1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó trích dẫn như vậy đó

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nhaquet, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nó trích dẫn như vậy đó

    http://ttvnol.com/bachkhoa/604016/trang-31.ttvn
    Bà con đọc bài của Róe Wall xem
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nói đến cái này phải không :
    Một bài báo viết về những người Việt Nam ở Mĩ. "Dù có nhuộm tóc, có thay tên đổi họ cũng không thể làm người Việt Nam trở thành người Mĩ được" - đúng lắm, nói hay lắm. 1000 năm quân Hán đô hộ, 100 năm thực dân Pháp thống trị và cai quản, dân ta, người Việt Nam ta vẫn nói tiếng Việt. Vậy mà chỉ 30 năm sống ở nơi đất khách quê người, đã có những người con của đất Việt muốn quên đi rằng họ là người Việt, họ sống, họ thích làm những người Mĩ và quay lưng lại với chính văn hoá, với chính dân tộc đã sinh ra họ. Không, Văn hoá Mĩ không bao giờ biến các bạn thành người Mĩ được đâu, họ chỉ biến bạn thành những người nhu mì, để dễ cai trị và thu thuế bạn mà thôi !!! Đừng lầm tưởng bạn nhuộm tóc, nói tiếng Anh trong chính gia đình bạn thì bạn sẽ có quyền tự hào rằng bạn được đối xử công bằng như một người Mĩ. Thật đáng buồn khi lúc nào bạn cũng bạn đang sống trên đất nước với những 6 chữ : Tự do - Bình đẳng -Bác ái mà bạn có được những điều đó. Khi và chỉ khi bạn ở đây, ở chính nơi mà ông bà, cha mẹ bạn đã sinh ra, bạn mới là chính bạn. Vậy nên đừng bao giờ chê hay bình phẩm đất nước ta nghèo, đất nước ta hèn, đừng bình phẩm rằng những chế độ, chính sách này thua kém Mĩ, thua kém Anh, Pháp ... , bởi bạn nên hiểu, trên đất nước mà bạn đang sống, có bao giờ bạn dám ngẩng mặt lên đâu !!!
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bac nay lau nay chi duoc cai noi dung the
  4. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "..... Vậy nên đừng bao giờ chê hay bình phẩm đất nước ta nghèo, đất nước ta hèn, đừng bình phẩm rằng những chế độ, chính sách này thua kém Mĩ, thua kém Anh, Pháp ... , bởi bạn nên hiểu, trên đất nước mà bạn đang sống, có bao giờ bạn dám ngẩng mặt lên đâu !!! "
    Đọc xong cái đoạn trích này, nhất là câu : có bao giờ bạn dám ngẩng mặt lên đâu ! ...nhà cháu " bức xúc " qúa ....
    Nhà cháu trước khi sang Mỹ du học thì sống ở Âu Châu từ đời tám hoánh ....cũng biết mình tóc đen, mũi tẹt da vàng ...đôi khi cũng bị bọn KKK nó kỳ thị, nó kênh kênh ...nhưng nhà cháu chả phải cúi gằm mặt xuống mà đi bao giờ cả .... Sợ chúng oánh thì nhà cháu co giò chạy, vừa chạy vừa hếch mặt lên để mà la cảnh sát tới can thiệp chứ chả dại mà cúi mặt xuống .
    Nhà cháu học trường của Tây từ trung học ...chả bao giờ phải cúi mặt với ai cả ...Cái mặt của nhà cháu lúc nào cũng hếch lên để mà gân cổ tranh luận, lý sự với thầy với cô với bạn học là người bản xứ mới chết chứ ....Có thế thì họ mới nể ....chứ cứ cúi gẵm thì dễ bị ông thầy bắt thóp là không học bài cứ gọi lên trả bài thì chết ....Nhà cháu đi bệnh viện, mặt cũng vác lên nhìn cô y tá yêu cầu cô ý ....phục vụ cho nhà cháu cho tử tế, kẻo nhà cháu ăn vạ như Chí Phèo trong bệnh viện có mà chết dở ...cô ta mất việc như chơi .... Nhà cháu đi đến đâu, công sở tư thì nhân viên bản xứ họ đón chào với khẩu hiệu : Khách hàng là Thượng Đế , thế nên nhà cháu cứ vác cái mặt lên mà thong dong lượn quanh các shop hàng cho nhòm cho đã con mắt ...chả thèm mua 1 cái áo lót ...thế rồi lại hếch mặt bước ra khỏi cửa hàng ...nhân viên họ cũng chỉ mỉm cười ...chào nhé, xin lần sau trở lại với chúng tôi ....
    À, còn nếu nhà cháu đến công sở dịch vụ nhà nước hay công cộng thì khỏi phải nói ...mấy người làm việc cứ phải cúi đầu chào nhà cháu đấy thôi ...họ cúi đầu chào hỏi nhà cháu xem họ có thể giúp được gì cho nhà cháu không ? Còn nhà cháu thì cứ kênh cái mặt lên nhìn vào họ mà yêu sách này nọ ....
    Chả biết, khi được sống ở xứ sở có Tự Do, Dân Chủ thật sự ...cái quyền ...Công Dân của nhà cháu nó khiến cho cái mặt của nhà cháu đi đến cửa quan, cửa quyền là nhà cháu cứ vác cái mặt hếch lên trời bảnh choẹ như thế ....các bác thấy nhà cháu có ...Yết Kiêu qúa thể không nhỉ ? ...
    Mới đây thôi, nhà cháu bị ngân hàng bên xứ sở nhà cháu có quốc tịch làm khó trong vụ mở trương mục nối vào mạng chuyển tiền của Institution cho sinh viên mượn tiền và cấp tiền học bổng ...nhà cháu la hét rầm rầm trên điện thoại làm cho anh chàng nhân viên qúynh quáng chạy hết đầu này đầu nọ ở bên đầu dây kia để giải quyết giùm cho nhà cháu .... Ối giời, nhà cháu có là ai ở cái xứ sở này đâu, chẳng qua chỉ là 1 di dân quèn ....nhưng lại là Công Dân như họ nên có mọi quyền hành đáng có và cần có và được bảo vệ nên nhà cháu mới dám ...hách xì xằng thế chứ .... Cứ nghe kể ở VN mà làm thế với nhân viên nhà nước hay ngân hàng thì cứ gọi là ...đi đứt đi nhé ...
    Elin
  5. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    cháu này
    chắc nhà cháu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi đấy
    tĩnh dưỡng đi đã nhé
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bg nghĩ sống ở đâu cũng vậy, miễn mình thấy vui là được, vì bên cạnh những vấn đề mình ko thể "control" được như là chính trị, môi trường...còn có những vấn đề gắn liền với cuộc sống hằng ngày hơn: gia đình, bè bạn, tình cảm... mà những vấn đề mình gặp hàng ngày thì ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều hơn... Con cá thì ở dưới nước, con chim thì bay trên trời...ko thể đem hoàn cảnh người này áp đặt cho người khác...vì ko phải cái gì bạn thấy tốt cho bạn cũng đều tốt cho mọi người...Think global, do local ( ko biết nhớ đúng ko)..ý BG nói là tuỳ vào mỗi người thấy ở đâu thoải mái thì ở thôi...miễn sao sống tốt, ko hại người khác là được...
    Box Mỹ mà dính vào những vấn đề nhạy cảm này thế nào cũng "lên đường" theo box Thảo luận sớm...
    Mod ra tay đi ...:P
  7. ioVoi

    ioVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "trích dẫn" trên ko vào cho ý kiến vì mới đọc qua là thấy ngưòi viết chẳng biết gì cả! Vào bàn làm chi cho mệt. Mà giả sử người viết có biết mà giả như ko biết mà viết lên những lời kia thì bàn cải làm gì.
    Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Muốn biết người Việt o''? Mỹ thế nào thì ráng mà tìm hiểu, nếu được qua Mỹ tìm hiểu thì càng tốt chứ đọc mấy bài viết mà người viết thiên nặng về 1 phía (ko biết thiên nạ*ng là vì thiếu thông tin và hiểu biết hay vì cố ý làm vậy vì lý do cá nhân) mà đưa ra ý kiến ý củng thì chẳng đi đến đâu.
    Nghĩ mà buồn, Việt Nam đang hội nhập vào thế giới mà còn có người khi trang cãi chỉ biết tấn công vào cá nhân. Thay vì tấn công vào quan điểm bất đồng lại tấn công vào cá nhân bắt đồng.
    Được ioVoi sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 02/02/2006
  8. hklinh

    hklinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ioVoi nói rất hay, có điều khi viết một bài ngưòi viết luôn có khuynh huwòng nhất định không thể giũa gióng đổi chiều ba phải được. Cái gì cũng có hai mặt cả, xã hội Mĩ có đến rồi các bạn mới hình dung được nó như thế nào, khác hẳn những điều người ta ca ngợi hay nói xấu về nó và điều cảm nhận ấy cón khác ỏ mỗi ngưòi do vậy không nên chir trích lẫn nhau mà nên đóng góp ý kiến ơ nhiều góc cạnh khác nhau thì hơn.
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mỗi báo khi đăng bài ngoài cái facts ra họ còn muốn chèn vào đó cái quan điểm hay là "định hướng" của họ nhằm lôi kéo độc giả hiểu theo hướng họ muốn.
    Cũng không muốn làm anh Ba . .. . phải nhưng mình thấy bài viết được trích dẫn cũng đúng (mặc dù not yet step on US land) mà những gì ElinHoàng nói cũng đúng. Xã hội nào cũng có mặt nọ mặt kia, nếu chỉ nhìn một mặt mà nói thì phiến diện rồi cũng chẳng đi đến đâu! Ngay với mỗi một người khi nhìn nhận 1 sự kiện trong tâm trạng khác nhau (lúc vui vẻ hay lúc bi quan) cũng còn khác nhau nữa là.
    Tuy nhiên, trừ những lúc cần thiết, mình ủng hộ quan điểm nhìn nhận xã hội theo chiều hướng tích cực.
  10. Summa_Cum_Laude

    Summa_Cum_Laude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng mặt thì phải có rồi, bắt buột mà..tại vì người Việt thì đa số là thấp cổ, chuyện trò với mấy thằng Tây cao hơn mấy inch thì phải ngẩng mặt lên....Tui ước gì tương lai một ngày người Việt có chiều cao lý tưởng ra đường cuối mặt ....xuống nhìn mấy thằng Mỹ trắng,đen, hay mễ. Tụi châu á như nhật hay hàn thì nói chuyện ngang hàng rồi...cao ráo đâu kém gì tụi Tây.

Chia sẻ trang này