Nó và ..... Ngồi một mình trong căn phòng . lờ mờ khói thuốc . ly rượu trên tay . cung không hiểu nó đang fê hay tỉnh . chỉ biêt nhìn vào một tấn ảnh rồi cười một mình . Nó đang nghĩ gì : Những suy nghĩ của Nó xoay quanh bức ảnh . Người yeu nó đáy .. mà nói dúng hơn là người nó đã từng yêu . trao mọi sự tin tưởng . không biết cái ghen tuông là gì . mà giờ đây nó thấy quá thất vọng . Thất vọng vì người yêu nó .. và thất vọng với chính bản thân nó . Tai sao nó có thể thoải mái quá mức . nhiều lúc đến vô tâm . nó không bao giờ tra hỏi . không bao giờ biết bực mình mỗi khi người yêu nó gặp ai ... đi chơi với bất kỳ ai cả . Nó không thích cái cảm giác ghen tuông . Nó luôn muốn người mình yêu được thoải mái . Vả lại . nó đã làm một viẹcc rất có lỗi khi quan hệ với một người khác . Dù mọi chuyện đã qua nhưng nó luôn muốn bù đắp lại tát cả những gì có thể . Nó và D (người yêu nó) yêu nhau cũng được hơn 3 năm rồi . quen nhau từ một buổi sinh nhật của một người bạn của gia đình nó . D và gia đình cũng được mời . Đến dự buổi tiệc toàn là người lớn . Nó cảm thấy chán . ngồi thu lu vào một góc mở chai beer uống cho đỡ buồn . lúc đó nó chỉ mong gặp một người tầm lứa tổi như nó bắt chuyện . cho đỡ lạc lẽo . Uống chưa hết ly beer bỗng có một cô gái . hm ... xinh . như nó thường nói Duyệt . đến bên nó bắt chuyện . thì ra cô ấy cũng đồng cảnh ngộ . buồn bã vật vã giữa đám người không quen biết . chỉ một vài câu nói chuyện bình thường . nhưng ca hai để rât cởi mở . Chiều đã về . những ánh nắng cuối ngày đang heo hát . như níu kéo một kỷ niệm . hai đứa rủ nhau ra vườn dạo .... di lòng vòng mại cũng đáp được xuống một chiếc ghế đá . Trong im lặng ngồi bên nhau nhìn theo bóng hoàng hôn . Bỗng tiếng nói cua D phá tan bầu im lặng : Mơ ưóc của anh là gì . ánh mắt nó đăm chiêu . nhìn về khoảng không vắng lặng . châm điếu thuốc (nó hút thuốc từ khi mới 15 tuổi) rít một hơi thật dài . thở theo làn khói . chậm chạp nói . từ nhỏ anh luôn có .. và mãi chỉ có một ước mơ .. một niềm hy vọng mà thôi . Anh muốn có một mái gia đình hoàn hảo . rồi lại nhìn theo những làn khói mong manh . như ước mơ của Nó vậy . Sau buổi tiệc hôm đó . nó cũng chẳng nhớ cô gái nó đã gặp . Hai tuần sau đó . Nó lại phải tháp tùng phụ huynh đến dự một buổi dạ hội . từ chiều nó đã phải chuẩn bị cho buổi tối hôm đó . Xe rửa xạch bong . comple củ táo quần là áo lượt . Nước hoa xịt điếc mũi . Đến nơi . cũng như mọi khi toàn người lạ cả hoạ hoằn biết được một vài người . chào hỏi rồi thôi . Đứng vào một xó . châm diếu thuốc . nhấm nháp ly rượu . tâm trí nó đang đi theo những điệu nhac du dương . Giật nảy mình bởi một bàn tay đập khẽ vào vai . éc thì ra là D . D hôm nay ăn mặc rất đẹp . tóc quấn cao . chiếc váy dài quấn xát người . chân lại thêm đôi xăng đan cao gót . chổ đeo đơn giản một sợi dây chuyền mản mai . Cô ấy đẹp thật . nó chỉ dám nghĩ trong đầu mà không thốt nổi lên lời . Gượng giụ nói : em mới đến à . D cười ngượng nghiụ . hm .. em đến lâu rồi . luc thấy anh đến muốn