1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và anh-1 kỉ niệm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nó và anh-1 kỉ niệm!

    Đến bây h nó cũng đã hiểu nó và anh mãi mãi chỉ là đi trên 1 con đường nhưng ko nhìn về 1 hướng.Dù sao nó cũng đã hiểu,nó cũng vượt qa được cơn shock rùi,nó cũng tự nhủ với lòng mình,yêu anh hay chỉ mún sở hữu anh mà thôi.
    quả thật nhìu lúc khi còn bên nhau nó rất mong mún làm cho anh được hp,anh vui.Bản thân nó cũng đã làm đc.Nhưng hình như nó ko yêu anh bằng 1 ty thật sự.Nó chỉ mún,những j nó bỏ ra nó cũng phải nhận đc từng ấy,mà như ko phải mối tình đầu của nó nó chỉ làm,chỉ cho,cũng là điều hp với nó.
    Đã có lúc nó rất gồng mình,gồng mình với anh.KO phải cảm xúc thật của nó.YÊu anh ,nó vẫn hoàn toàn cực kì tỉnh táo,nó hoàn toàn có thể tự chủ đc.Đó ko phải cảm xúc từ đáy lòng nó mà đơn giản nó bị anh cuốn vào theo mà thôi.
    Đã có lúc nó mún nói hẳn với anh rằng,hình như 2 đứa ko hợp nhau đâu và hình như nên chia tay là tốt.Nhưng nó ko đủ can đảm,1 phần vì nó thấy nói thế anh sẽ đau khổ lắm,và 1 phần nó ko đủ tự tin mất 1 ng` như anh.Bạn bè bảo nó yêu như thế là ích kỉ,nó biết biết rõ chứ.Nhưng bản thân nó đâu phải là ích kỉ đâu.Chỉ biết rằng khi nhận lời yêu anh,nó ko tìm hỉu kĩ,hay chỉ do cái cảm xúc của nó lúc đó thoai và nó đã vội vàng nhận lời.NÓ đỗ lỗi rằng anh chả quan tâm j nó,rằng anh lúc nào cũng học hành,ko biết tạo cho nó những bất ngờ,những quan tâm,nhưng nó có nhìn lại và tự hỏi nó đã làm j đc cho anh chưa?.Hay khi như thế nó chỉ đổ hết lên đầu anh rằng anh ko coi trọng ty ko coi trọng nó.
    Nói j thì nói,tất cả chỉ là những kỉ niệm nó biết có mún cũng ko quay lại đượcNhưng đơn giản rằng đó ko phải ty đích thực nên để nó đi.Vì nó nghĩ rùi,nó có mà quay lại 2 đứa yêu nhau,nó cũng chỉ thế thôi.Ừa thì nó có thể quan tâm anh đuwọc nhiều đấy nhưng lại cũng chỉ là sự bắt buộc,vậy thì đó có phải tình yêu ko???1 tuần,1 khoảng time khó khăn với nó.Nhưng nó vẫn phải sống ,vẫn phải học hành,và vẫn phải đi tiếp trên con đường nó da~ chọn.Yêu bằng tuổi có phải tất cả đều kết cục như thế này hay ko ?Nó ko hiểu đc,mặc dù nó cũng rất cố gắng mà,nhưng hình như ty ý,cũng có chỗ cho sự cố gắng nhưng cố gắng ở điều j cơ,chứ ko phải cố gắng chỉ vì cảm xúc.Nó hiểu rồi,chúc anh Hạnh phúc!
  2. sm05b1

    sm05b1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho mình vào spam 1 tí. Tâm trạng của mình cũng giống bạn lắm. Trong ty mình thấy mình thật ích kỷ, đôi lúc cứ phân vân ko biết liệu đó có phải tình yêu thực sự hay ko ? Cứ nghi ngờ rồi lại làm cả 2 mệt mỏi . Cũng ko đủ can đảm để chia tay 1 phần vì biết người ấy vẫn còn rất yêu mình, và 1 phần vì sự ích kỷ. Giờ thì mọi thứ có lẽ cũng đến lúc kết thúc, mình và người ấy dành 1 thời gian để xem xét lại tình cảm của chính mình.Cũng đã lâu ko thấy nhắn lại , có lẽ đã kết thúc thật rồi . Tự nhiên thấy mất hết lòng tin vào cái mà người ta gọi là tình yêu, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều .
    Nhưng thôi cuộc đời còn dài còn nhiều việc phải làm ở phía trước , hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn .
    Cố lên nào !!!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua,đúng là 1 tuần khó khăn với nó.Cực kì lun.Nhưng rồi 1 tuần này để nó nghĩ lại rằng.Đúng là 2 đứa ,anh và nó,chỉ là những người bạn thân với nhau đc thôi.KO thể nào làm ng` yêu của nhau được.Phải nói là nhiều lúc nó cũng nhớ đến anh,nhưng hình như ko phải vì 1 tc đặc biệt n`g ta gọi là ty nữa mà chỉ là 1 thứ tc j đó khi n`g ta đang có mà mất đi.
