi học lại.Chán.Đang lười .Hôm nay tự dưng mở lại mấy cái mail mà anh gửi cho mình hồi mới sang đây.Đọc lại mà cứ như là lần đầu tiên đọc ấy.Chẳng biết nữa,chỉ thấy là ko còn cảm giác như lúc trước nữa.Thấy chẳng thực tế chút nào cả.Cũng 2,5 năm rùi còn gì.Thời gian xa nhau còn hơn cả thời gian wen nhau.
    Vẫn còn liên lạc mặc dù ko nhiều như lúc trước nữa.
    Thấy mình dễ thích 1 ai đó và cũng nhanh wên.Cũng mấy tháng ko gặp Yuri rùi,từ hôm Chrismas đến giờ.Cách đây cũng cả tháng có hẹn đi xem phim mà hắn lại cho mình leo cây.Bực hết cả mìnhTừ đó đến nay thì cũng chẳng chat chit gi nữa.
    mấy tuần nay lại có cảm giác muốn về VN thế.thấy nhớ mọi người wá.Chắc tại ở đây chưa có ai mà có thể làm cho mình cảm thấy nhớ nhung cả.

Chia sẻ trang này