1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nobel Văn học năm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nobel Văn học năm nay

    Nobel Văn học 2002 thuộc về một nhà tiểu thuyết Hungaria gốc Do Thái
    (19:04:00 10-10-02)

    Nhà văn Hungary Imre Kertész

    Nhà văn Hungary Imre Kertész đã giành Giải thưởng Nobel Văn học 2002 vì ''những trang viết bộc lộ kinh nghiệm cá nhân mong manh đối kháng lại tính độc tài man rợ của lịch sử''.

    Imre Kertész sinh ngày 9/11/1929 ở Budapest. Ông là người gốc Do Thái. Năm 1944, khi mới chỉ là một đứa trẻ, nhà văn đã bị Đức quốc xã đưa tới trại tập trung Auschwitz, và sau đó là Buchenwald, nơi ông được trả tự do vào năm 1945. Sau khi trở về Hungary, ông làm việc cho Tờ Világasság tại Budapest từ 1948. Sau 2 năm làm nghĩa vụ quân sự, ông đã trở thành một nhà văn độc lập, một người dịch các tác giả Đức như: Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Roth, Wittgenstein và Canetti. Tất cả các tác giả này đều có những ảnh hưởng quyết định đối với tác phẩm của ông

    Trong những trang viết của mình, ông khám phá khả năng tiếp tục tồn tại và tư duy của cá nhân trong một kỷ nguyên mà sự đè bẹp con người trước các thế lực xã hội ngày càng trở nên không lối thoát. Tác phẩm của ông hướng về những sự kiện mang tính chất quyết định của cuộc đời chính ông, như thời kỳ ông còn là một thiếu niên đã bị đưa tới Auschwitz vì hành động khủng bố người Do Thái tại Hungary của chủ nghĩa phát xít Đức. Đối với ông, Auschwitz không phải là một ngoại lệ xuất hiện bên lề dòng lịch sử thường nhật của Tây Âu. Nó hoàn toàn là một sự thật về sự tha hoá nhân tính trong cuộc tồn sinh hiện đại của con người.

    Các tiểu thuyết chính của ông: Sorstalanság (Không số phận -1975); A kudarc (Sự thất bại, 1988); Kaddis a meg nem születetett gyermekért (Kinh cầu cho một đứa trẻ chưa được sinh ra -1997).

    (theo vnexpress)



    I'll take the challenge!
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh là một thứ tồi tệ thật sự. Nhưng cả ngòi bút lẫn những họng súng đều phải chiến đấu và đổ máu cho hoà bình. Cái có được của chiến tranh không phải là ít . Như hôm nay , chúng ta đang đọc những tác phẩm đoạt giải nobel viết về chiến tranh và chỉ có chiến tranh mới tạo nên nó . Chiến tranh chưa hẳn là hoàn toàn tồi tệ

    những con heo đã bỏ đi

  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nobel văn học là vô cùng danh giá dù đôi lúc nó không được hoàn toàn như vậy vì những lí do chính trị. Chiến tranh và bạo tàn của chiến tranh là chủ đề muôn thuở của con người. Văn học của chúng ta ít nhứng tác phẩm hay về chiến tranh kiểu như Phía Tây không có gì lạ hay Thời gian để sống và thời gian để chết, không hiểu sao vậy? Có lẽ tất cả chúng ta đều hiểu.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai đều là các tác phẩm hay viết về chiến tranh.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  5. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh thì tuyệt vời rồi. Tôi thích nhất là đoạn kết.
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại có ấn tượng với truyện: Người sót lại của rừng cười, đọc xong mất cân bằng mấy ngày. Không hiểu mình sẽ như thế nào trong trường hợp của mấy cô thanh niên xung phong?
    Nỗi buồn chiến tranh thì chưa đọc :(
  7. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đọc Nỗi buồn chiến tranh và sẽ thấy các tác phẩm viết về chiến tranh khác của Việt Nam không là gì cả. Nên đọc gấp đi để cảm nhận cái "nỗi buồn của chiến tranh".
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc cái nì è
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  9. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chiến tranh đoạt giải tác phẩm nước ngoài xuất sắc nhất vào năm 1993 của tờ The Indepedent của Anh (15000 USD). Tôi có tình cờ thấy một bản dịch sang tiếng Anh khổ nhỏ The sorrow of war ở Văn Miếu! trong khi nó bị phê phán khá nhiều. Nói chung cần phải đọc nó mới thấy chiến tranh ghê rợn đến mức nào.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bản tiếng Anh cuốn Nỗi buồn chiến tranh có bán trong Hiệu sách Ngoại văn phố Hai Bà Trưng (sách photo thôi) giá khoáng 3-4 USD gì đó, đại khái là một loại sách bỏ túi cho Tây sang Việt Nam muốn tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya

Chia sẻ trang này