1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi en_bac, 19/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Dạo này trình tự kỷ tăng lên nặng nề. Chẳng muốn lê cái xác ra khỏi cổng. Đi làm về tắm, cơm xong là ôm lap.
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cái cảm giác về giữa rừng già. Nó hú lên như 1 thằng điên. Vào tới cái lòng hồ cạn, nó vui vẻ mở chiếu ra ngủ luôn. Chưa kịp ngủ thì bị lôi dậy. Tại không đăng ký trước nên không thể ở lại trong rừng, nó bực tức tưởng không thể ở lại rừng mà phải vào nhà nghỉ thì nó thà ở trong đơn vị ôm lap còn hơn. May mà cuối cùng thì cũng được nằm tại rừng. Nằm ngửa ra cả bầu trời trọn vẹn tròn vo giống hệt như nằm trong cái stellarium để mà ngắm nhìn vậy. Rừng già ơi ta sẽ trở lại với người sớm nhất
  3. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Em à thực sự là anh tưởng rằng có thể dễ dàng quên tất cả nhưng tại sao vậy em. Em có gia đình rồi, hạnh phúc đúng không em, anh cũng thế hạnh phúc mà chỉ cần em sống tốt thôi vậy là anh cũng vui nữa. Có lẽ thế với anh là đủ rồi đúng không em. Anh chỉ cần thế cần có thế thôi, rồi cũng có ngày anh sẽ trở lại để có thể biết được em sống thế nào. Có lẽ lời hứa chờ em vào ngày ấy sẽ tạm dừng một thời gian em nhé. Em cưới vào ngày sinh nhật anh ừ có lẽ ngày đó anh lại bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không còn em nữa
    Sắp hết mùa orion nữa rồi. Anh nói anh chỉ nhớ em 1 mùa orion thôi nhưng có lẽ mùa orion sau …
  4. Baogt2000

    Baogt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cu én ra Hà Nội uống rượu hay lên ST chơi với anh, nghe đồn có hình mẫu giống hình mẫu én thích còn gì. :D
  5. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Nó lại thức đêm rồi. Em à em nói với anh là em sẽ hạnh phúc mà??? Tại sao lại vậy. Hôm nay anh cảm thấy kì lạ khi mà em tự nhiên buzz và hỏi anh " Bao nhiêu % đàn ông ngoại tình " và " cách nào để nhận ra nó" Em đẫ hứa với anh em tin vào lựa chọn của mình mà. Tại sao lại vậy? Nó tưởng đã bình yên, vậy mà hôm nay em hỏi nó thế nó lại nhớ em rồi. Em hỏi nó giờ phải làm sao khi mà cô gái kia chủ động hẹn gặp em, em nói em không dám gặp. Nó cũng rối trí, nó biết nói sao với em bây giờ? Mà nó cũng không hiểu chính bản thân nó nữa. Hiện giờ con người nó chia ra làm 2 nửa 1 đang buồn cho em vậy là em không hạnh phúc rồi, không hạnh phúc cho cả phần của nó nữa. Một thì lại vui lại có cái suy nghĩ là ai bảo bỏ nó mà đi. Nó hèn quá, sao nó lại có thể có cái suy nghĩ bệnh hoạn như thế chứ. Nó biết làm thế nào, làm thế nào để giúp em vượt qua đây????????????

Chia sẻ trang này