1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nobel văn học với "The piano teacher"

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi abingo, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nobel văn học với "The piano teacher"

    Jelinek đã đoạt giải Nobel văn học 2004.Tôi không nói đến những tác phẩm chống phát xít, hay chống chủ nghĩa tiêu thụ của Jelinek. Tôi chỉ nói đến tiểu thuyết đã chuyển thành phim ?oCô giáo dương cầm? (the piano teacher), tác phẩm đã trực tiếp giúp Jelinek đoạt giải Nobel.

    Một bộ phim tràn ngập những cơn bệnh hoạn dục tình cá biệt. Ngay từ nhỏ, cô giáo Erika Kohut đã thích thủ dâm rồi dần dẫn đến thủ cuồng dâm. Cô phải tự cắt da thịt mình nơi kín đáo nhất để tìm khoái cảm. Máu phải chảy thì cơn lạc thú mới đến.

    Cô gặp học trò Walter Klemmer, một chàng trai mới lớn. Không giống như nhiều bài báo viết ?ohai người yêu nhau?, chỉ mình cô mê say điên dại cậu học trò bé bỏng. Cô tấn công chàng trai. Cô thả cho tư cách mình rớt xuống tận đáy. Cô van nài, rên rỉ xin chút ******** nơi cậu học trò.

    Cô giáo bỏ mảnh chai vào trong túi cô học trò mà cô nghĩ là đang yêu cậu học trò "của cô". Ở xứ lạnh, người ta luôn đút mạnh tay vào túi. Những vết cắt trên ngón tay sẽ là bản án tử hình cho sự nghiệp piano của cô gái trẻ.

    Sau những nông nỗi ban đầu, Walter cảm thấy hoảng sợ sự bệnh hoạn của cô giáo mình và tìm cách tránh né. Cô tuyệt vọng và tự tử.

    Một quyển tiểu thuyết buồn, một bộ phim buồn, diễn đạt tận cùng căn bệnh khổ cuồng dâm. Chúng hoàn toàn mang màu sắc dục tình cá biệt. Không có sự phản kháng hay giải phóng phụ nữ gì trong đó.

    Tiểu thuyết này, bộ phim này xem để biết vài điều lạ, hiểu một nỗi buồn thì được nhưng nếu trở thành lý do chính để đoạt giải Nobel thì hình như hơi bị xuống cấp.

    ----------------

    Cô giáo đang nằm dưới nền gạch toilet công cộng và ngửa tay van xin ******** nơi cậu học trò.

  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều tờ báo trên thế giới đã phản ứng giận dữ về tin giải Nobel văn chương năm nay.
    Tui không thể dịch hết, chỉ trích dịch vài đoạn tiêu biểu.
    Tờ Telelegraph viết quyết định của Viện Hàn lầm Thuỵ Điển gây sốc cho nhiều người trong giới xuất bản và phát hành văn học, họ nghe tin về giải này trong lúc đang dự hội chợ sách quốc tế hàng năm diễn ra tại Frankfurt.
    "Mấy người Thuỵ Điển muốn làm gì thì làm", một quản lý xuất bản văn học người Anh nói. "Tôi vừa đi ăn trưa với bốn nhà xuất bản hàng đầu mà trong bọn tôi chẳng ai từng nghe tên Jelinek lần nào. Người Thuỵ điển kỳ quặc quá rồi nên cái giải thưởng này cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
    Mấy đoạn sau đây là của tờ Daily Sanndard:
    Các thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển nhiều tăm tiếng, suốt đời loay hoay trong xứ sở với mùa đông bất tận, với một trong những tỉ số tự vẫn cao nhất thế giới, lại vừa trở lại với thói quen cũ là trao giải thưởng Nobel văn chương cho một nhà văn vô danh, thiếu vượt trội: giải thưởng năm 2004 vừa được trao cho Elfriede Jelinek người Áo. Lần này họ thực sự cho các giá trị văn học vào thùng rác, bởi vì văn của Jelinek phần lớn không khác văn giòng sách báo khiêu dâm là mấy.
    (....)
    Người ta gần như phải nói là việc trao giải thưởng cho mụ chằng tinh (dịch nguyên chữ ogress) người Áo này chứng minh rằng từ hai thập kỷ nay đất nước tuyết trắng này không đem lại được gì khá hơn là Arnold Schwarzengger. Nhưng cũng nên thêm rằng giải Nobel văn chương được trao kèm với tờ ngân phiếu 1,3 triệu đô Mỹ. Giải này mỗi năm chỉ suy tàn thêm một chút đạo đức chứ tiền bạc thì vẫn còn hấp dẫn.

  3. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ừ tui cũng không hiểu giải phóng phụ nữ ở chỗ nào. Viện Hàn lâm Thuỵ Điển lý giải quyết đình trao giải văn học cho Jelinek rằng bà này chống lại áp bức phụ nữ.

Chia sẻ trang này