1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi en_bac, 19/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Haiz đang đói may thế chứ lại nhưng thích cái này cơ
    [​IMG]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhưng ngó lên chòm sao Orion thì không thấy ra cái hình sau được đâu.
  3. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thế là nó lại lang thang trên đường. Hành trình của nó sẽ như thế nào nhỉ. Một ba lo 1 xe máy, nó cứ đi đã rồi đến đâu thì tiính tiếp vậy. Vẫn bầu trời đêm đầy sao và tuyệt đẹp đón chờ nó^^
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đứng hai bên bờ trên một dòng sông! Trông thấy nhau mà không thể tiến gần đến được. Hy vọng năm sau sẽ có cặp chim én đón xuân về! Chúc bác một năm mới bình an!

    [​IMG]

    http://youtu.be/v3TvlFwr4kY
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có những điều cần phải nói ra vào một thời điểm nhất định và chúng ta đã không làm. Nuối tiếc ư? Hay chỉ là sự ám ảnh?

    :D
  6. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Nuối tiếc hay ám ảnh??? Dù là gì thì mọi chuyện cũng đã muộn quá muộn để làm lại. Chỉ có một cách là quên đi hay chìm vào một niềm vui mới. Với nó bây giờ chỉ là thế chẳng có gì làm cho nó có cảm giác an toàn. Tình yêu là gì nó cũng chẳng biết, nó chỉ biết rằng đó là thứ tình cảm mà nó chẳng bao giờ gặp may mắn. Cũng có thể bởi cái tính cách rởm đời của nó
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Chút Đông tàn có thể làm cho người ta tiếc nhớ song không thể vì thế mà đánh mất cả mùa xuân đang phơi phới chờ ta!

    [YOUTUBE][/YOUTUBE]
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Vậy em nhé bình yên. Có lẽ em sẽ hạnh phúc thôi đúng không, anh không thể bên em nữa. Em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của riêng em mà. Lời hứa sẽ chờ em mỗi lần vào ngày đó có lẽ sẽ có 5 lần anh không làm được. Có lẽ lần đi này anh cảm thấy mình đã đánh mất một cái gì đó. Anh không nghĩ rằng mình sẽ lại đi, nhưng có lẽ đi vài năm cũng tốt. Vậy là tiếp tục với niềm đam mê của riêng mình. Cũng tốt cũng tốt mà...
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Vậy là cái va linh tinh năm nay lại buồn thêm một chút. Haiz năm ngoái còn có 3 thằng đi uống rượu với nhau, năm nay hụt mất một thằng rồi. Đúng là chúng nó không chịu kiên định cái mục tiêu độc thân chủ nghĩa gì cả, chán thật. Liệu năm sau có còn mỗi mình mình và hụt nốt thằng còn lại không đây???
  10. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Sao anh lại tỏ tình
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ hối tiếc
    Một vầng trăng chưa tròn
    Nghe cái bài này từ lâu lắc nhưng với cái thằng củ chuối như mình thì mình nhớ trăng chẳng bao giờ tròn thì phải lúc được coi là tròn nhất thì cũng chỉ là 98% chứ mấy. Thế nên mình cứ đinh ninh tuyệt đối là không thể có cái gì trọn vẹn nổi. Và cứ thế mình cứ an tâm sống với cái lập luận hết sức là "khoa học" ấy của mình. Ngày em đến với cuộc đời nó cũng bất ngờ nhưng nó thật vui, 2 đứa cứ lang thang khắp nơi, cùng cười vang khi vô tình khám phá ra nhưng thứ cùng sở thích. Thế là nó cứ vô tư quên đi những thứ khác, và đặc biệt quên luôn cái lập luận "khoa học" của mình. Nó cứ lâng lâng sống trong cái tình yêu mà theo nó là quá toàn vẹn. Chính cái lúc nó hạnh phúc nhất thì " chúng ta sẽ chỉ là bạn được thôi" Nó sững sờ nó hoang mang cũng đúng thôi ai bảo nó lại quên mất chẳng bao giờ trăng tròn cả. Trăng tròn là bởi khi nó sáng 90% trở lên là mắt người đã thấy nó tròn chứ bộ còn lại chẳng bao giờ tròn. Giờ đây nó hứa sẽ sống theo đúng cái lập luận của bản thân mình bởi chỉ những thứ nhìn thấy mới lừa được mình còn lý trí sẽ chẳng bao giờ lừa được mình

Chia sẻ trang này