1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nếu khóc được thì cứ khóc đi em. Câu chuyện tình yêu của em, anh nghe buồn ra hết cả cái bã.
    Anh nghĩ em ko cho ex của em cơ hội là đúng. 1 quyết định sáng suốt và hoàn toàn chín chắn. Khi tình yêu nó đã nhạt dần theo thời gian, những u uất buồn chán ngày 1 tăng dần lên thì có lẽ nó đã đến lúc phải kết thúc. Điều này là tất yếu, ai trong chúng ta cũng phải quyết định như vậy em à!
    Dù trong lúc này em có buồn, có thất vọng đi chăng nữa. Thì nó vẫn nhẹ nhàng hơn là 1 cuộc tình chả ra đâu vào đâu cả. Bây giờ có thể em cần ai đó sẽ chìa cánh tay ra, kéo em lên, có đấy, nhưng rồi 1 lúc nào đó em lại ngã xuống, và em lại cần 1 ai đó chia tay ra, ai sẽ là người đưa tay ra và kéo em lên đây? Chưa chắc đã có ai đúng ko nào? Vậy thì thay vào đó, em hãy tập đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, mạnh mẽ lên em.
  2. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Nó trả lời anh rồi.Nó chẳng biết là nó làm đúng hay sai nữa.Nhưng nó mệt mỏi quá rồi, nó sợ rồi những công sức của nó sẽ lại bị phủi sạch vì 1 câu nói.Nó giận anh ư, đúng nó rất giận anh, nó giận vì anh đối xử với nó như thế, giận vì ngay sau khi anh và nó có chuyện đã có ngay 1 người con gái đến bên anh, giận vì những gì nữa nó cũng chẳng biết...,Mấy ngày nay nó như 1 người mất hồn.Ừh nó nhớ anh...Có gì mà nó k dám nhận chứ.Nó nhớ anh...5 năm cơ mà ....và hình như anh quên mất 1 điều anh mới là người đá nó đi, he he he đá đi .......Anh nói anh buồn rất lâu , nhưng bên anh luôn có người sẵn sàng cùng anh........còn nó, nó có ai đâu nhỉ, chẳng ai, một mình và chỉ một mình mà thôi.
    Có lẽ nó sẽ có lúc hối hận về quyết định này, nhưng nó vẫn muốn quyết đinh, anh sẽ có 1 người khác để trải lòng mà...hì hì hì.Có gì đâu ....anh nhỉ
    Điều nó buồn nhất lúc này là bố mẹ anh, bố mẹ quá tốt với nó... Nó chẳng làm được gì cho bố mẹ, giờ lại để bố mẹ khóc vì nó.Nó thật đáng chết....Con xin lỗi bố mẹ
  3. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Buồn! Cô đơn !

Chia sẻ trang này