1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Nó và anh

    Mấy ngày nay tự nhiên nó có 1 cảm giác buồn và trống trải kinh khủng.Mọi thứ cứ đều đều trôi tự nhiên nó có 1 cảm giác nó đang đi trên 1 con đường tối mịt mù - một mình - vâng chỉ 1 mình mà thôi.
    Nó có cảm giác anh đang xa dần, xa dần nó mặc dù trong lòng nó biết anh vẫn vậy - vẫn chỉ yêu 1 mình nó. Nó cô đơn quá....

    Nó buồn, mà không nó không phải cảm giác buồn mà là cảm giác gì nhỉ.Nó cũng chẳng biết nữa cô đơn, trống trải , 1 chút cảm giác bị bỏ rơi, lẻ loi cô độc đến tội nghiệp...

    Mỗi khi cảm giác đó dâng lên trong nó.Nó cảm thấy có lỗi với anh.Anh có đi chơi đâu , anh đang làm việc mà, đang vắt kiệt sức mình cho công việc.Anh nói anh mong sau này sẽ lo được cuộc sống cho nó.Nó hiểu nhưng sao nó buồn đến thế...

    Lúc nó nhắn tin cho anh .Gần như cầu xin anh gác bỏ công việc lại vài ngày để ở bên nó.Nó đang gặp phải 1 chuyện kinh khủng .Chảng ai ở bên nó.Nó nhắn tin cho anh.Gần như cầu xin anh.Nhưng rồi...anh lại bị công việc cuốn đi.Nó nhận ra ,Anh giờ không thể dành thời gian cho nó, dù anh có muốn....Nó phải tự đi thôi.Có bị ngã, bị đau cũng phải can đảm 1 mình.Như khi không có anh....

    Nó yêu anh lắm.Nhưng nó buồn và cô đơn.Anh có biết không ???
  2. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    [No lang thang qua các con đường.Nó bị ốm....Đầu đau , nặng trịch, chân tay nhức nhối,mệt mỏi kinh khủng...Nó chợt nhớ lại trước đây mỗi khi nó ốm anh đều ở bên nó, ép nó uống thuốc, bón cháo cho nó ăn.Nó tha hồ làm nũng anh....Xa rồi...
    Hôm nay nó nhắn tin cho anh.Nó bảo nó đang ốm.Anh.... nhắn tin lại cho nó hỏi thăm....
    Giờ này anh làm gì nhỉ, chắc anh vẫn đang ở cơ quan, miệt mài với dự án của mình.Anh là con người của công việc.Nó phải chấp nhận điều đó, buộc phải chấp nhận...Hình ảnh mẹ nó ngồi chờ mòn mỏi bên mâm cơm chợt hiện lên.Nó lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đó...Không!Không phải mà...
    Nó đi lang thang, ngòai đường từng cặp, từng cặp đi chơi.Nó ngoảnh mặt đi.Giọt nước ở đâu rơi vào mắt nó.....
  3. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Một cảm giác chán chường bao quanh nó, cuốn chặt lấy nó.Nó thấy ngột ngạt.Nó thấy khó chịu.Nó muốn vùng thoát ra...
    Nó chợt nhận ra một điều.Anh dễ dàng bỏ qua những cuộc hẹn với nó quá...Hình như lâu rồi anh không nghĩ đến cảm giác của nó.Anh bận quá, anh bị vòng quay của công việc cuốn đi.Một vài lần anh thất hẹn, anh nói anh quá bận nó thông cảm cho anh.Nó thương anh.Nó chẳng giận hờn anh . Rồi dần dần anh để nó ngồi chờ hàng giờ ...không gọi điện, không nhắn tin....Khi anh đến nhìn anh mệt nhòai, nó không nỡ trách móc anh.Và rồi những lần ấy nhiều dần lên, nhiều dần lên ...Hình như anh không nhận ra , là nó buồn..
    Hôm nay thì nó thấy thất vọng, nó chờ cái ngày này 3 năm rồi.ANh hứa ...rồi anh không đến.Anh nhắn tin xin lỗi nó...Anh nói sẽ tạ lỗi với nó...Chắc anh sẽ hữa năm sau sẽ đưa nó đi.Nó biết sẽ thế...
    Anh sẽ lại ôm nó vào lòng , lại năn nỉ nó, và rồi nó sẽ lại mềm lòng như bao nhiêu lần nó đã thế.Nó chẳng mấy khi giận anh lâu.Anh hiểu nó, anh cũng biết thế ...và có lẽ vì thế anh dễ dàng thất hẹn với nó hơn.Giá như anh biết....Nó sợ những khoảng trống này đến chừng nào.GIá như anh biết.Anh sẽ không làm thế với nó.....Sương đêm lạnh quá!!!
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn thế thì đến cổng cơ quan, gọi anh ý ra mà gặp. Đừng lang thang ngoài đường rồi nghĩ ngợi lung tung bạn nhé.
  5. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Đồ ngốc, trông gương tớ này, người ta đi rồi...
    Đừng để gió cuốn trôi những j bạn vốn có thể giữ...
    Đừng chỉ biết trách móc vu vơ, hãy "đòi hỏi" và chấp nhận những điều đáng và ko đáng
    Đừng khiến mình đau
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến của bạn này .
    Để mình cuốn trôi tất cả ,thay vì để tất cả cuốn mình đi .
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đến và nói đi!
    Đừng như vậy bạn ah!
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko gặp ANH để nói nhỉ????
    Người yêu mình cơ mà
    Đối với người yêu - Mình có thể nói mọi cảm nhận của mình chứ
    Đừng để mọi chuyện quá muộn
    Đừng để mình bị cuốn trôi
    Cố gắng lên bạn nhé.
  9. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn ! Lạnh lẽo trong một căn phòng!!!
    Có lẽ nó sinh ra dưới một vì sao cô đơn. Lúc nào nó cũng có cảm giác cô đơn, trống trải đến kinh khủng . Ngày còn bé mỗi khi ngồi rúc vào 1 góc tối của phòng im lặng nhìn 2 người nó yêu thương nhất đánh đập mắng chửi nhau, nó thấy lòng trống trải , nó ngồi, nó ước ao sẽ có 1 gia đình nhỏ nhỏ của nó , nó ước ao sẽ có người quan tâm đến nó , nó ước ao có người sẽ chiều chuộng nó , không mắng nó , không bỏ mặc nó...
    Ngày nó thi trượt đại học , cứ đến bữa cơm hoặc lúc nhà có khách bố lại đuổi nó đi vì không muốn bị xấu hổ .Nó đạp xe lang thang trên các con đường , đi giữa dòng người tấp nập , cười nói nhưng sao nó có cảm giác nó đang đi trên 1 sa mạc , 1 mình nó mà thôi . Nó lại tự nhủ rồi sẽ có 1 người yêu thương mình , quan tâm đến mình , rồi sẽ có ... Nó mỉm cười và lại hy vọng
    Và rồi nó đã gặp anh Anh yêu nó, anh chăm chút cho nó từng chút, từng chút một, anh yêu nó với tất cả tình yêu của anh . Ai cũng nói với anh cứ chiều nó vậy nó sẽ hư mất.Nhưng chỉ có anh và nó hiểu anh yêu nó và trong tình yêu của anh có cả tình thương , anh muốn bù đắp cho 1 tuổi thơ k trọn vẹn của nó .Mới đó mà đã 5 năm..
    5 năm là 1 chặng đường dài và con người ta không thể mãi ở 1 chỗ .Anh bắt đầu phải phấn đấu cho sự nghiệp của mình . Anh vẫn ở bên nó nhưng k còn có thể chăm sóc nó.Anh quá bân...Anh quá mêth...Anh quá nhiều áp lực . Dần dần nó k còn có thể gục đầu vào vai anh khóc những lúc nó muốn, dần dần nó không còn ai để tâm sự , nó trống trải., nó cô đơn....
    Nó nhắn tin cho anh , anh nói với nó anh hiểu phải làm gì!!! Nhưng anh vẫn vậy..... Anh không hiểu...Nó cần anh chứ k cần tiền bạc của anh, nó cần anh chứ k cần địa vị của anh . Nó yêu anh và chỉ cần anh.Nó cần nơi anh 1 điểm tựa . Nó cần anh là chính anh là bờ vai cho nó dựa vào chứ k phải là 1 con người thành công trong công việc
    Nó quá ích kỉ ??? Hay anh và nó quá khác nhau???