    2 ng` đã từng là bạn với nhau,khá thân.Nhưng rồi do ko tìm hỉu kĩ vội vội vàng vàng,yêu nhau ngay.Ngỡ rằng đã tìm đc ng` của mình.Mặc dù cả 2 đứa đã trải qa 1 lần yêu rồi,và tan vỡ gặp nhau,thấy đồng cảm,và cho đó là ty .Cứ lao lấy thôi mặc dù ko rõ rằng nó là yêu hay chỉ là thix.Mà yêu là khác cơ.Thật ra thì đã có lúc nó cũng tưởng đó là ty thực sự vì nó thấy nó có 1 niềm tin đặc biệt nơi anh,tin hoàn toàn.Nhưng hoá ra,cảm xúc chỉ là cảm xúc,để từ cảm xúc lên đến ty còn lâu lắm.
    Bạn bè 2 đứa đều bảo nên làm bạn đi,nhưng hình như time này nó chưa sure cho điều j nên nó ko mún quyết định j vội vàng.
    Sắp sn anh,nó định nhắn 1 lời chúc,nhưng nó đang băn khoăn qá,ko biết có nên hay ko?Thôi nó sẽ lại vẫn suy nghĩ vậy!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 11h03pm,hay thật.Nó đã vượt qa đc rồi.Dẫu rằng nó thấy cũng đôi lúc lòng nó hơi gợn lên 1 chút khi nó nhìn thấy anh.Lâu rùi nó ko nhìn thấy anh,nó chỉ nhìn thấy anh khi qa blog thôi.Anh qa blog nó và cm rằng chúc thi tốt.Hoàn toàn như 1 người bạn.Nó cưòi,hì hì,tự thâm tâm nó cừoi buồn,hay vui nó cũng ko biết.Vậy là anh đã chủ động mún làm bạn với nó đây.Lại hoàn toàn như 2 người bạn trc đó, lại ấy ấy tớ tớ hay lại xưng tên,với kỉu nó thấy chuối chuối nhưng rất hay.21 tuổi rồi,nó và anh còn cả 1 tương lai trc mắt,đến với nhau thế này,quá vội vàng nên nó biết rằng,à,hoá ra 2 đứa nhìn lầm ,và rồi đấy.Yêu rồi,những nụ hôn những cái ôm,ròi thì cuối cùng lại vẫn là 2 người bạn.Hì.Đôi khi nó cảm thấy bùn cuời nhưthế đấy,ở thì là những ng` bạn chứ làm sao.Ngượng nghịu nhỉ,lạ lạ thế nào ý,nhưng rồi nó nhận ra:Cuộc sống là thế mà,đâu phải cái j mún cũng là đc đâu.NẾu đã chọn sai thì thôi,chọn lại vậy.Nhưng bùn là vì sai trong ty nên chuyện này làm cả nó và anh mất tự tin nhìu vào ty,và có tâm lí sợ ty lắm.hix.Thực ra thì nó k phải quá sợ,nhưng nó chỉ thấy nó ngại qá,chả lẽ cứ yêu rồi lại mệt mỏi lại phải như thế này à?.
    Mai là sn anh,nó đắn đo ko biết có nên chúc mừng sn anh ko?Chỉ là 1 cái tin nhắn thôi mà.Nó biết,đơn giản thế thui mà,nhưng cái số đt đó đã ko còn trong ds bạn bè của nó nữa rồi.Nó đã del sạch sẽ tất tật những j lien quan đến anh.Tất nhiên,nó vẫn còn nhớ số của anh,nhớ tất cả những tin nhắn anh nhắn cho nó.Nhưng nó ko biết rằng có nên nhắn trc ko hay như theo anh và nó cùng nói rằng time này cho nhau 1 khoảng lặng???.bạn bè nó thì bảo anh đã có thiện chí như thế thì mình cũng nên nhắn lại,coi như là bắt đầu 1 tb.sâu thẳm trong lòng nó rất mún làm bạn với anh.TẤt nhiên vì trc đó nó và anh đã có 1 tb tốt mà,nhưng,đấy lại nhưng lại có 1 điều j đó cứ kỉu đấu tranh trong lòng nó mà nó ko sao dứt ra nổi,đáng sợ đến kinh khủng.Mặc dù tâm trạng nó cũng nguôi đi rất nhiều mà.Nó phức tạp qá,kỉu này ai có thể hiểu rõ nó được đây?.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HUm nay sinh nhật anh.Em đã nhắn tin chúc mừng anh rồi,sau khi suy nghĩ kĩ.Chúc anh tìm đc người thật sự của mình nhé!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế là sn anh cũng qa,nó nhớ lại hùi trc nó và anh cũng bàn nhau về sn của anh.Anh có bảo năm nay anh ko tổ chức mà nếu có tổ chức cũng chỉ có em và anh.