tìm nhưng anh lủi nhanh quá . Nó chỉ biết cười . Ngồi đây uống với anh . Lần nào đi thế này cũng buồn cả . đưa theo những ly rượu là những lời tâm sự thật lòng giữa hai người . mới quen nhưng tưởng chừng không xa lạ . Nó luôn mong muốn có một đứa em gái . còn D cũng vậy .. luôn muốn co một người anh trai đẻ làm nũng .. để được nuông chiều . Hai đứa ngồi thủ thỉ với nhau đã gần 2 giờ đồng hồ mà tưởng như mới được 15 phút . chẳng hết chuyện . Thì ra Phu huynh Nó với gia đình D là bạn bè với nhau từ rất lâu rồi . mỗi lần đến làm khách nhà Nó . thì nó lại bận . or đi chơi tít mít ở đau đó . nên chưa gặp . D đẫ biết nó qua những tấm ảnh để trong nhà . D biết khá nhiều về nó . Biết nó hay đi lang thang ở những đâu nữa kia . D ghé vào tai nó thi thầm . hay la hôm nay chúng mình đi chơi đi em sẽ gọi thêm bạn bè và anh cũng vậy .. chúng ta se quậy 1 bữa ra trò . Cái gì chứ quậy phá thì nó lúc nào cũng xưng phong đi đầu . đồng ý ngay . Hai đứa hẹn nhau ở ngoài saan sau 5 phút ... rồi mỗi đứa đứng dậy đi một nẻo . Nó đến bên phụ huynh nói nhỏ . Hôm nay cho con đi chơi nhé . sẽ về sớm . Phụ huynh thì lúc nào chả răn đe : thế mấy giờ : nó chỉ cười quay đi dáp lại một câu ngắn gọn .. sẽ thât sớm . Đến điểm hẹn thì đã thấy D đứng ở đó rồi . Nó hỏi . thế muốn đi đâu (giọng như lão làng) D vỗ vào vai nó mỉm cười . đến chỗ mà anh biết em biết . và mọi người cùng biết . nhưng hiện giờ chỉ em biết mà thôi .. thế anh có muốn rủ thêm bạn bè gì không . kẻo đến lúc đó em bắt nạt thì ... không có ai lau nước mắt cho đâu . cô bé cười tinh quái . Nó nghĩ thầm đã thế thì không cần gọi ai nữa 1 mình chơi tuốt . đời là mấy tý đâu . D rút DT gọi cho mấy người bạn hẹn hò . Nó thì đang mải đơm thêm điếu thuốc . Đến điểm hẹn . đã có 2 chú choai choai đứng đợi . hm Nó nghĩ thầm 2 thằng oắt này nó cũng biết mà . ngày trước thỉnh thoảng hay bám theo nó đi lang thang . Nó đã tường gọi DT đến nhà xin Visa cho chung nó . Cả 4 đứa lên 1 chiếc taxi . Nó cũng chẳng biết đi về đâu , mà thật ra nó cũng không quan tâm lắm , Híc dẫy phố quyen . địa chỉ cũng quen khi xe dừng . nó nghĩ trong dầu : thì ra bất ngờ là ở chỗ này . Cả 4 người thong rong đi vào . D đi bên cạnh nó ... nói nhỏ . Em biết . và em đã đặt chỗ đẹp trước rồi . Đó là một sàn nhẩy mà Nó thường lui tới . ....mẹt nó vẫn lạnh tanh Yên vị ..và đúng thật là yên vị ... nó ngồi uống . uông như lấy được . Trong đầu nó nghĩ về một cái gì đó mà chỉ nó mới biết được . . Tiêng nhạc hoà vào chuỗi tâm sự khiến nó iw thờ trước mọi thứ . Mai đến khi D vỗ vào vai nó .. nó mới để ý ..... chỉ còn có hai đứa ngồi bên nhau . Nâng ly rượu D nói chúng ta hãy uống cho buổi gặp mặt . 100% nhé . có khi là chi dợi nó uống cạn . D ôm nó . rồi nụ hôn đầu tiên . nó sâu .. nó nồng nàn .. nóng bỏng như ngọn lửa trong đêm .. xoá hết tất cả nhưng ưu phiên trong Nó . Nó tưởng như đang được sưởi ấm . Nhưng (quả thật hơi bất ngờ) nó đây D ra nói một câu lạnh toát .... Em say rồi . chúng ta về nhé Hì .. rồi sẽ ra sao .... hồi sau sẽ rõ