  10. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Nó và anh chia tay rồi!!! Nó lại trở về cô đơn.Tự nhiên nó thấy mọi thứ đều trở nên mong manh vô cùng, có những điều nó tưởng là sẽ không bao giờ có thể chia cắt được thì hoá ra nó lại chỉ mong manh như 1 tờ giấy.Tình cảm 5 năm bao nhiêu vun xới cuối cùng chỉ vì anh tức giận với nó vì nghĩ nó nói với 1 người trên mạng " anh là người yêu nó" vậy là anh nổi giận, anh nghĩ nó không tôn trọng anh ???và thế là chia tay.aTrong khi nó đang ngày đêm cố gắng để dung hoà anh và gia đình nó, cố gắng thuyết phục bố mẹ tin anh là người tốt, cố gắng vượt qua sự ngăn cấm, sự mắng chửi của bố, giọt nước mắt của mẹ để đến với anh.Vậy mà chỉ vì 1 chuyện đó anh phá hết tất cả, Nó k thấy buồn mà nó thấy trống rỗng, vỡ tan
    Ngày hôm sau anh nói chuyện với nó anh xin lỗi nó, anh mong hàn gắn lại tất cả....Anh nhắc về những kỉ niệm giữa anh và nó.Uh 5 năm đâu phải là ngắn, Nó cũng từng nói với anh nó đã dành trọn cả tuổi thanh xuân cho anh rồi....Mỗi kỉ niệm mở ra làm nó hạnh phúc trong quá khứ và chua xót cho hiện tại.
    Anh muốn nó và anh quay lại 1 lần nữa, anh muốn làm tất cả để k cảm thấy ân hận khi trải lòng với người khác....Anh viết 1 email cho nó như thế, nó thấy buồn....Bên anh luôn có 1 người con gái khác sẵn sàng chìa vai cho anh dựa khi anh buồn, còn nó??? Những lúc ngồi 1 mình trong căn nhà trống này ai là người chia sẻ với nó.Ai là người cho nó gục vai vào, chẳng ai...không 1 ai....
    Anh nhắc cho nó nghe về 1 mảnh giấy, 1 mảnh giấy mà nó đã đưa cho anh 5 năm trước với tất cả tấm lòng của mình, và rồi anh ném trả tờ giấy vào mặt nó với những lời cay nghiệt khi nó mắc lỗi với anh.
    Buồn!!! Chống chếnh quá!!! Ai cho tôi xin 1 điểm tửa dù chỉ trong giáy lát!!!

    Được nuoc0511 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 07/03/2009

Chia sẻ trang này