1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

no war for oil

Chủ đề trong 'Huế' bởi congchuabui, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1

    GB thinks he's the GODbut he's only a DOG
    Trong cuộc chiến tranh này tui nghĩ chỉ là do sự thèm muốn tài nguyên một số tên núp trong cái nhà gọi là WHITE HOUSE.Nói thật tui chưa thấy cha nào có cái mặt đểu như cái thằng cha G.B,cho quân thả bom xuống đất nước người ta mà mặt sầu não như mất sổ gạo ấy(tui cảm động đến chảy nước mắt quá ngài G.B ơi!).Không biết nếu vợ con,người thân của ngài đang nằm dưới làn bom đó thì bộ mặt của ngài sẽ như thế nào nhỉ?Hey GB,Ngài nói phát động chiến tranh là để lấy lại tự do cho nhân dân Iraq ư?Hay là thừa cơ chiếm nước người ta luôn rứa?
    Tui ghét chiến tranh và khủng bố nhưng tui tiếc là khi tê chiếc máy bay trong cuộc "tử vì đạo"của O.Bin Laden được bố trí để đâm vào nhà trắng để không hoàn thành nhiệm vụ.Ít nhất thì nếu vụ đó mà thành công thì lão G.B và bè phái đã xuống địa ngục gặp tổ tiên của hắn rồi.
    Quả thật chiến tranh là một điều không ai muốn cả.Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều có những mơ ước.Chính những mơ ước(dù lớn hay bé) đó đã giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống.Thế mà tín mạng của người dân Iraq bây giờ như nghìn cân treo sợi tóc may,trẻ em Iraq làm sao đến trường bây giờ,người dân Iraq làm sao để lao động sản xuất bây giờ??Đã là con người thì ai mà chẳng yêu tự do,yêu hoà bình-->chỉ có những kẻ mất hết tính người mới gây chiến tranh thôi.
    Tui nghĩ trong những người lính của Mỹ không phải ai cũng muốn tham gia cuộc chiến tranh này,không phải ai trong số họ cũng hiếu chiến.Họ được tuyển vào quân đội,rèn luyện để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để đi xâm lược các dân tộc khác.Họ cũng là những con người,họ có cha mẹ,vợ con,có bạn bè nhưng họ buộc phải tham gia vào chiến tranh và trước làn đạn của quân đối phương thì họ phải chiến đấu để bảo vệ chính mình --->G.B và bè phái của hắn mới chính là kẻ thù của nhân dân Iraq,của những người yêu hoà bình và còn là kẻ thù của chính người dân Mỹ nữa!
    Tôi sẽ luôn ủng hộ cho Iraq trong cuộc chiến tranh này.Dù Iraq có rất ít cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến tranh này nhưng tôi tin rằng Iraq sẽ thắng Mỹ bởi vì chính nghĩa luôn đúng,nothing is impossible!

    There comes a time when we heed a certain call ,when the world must come together as one.There are people dying and it's time to lend hand to life a greatest gift of all...
    NO WAR IN IRAQ
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 22/03/2003
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Iraq khong trụ nổi trước quân Mỹ. Thiệt buồn. Tui phản đối chiến tranh. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa mà. Nếu Mỹ thua thì thâm hụt ngân sáchkhông phải nhỏ đâu, nhưng nếu thắng,Mỹ sẽ co' nhiều lợi lắm. Thấy lợi ai mà chẳng tham lam.
  3. Tại sao lại không . Có quyết tâm thì nhất định thắng lợi.
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Loncon cũng hi vọng vậy. Mong sao cho hoà bình trên thế giới này. Mong sao cho những nạn nhân của chiến tranh không còn nữa.

Chia sẻ trang này