1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupid-girl, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupid-girl

    cupid-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0


    Ai cũng bảo tính cách của nó mạnh mẽ quá, con gái mà thế thì khổ lắm. Tại sao lại thế? mạnh mẽ đâu phải là cái tội. Mà có phải nó mạnh mẽ đâu, thực sự nó yếu đuối lắm, nó sẵn sàng oà khóc nếu có ai nói đúng tâm trạng nó, sẽ thổn thức trước những cảnh đáng thương, oà khóc mỗi khi có ai mắng oan cho nó. Nó cũng chỉ bình thường như những đứa con gái khác mà thôi, nó cũng cần một cánh tay vững chắc để che chở cho nó, cần một lời nói dịu dàng dứt khoát mỗi khi nó dở tính trẻ con. Nhưng nó nào có thể hiện được những điều đó ra vì sao ư? vì nó sợ, nó sợ người ta biết là nó rất yếu đuối, nó không mạnh mẽ như người ta vẫn tưởng đâu. Nó sợ bị tổn thương, nó sợ người khác thương hại nó.
    Lúc nào nó cũng vui vẻ, tiếng cười hồn nhiên vô tư mà ít người đoán đúng tuổi của nó. Ít ai đoán được nó đang nghĩ gì, nó đang cần gì, ai cũng cho rằng nó là đứa vô tâm, một đứa trẻ con không hơn, và cuộc sống đối với nó hầu như toàn màu hồng. Có ai biết được đứa trẻ con đó đã trải qua những gì đâu, nó vào đời sớm hơn những bạn cũng lứa tuổi, có lẽ vì từ bé nó đã được bố mẹ dạy cách sống tự lập. Nó luôn tự mình làm lấy tất cả mọi việc của nó và nó cũng tự hào về điều đó.
    Trong nó đầy mâu thuẫn, một đứa "trẻ con"(như mọi người nghĩ), một bà cụ non (do va chạm XH nhiều), một đứa con gái mạnh mẽ như người ta vẫn tưởng và một đứa con gái yếu đuối mỏng manh mà chỉ mình nó biết. Nó mệt mỏi, mệt mỏi vì những suy tình đời thường, mệt mỏi vì những trách nhiệm. Nó chán, chán vì bao nhiêu bạn bè nhưng chẳng ai hiểu nó, chẳng ai hiểu nó cần gì. Đôi vai nhỏ bé của nó làm sao gánh nổi tất cả mọi việc. Có ai hiểu cho nó không? Nó mệt mỏi lắm rồi, nó cần một chỗ dựa.
    Đâu phải nó kiêu kì gì, chỉ vì nó sợ thôi, nó sợ làm tổn thương người khác, tổn thương chính nó, nó sợ mọi sự đổ vỡ về tinh thần. Nó vẫn chờ chàng hoàng tử trong mơ của nó xuất hiện, một hoàng tử mạnh mẽ kiên quyết (hơn nó), một người bao dung, tình cảm. Chàng hoàng tử sẽ đánh thức tâm hồn đang ngủ ở trong nó, sưởi ấm trái tim lạnh lùng của nó, khơi dậy những khát khao trong nó. Nhưng hoàng tử của nó hình như vẫn trong chuyện cổ tích, hoàng tử ơi hãy đến đi, hãy làm tan đi mọi băng giá trong tâm hồn nó, hãy khơi dậy ngọn lửa đang âm ỉ trong nó. Và một ngày nào đó, cuộc sống thật sự là màu hồng!!!!!
    Nó.