    hì thế đấy,nhưng rồi chưa đợi đến kịp sn anh,nó và anh đã là 2 người xa lạ rồi.Rốt cuộc thì nó cũng nhắn tin chúc mừng sn anh sau khi đã suy nghĩ.Anh nt lại cám ơn nó và mong sẽ làm bạn.Đột nhiên nó cảm jác nhẹ bẫng,cảm jác mọi chuyện như ko xảy ra.Cảm jác cực kì thoải mái như trút 1 gánh nặng mà mấy ngày nay nó ko sao jải thoát đc.Onl nhìn thấy nick anh sáng nó ko vào chat anh vào hỏi han,vẫn như ngày xưa,nhưng cả 2 đứa đều biết rằng ,chỉ còn là 2 người bạn.Lòng nó nhẹ bẫng,thoải mái,nghĩ kĩ lại,nguyên nhân tất cả là do nó.Ngay cả lúc anh bảo anh yêu nó nó cũng chỉ thix anh nhưng nó cũng đã nhận lời,nó kém qá,nó cứ nghĩ nếu nhận lời,1 time sẽ yêu thôi.Nhưng khi chính thức bước chân vào ty thì nó biết nó đã lầm,nó ko ép nó phải iu anh đc,nó chỉ thix anh và chỉ có thế thôi.Nó càng ép nó cố gắng nó lại ko yêu đc,vì nó hỉu cái j có thể ép buộc chứ ty là ko thể ép buộc đc.Nó và anh khác nhau nhìu qá,thật sự là khác nhau nhiều.Nếu nó thay đổi sẽ hợp với anh,nhưng như thế đâu phải con người nó nữa đâu,ko hề phải,nó khác hẳn.Mà nếu thay đổi cũng chỉ đc 1 time nào đó chứ ko thể mãi đc.Nó hiểu rằng anh ko dành cho nó,và nó cũng ko dành cho nhau,2 đứa mãi mãi là 2 đường thẳng song song mà ko có điểm chung ,mặc dù đi cùng 1 con đường đấy.Ty lạ thật nó mang lại cho con n`g ta hp tràn ngập thì cũng mang lại nỗi đau nặng nề.Kể từ jờ nó sẽ ko suy nghĩ nữa,sẽ ko tự bắt m` phải mệt mỏi vì mỗi đứa đều có cs riêng của nhau,tương lai còn đang phía trc,còn nhìu ng` cho nó và anh lựa chọn.Phải tập trung vào điều j là trc mắt và quan trọng nhất.Cả anh và nó đều phải cố gắng.Sẽ là 1 tb thân như xưa hay là ko j cả?phụ thuộc vào anh và nó,nó tin sẽ có tín hiệu tốt!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
  8. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nó sắp thi xong rồi,nốt cái tuần vất vả học hành này là đến tuần chơi bời xả láng đây.Nó biết chắc anh cũng làm xong Đồ án rồi,lại còn đi làm thêm thiết kế nữa chứ.Hay thật,cũng năng động ra phết đấy chứ.Anh bằng tuổi nó lại cũng là sv nên anh cũng mún làm thêm để tự biết kím tiền như thế nào và tiều bằng đồng tiền mình kím đc.NÓ cũng đang cố gắng đi tìm 1 việc làm thêm khác cái việc nó đang làm là Gia sư.1 công việc nhàm chán mệt mỏi lặp đi lặp lại mà time lại bị bó buộc.Hè vừa rồi nó có làm promoter cho mấy sản phẩm khuyến mãi.Thấy có vẻ năng động và thoải mái hơn.Nhưng bây h để làm như thế,bắt buộc nó phải nghỉ ja sư và nó còn học cả vb2 nữa nên nó thấy khó sắp xếp time qá đi mất.Hum nay là thứ 7 lại 1 ngày cuối tuần nữa.Nó mong đến tuần mới qá đi mất,chứ cứ đến cuối tuần nó lại cảm jác trống trải thế nào ý,chán thật.Thui ko có j cả,cứ bt thôi ,NGọc nhé!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nó vừa thi xong vb2 .Làm bài cũng được.hum nay là cuối tuần là ngày chủ nhật thứ 2 sau caáingày đó.Nó đã vui vẻ hơn rất nhiều và ko còn thấy như trc nữa.Tuần này nó đc chơi thoải mái đây,đi chơi và ăn bù cho mấy tuần trc vừa mệt mỏi vừa bận rộn.Cố lên !tuần này sẽ vui đây!

Chia sẻ trang này