1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỔ XE KHÁCH, 14 THƯƠNG VONG

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi levana, 21/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levana

    levana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    22
    Nạn nhân trong vụ nổ xe khách đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh Sau tiếng nổ lớn trên xe giường nằm, nhiều hành khách trên xe bị hất văng ra xa, rơi từ giường tầng 2 xuống sàn tầng 1, cuống cuồng chạy thoát khỏi chiếc xe. Đến sáng nay (22.2), 12 nạn nhân trong vụ nổ xe khách giường nằm trên quốc lộ 18 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trên khuôn mặt 12 người may mắn thoát chết vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nhớ lại thời điểm xe phát nổ, đa phần hành khách đang ngủ vì đã muộn. “Sau tiếng nổ lớn, tôi tỉnh dậy thấy đầu óc quay cuồng, ù tai, tức ngực. Mọi người trên xe nháo nhào hô hoán thoát thân ra ngoài. Một số người nằm ở giường tầng 2 còn bị văng xuống dưới. Rất khủng khiếp, ai cũng cố gắng để thoát thân ra khỏi chiếc xe”, anh Toàn nói. Cũng theo thanh niên này, thời điểm xảy ra vụ nổ trên xe có khoảng hơn 30 người. Anh Nông Đức Thương (22 tuổi, quê ở Tuyên Quang) một nạn nhân trong vụ nổ cho biết, vị trí anh nằm ở ghế tầng 2, rất gần với điểm phát nổ trên xe. Hành khách này lên xe từ Thái Nguyên vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21.2. “Đến khoảng 22 giờ, tôi đã phát hiện ra mùi khét, hỏi mọi người xung quanh là mùi gì nhưng không ai biết. Chỉ 10 phút sau thì một tiếng nổ lớn phát ra, người tôi bị bắn về phía trước, rơi từ tầng 2 xuống sàn tầng 1 của xe. Không chỉ có tôi, sau tiếng nổ, nhiều người cùng bị hất văng, gào thét, cuống cuồng bỏ chạy khỏi chiếc xe”, anh Thương nhớ lại. Cũng theo anh Thương, lúc này hành khách trong xe hoảng loạn, nhiều người bị bắn văng ở trong xe, một số bộ phận của xe hư hỏng văng khắp nơi bên trong. Hành khách cố gắng thoát thân ra ngoài, rời khỏi chiếc xe vừa phát nổ. Anh Thương bị cháy sém tóc, mặt xây xát, chấn thương phần mềm sau vụ nổ. Nam thanh niên này cho biết thêm, khi anh vừa kịp thoát ra khỏi chiếc xe thì nhìn thấy một người đàn ông bị văng từ trong xe xuống đường. Ngay trong đêm, người nhà của 12 nạn nhân đã di chuyển từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để chăm sóc cho người thân của mình. Khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi, nạn nhân Vũ Đức Anh (24 tuổi, trú tại Tuyên Quang) cho biết cũng phát hiện ra mùi khét trên xe giống hành khách Thương. Tuy nhiên, do đêm muộn nên cũng không tìm hiểu kỹ mùi khét từ đâu. Sau vụ nổ, Đức Anh thoát thân ra ngoài với vết thương ở tay. Theo các nạn nhân này, vụ nổ phát ra ở phía cuối xe, nên những người nằm ở phía cuối mới bị thương. Nhiều hành khách khác cũng xác nhận thông tin điểm nổ là ở cuối xe. Ông Hạ Bá Chân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh - cho biết, ngay sau khi 12 nạn nhân vào viện, bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu. Hiện tại, 12 người nhập viện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21.2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 14B - 006.94 bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18 (đoạn qua địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) làm 2 tử vong, 12 người khác bị thương.
    Hyang thích bài này.

Chia sẻ trang này