1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm, thôi bỏ đi. Chửi thế đủ rồi. Sáng mai trường nó có kêu gọi hiến máu nhân đạo. Nó sẽ tham gia. To khỏe cỡ nó, mất tí tiết ko ăn thua. Với lại, nó luôn muốn là một cái gì có ích cơ mà.
    Ko biết các lớp khác thế nào, tình trạng lớp nó thì bi thảm quá. Giọng đùa đùa, nó nhắc đến chuyện hiến máu, lũ bạn cười phá lên khá là hồn nhiên và vô tư, bọn nó lại tưởng bà chị lắm mồm kia đang tấu hài. Thôi kệ vậy, đành để chúng nó nghĩ thế.
    Nếu lớp nào cũng như vậy, cả trường được mấy người tham gia hiến máu đây? Chắc ko phải là con số khả quan, còn mấy người " dở hơi" như nó nhỉ? Ừm, hay đấy, mai nó sẽ được tiếp kiến những nhân vật đồng chí hướng này. Để coi.
    Mà ai được nhận dòng máu của nó cũng thật may đấy. Họ sẽ mang trong mình một dòng máu nồng hậu, trẻ trung, tràn trề sức sống và đầy kiêu hãnh.
    Hình như có tiền bồi dưỡng thì phải, ko gọi là bán máu, nhưng số tiền đó nhất định nó sẽ mua một cái gì đó làm quà cho bố mẹ nó. Dĩ nhiên rồi, số máu đó ko phải của nó, cả người ngợm chân tay này là của bố mẹ nó hết, nó làm mất đi của họ một số lượng máu nhất định thì nó phải bù cho họ chỗ bị thiệt, nó sẽ mua một món quà nào đó hợp lý. Một thứ gì đó phục vụ cho dịp năm mới là hay nhất.
    Chà, Tết năm nay sẽ là cái Tết vui nhất trong đời nó, nó bắt đầu nhận ra nó là ai, nó cần làm những gì, và làm được những gì. Nó hết nghi ngờ, băn khoăn, bế tắc rồi, con đường trước mắt nó đã rõ ràng, cứ thế mà tiến bước.
    Ừm, hơi buồn một chút về chuyện tình cảm thôi. Làm bạn cũng tốt mà. Ôi, Th, chàng trai trẻ này tuấn tú khôi ngô đến mức nếu là con gái chắc phải là một tuyệt thế giai nhân, ánh mắt trong veo và nụ cười sáng rỡ ấy làm chân nó bước muốn xiêu, thế mà vẫn phải coi là bạn, ngậm bồ hòn làm ngọt, đau quá là đau. Hihi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bực nhất là cái kiểu làm ăn vật vờ, giờ cao su. Ko hiểu sao lũ con gái vẫn kiễn nhẫn chờ đợi, thoải mái buôn dưa lê mà chưa phát điên lên, như nó. Nó quả là đứa thiếu kiên nhẫn, phải chờ đợi cái gì đối với nó là một cực hình. Và nhất là sự chờ đợi vô lý thì càng làm nó bực tức.
    Bạn nó thì ko. Có lẽ thói quen chờ đợi, tác phong dây dưa, lằng nhằng đã thành thông lệ, chả có gì đáng phàn nàn. Chịu.
    Khà khà, được một cái khăn tắm, một cái khăn mặt, một bưu thiếp chúc mừng năm mới, một túi bánh sữa bồi dưỡng và 20K. Bánh sữa thì nó và bạn nó đã chén luôn rồi, còn túi quà kia nó đem về cho bu, 20K mua cho bu một cái mũ nữa, chắc là phải thêm tiền. Hôm rồi bu phàn nàn là chả có cái mũ nào ra hồn.
    Nó khỏe như voi, vừa lấy máu xong đã nhảt nhót hò hét ở lớp như thường.
    Ui đến giờ phải đi rồi. Chuẩn bị quà Noen cho tụi con trai ở lớp. Chà, tuần này sẽ là một tuần lễ hội liên miên. Chơi nốt từ tuần sau là bắt tay vào ôn thi. Ừm, chơi xả láng đi, để lúc học đỡ tiếc.
    Đời sinh viên thật là vui !

Chia sẻ trang này