nó và bạn nó Nó đã cảm nhận được sự thất bại. Khi bạn nó nói rằng các mặt của nó chả có điểm gì để chê nhưng bạn nó ko biết sao ko đáp lại nó được, nước mắt của nó đã ứa ra. Nhưng là một thằng con trai, nó ko cho phép nó như thế một lần nữa. Nó hiểu tương lai của nó còn dài, còn nhiều việc, nó vẫn phải sống, cho dù có thể cuộc đời của nó sẽ ko có bạn nó. Và nó đã làm được, nó nuốt nước mắt vào trong. Một đêm thật cô đơn và lạnh lẽo! Nó chẳng mấy khi thất bại. Sinh ra nó thấy nó được may mắn hơn nhiều người, được ăn học no đủ. Và hầu hết các chuyện của nó đều suôn sẻ, cho dù việc có khó đến đâu thì nó cũng đã vượt qua. Chỉ riêng bạn nó, nó đã cố gắng lắm, nhưng dường như vẫn chẳng là gì. Nó hiểu tình cảm ko ép buộc được. Nó chỉ cảm thấy bạn nó ở cao, ở xa lắm. Nó cố gắng với lên, nhưng càng cố thì hình như nó càng bị tụt lại, bị đẩy ra xa. Đôi lúc nó thấy vô vọng, nhưng nó ko chịu lùi bước đâu. Nó đã quyết tâm và cho dù tương lai thế nào nó cũng sẽ ko hối tiếc. Cố lên chiaki!
Bạn àh ! Tự đặt ra mục tiêu cho minhphấn đấu là chuyện tốt. Như bạn, đặt mục tiêu cho bạn chính là vượt qua " bạn của bạn", Nhưng mà phải nói thât, mình cũng không hiểu ý bạn viết là sao cả?. Nhưng mà dù sao thì " Hãy là chính mình, tôi là tôi " , ban nhé;.
Ừ , cố lên bạn nhé ! Biết rằng dù thế nào cũng sẽ không hối tiếc là được rồi ! Chiến đấu đê ! Con trai , chết thì chôn , lo gì ! Nhưng có hai điều mình muốn nói với bạn , một là " bạn của bạn không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển " , hai là " hãy biết chấp nhận thất bại , nếu nó đến ,nhưng đừng đánh mất niềm tin " . Chúc bạn may mắn và hạnh phúc , chúc bạn chiếm được trái tim người mà bạn yêu !
nó lại cảm thấy vui, yêu đời rồi. nó hiểu ra rằng bạn nó chẳng hề có ý gì khi nói những câu đấy, rằng bạn nó quá vô tư, chẳng hề nghĩ là nó sẽ đau đớn thế nào khi nhận được những lời như thế. Bạn nó h chưa nghĩ đến chuyện đấy, chứ có chối bỏ nó đâu, vậy mà nó cứ nghĩ linh tinh, ngẫm lại nó tự thấy nó hay cả nghĩ, nhưng không nghĩ sao được vì bạn nó là người mà nó yêu thương nhất trên đời này mà. Giờ nó tự tin rằng cơ hội dành cho nó với bạn nó còn lớn lắm. Sáng nay tỉnh dậy, như nhiều ngày khác nó gọi điện cho bạn nó để làm một việc nó rất thích là đánh thức bạn nó dậy học bài. Bạn nó đang ôn thi, chắc mệt và vất vả lắm, nó muốn chăm lo cho bạn nó nhưng giờ nó chỉ có thể từ xa. Nó và bạn nó đã nói đủ mọi thứ trên đời, lúc đấy nó thấy gần gũi thế. Nó biết rằng bạn nó chưa yêu nó, nhưng những gì nó có với bạn nó cũng thật đẹp đấy chứ, cuộc đời nó đã có thêm rất nhiều ý nghĩa kể từ ngày có bạn nó.
Nghe giọng như của con gái Nếu là con trai thật thì hơi hiếm có khó tìm. Tôi vote cho 5 sao rồi. Được làm bạn với người mình yêu là điều bao anh chàng mơ ước đấy. Nếu thực sự người ta khiến bạn yêu thì hãy yêu đi vì chắc chắn cô ấy có giá trị nào đó mà các cô khác không có