    Được sửa chữa bởi - cupid-girl vào 16/04/2002 10:49
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang nói hộ tâm trạng của nhiều người lắm đấy. Dũng cảm lên nhé. Mọi người không muốn thấy bạn buồn đâu.
  3. cupid-girl

    cupid-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa nó trở nên yếu đuối và thất vọng. Đã từ lâu nó không cho phép mình như thế nhưng đến giờ thì nó không thể tránh được. "Thất vọng" là tâm trạng mà ai cũng sợ gặp phải. Nó luôn tránh cho mình không bị lâm vào tâm trạng đó, nhưng thật chứ trêu có muốn tránh cũng không được. Thất vọng nhất là khi bị mất lòng tin. Nó đã từng trải qua và nó thật sự là rất sợ. Kể từ lần đó nó nhìn cái gì cũng nghi ngờ, dò xét và thận trọng. Có gì thất vọng hơn khi mà chính người bạn mà nó coi là thân nhất (hơn cả chị em) lừa dối mình. Với tính bướng bỉnh của nó, nó đã không tha thứ cho người ta, và cũng từ đó nó tự hứa với mình sẽ không để cho ai làm như thế với nó nữa.
    "Lòng tin" là một thứ không thể mua được, nó luôn tin tưởng vào những người bạn mà nó chơi. Thời gian trôi đi lòng tin của nó đang dần được khôi phục, trong nó ngập tràn tình cảm bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Nhưng lại chính một lần nữa người mà nó quý mến và kính trọng lại làm nó thất vọng. Có phải cuộc sống là như thế không, một chuỗi lừa lọc giả dối. Những lời tâm sự lúc vui buồn, những lời nói chân thật(nó coi như thế) chẳng qua cũng chỉ là sự giả tạo mà thôi. Giờ thì nó chẳng thể tin tưởng vào ai được nữa.
    Thế đấy cái con bé bướng bỉnh phớt đời của mọi người là thế đấy, nó cũng cả tin lắm chứ, yếu đuối lắm chứ. Một vết thương ngoài da có thể liền lại nhanh chóng nhưng một vết thương lòng thì.. lâu lắm, mà sẽ để lại vết sẹp mà chẳng có một thẩm mỹ viện nào có thể xoá đi được. Trước kia nó luôn coi cuộc sống là màu hồng cho dù nó đã chứng kiến bao nhiêu chuyện của XH, nó vẫn ngây thơ tin rằng nếu nó chân thật với người ta thì người ta cũng chân thật với nó. Nhưng nó đã lầm, nó chỉ là một con ngốc cho người ta lợi dụng thôi, người ta lợi dụng cái mà nó coi là "bạn bè".
    Thật thất vọng
    Cupid-girl@
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Bạn bè ?" Ta chẳng biết nên tin ai cả, Nhiều người họ coi cái đó là điểm yếu của mình. Họ sẵn sàng dẫm đạp nên nó để đạt được mục đích của mình, họ nghĩ ta như một con Gà Lơgo, đem ra nướng lúc nào ta cũng hay. Ai tốt với ta ta sẽ tốt với họ, ta tốt với họ, họ biết và trân trọng nó, đó là những người bạn tốt. Còn trách nhiệm ư ? nhiều quá . Ta chỉ biết trách nhiệm với gia đình của mình là quá đủ rồi. Còn xã hội ? kệ nó, ta lo được đến đâu thì lo, nó không phải là tất cả mà gia đình của ta mới là tất cả! Ta muốn lo nhưng lực bất tòng tâm thì phải làm sao đây?
    doi thuong
  5. laoai_di_best_thai

    laoai_di_best_thai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khong biet laoai giup gi duoc "no" khong nhi,cuoc song cua "no" cung co phan giong voi cuoc song cua laoai qua,chi co dieu suy nghi thi hoi khac nhau chut.
    cuong
  6. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    NÓ ơi!!! May-trang cũng có rất nhiều lúc rơi vào cảnh ngộ y như NÓ! nhưng! NÓ ơi!!! Hãy lạc quan nên bạn nhé!!! Cuộc sống ko quá bất công với ta thế đâu!!!không ai suốt đời chỉ là may mắn!( có chăng là hi hữu mà thôi!!!) Và cũng ko có ai suốt đời bất hạnh cả!!!! Hãy tin như thế!!! Tại sao bạn lại mất hết niềm tin về bè bạn như thế??? Ko phải ai cũng như ai đâu!!! Hãy mở rộng cõi lòng!!! môt ngay nào đó 1 ngươi thưc sự hiểu bạn sẽ xuất hiện!!!
    hãy tin tưởng chờ đợi bạn nhé!!!!!!
    [pink]
    May trang

Chia sẻ trang này