1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel các cún nhà ta làm rì thì kể lại đi nào .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Noel các cún nhà ta làm rì thì kể lại đi nào .

    Ếu , cả làng hôm Noel đi chơi đi chiếc thề nào thì làm vụ tường thuật đi chứ nhờ .



    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, mặc dù nhà tớ theo tin lành nhưng chưa Noel nào tớ vô nhà thờ cả, 24/12 đúng vào sinh nhật mama bạn gái tớ thía là cả nhà rủ nhau ra nhà hàng cụng ly, rồi cũng bạn gái đi loăng quoăng một tí rồi về "khò" thôi .hết
    --------------
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Còn hôm rùi thì AM2C và LL&NN cùng nhau đi lượn . Phải nói rằng hôm đó là hôm được chứng kiến uy lực của bác hội trưởng chúng ta khi làm đầu tầu kéo cả đoàn quanh nhà hát lớn và nhà thờ lớn . Bác Viên Thịt Béo như quả bóng Bowling lăn đi mở đường thật là hiệu quả , lăn đến đâu là đường thông hè thoáng đến đấy . Phục thiệt ạ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hì hì Noel tớ đi chơi cùng bọn bạn hehe vui phết nhưng 10h hơn đã phải về rùi :(. Đi chơi từ chiều, hè hè tối đến đốt lửa kiểu thổ dân ( không có tuyết thì phải thay = lửa thui) rùi 10 chục cái xe gào rú giữa đường tổ vỉa hehe :D Được cái noel không có một giọt rượu nào . hết
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me..​
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Noel của iem chả có gì đặc biệt
    em và Pricess theo thông lệ là đi SN 1 đứa bạn thân của bọn iem, và sau đó là "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường". Chả có gì nhiều, chỉ đi ăn phở Bát đàn, sinh tố Tô Tịch, nem chua nướng nhà Thờ,mực nướng, cá nướng, sữa chua, kem caramen, bánh gatô . Chẹp, ăn đến khi nào ko ăn nổi nữa thì về, lúc về đến nhà gần 12h đêm....
    Noel năm nay định đi cùng thằng con nhưng ngẫm nghĩ thấy mình mà đi với nó thì làm sao nó kưa gái được. Mà mình lại đang mong con dâu với cháu nội :D
    Thôi nhân đây có ai đăng ký làm con dâu Chiqui ko ?? Chiqui sẽ bắt thằng con lấy vợ , chứ cứ lông bông suốt ngày đi bắn điện tử là hỏng hết người :D
    Cả làng Noel vui vẻ chứ ??Chả bít năm sau mình có được đi chơi Noel ở HN nữa ko đây :(
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    mấy người sưởng nhở,hehhe
    hôm đó tớ nhồi hết 3 cuốn conan,đến 12h đi kho cá
    đã wá
    LH@
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chà bù cho tui, tuần vừa rùi uống rượu chí chết, hic, cái đứa mà bà bảo là "vợ già" tui nó chấp cả thầy trò trường KTQD thì làm sao tui địch nổi, khục khục, uống tí bia rượu vào người đỏ như con tôm luộc, khiếp qué
    --------------
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to becon: mà tui cho bà cái chữ kí này nè, ai làm cho bà cái chữ kí kia mà "cà rốt" thía ??, cái hình của bà trong chữ kí chính là chữ Q đấy, có ý nghĩa gì ko nhở??
    --------------
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Noel chẳng có gì đặc biệt, buổi sáng buôn bán cổ phiếu dạo này thất bát quá (Mua thì được nhưng bán thì quá khó. Nhà đầu tư việt nam quá dát, chỉ biết khi người ta cho không cổ phiếu thì mới chịu bỏ tiền). Buổi chiều đọc hai cuốn Miki, quản lý bóng đá và nghe nhạc. Buổi tối lượn lờ dạo quanh phố phường (lắm gái nhưng chẳng dám cưa), dạo qua hồ mà chẳng thấy thằng nào cả. Vào quán uống ly nước gặp người quen cười và chào mình. Theo thói quen cúi chào theo đúng phong cách Nhật và cười đáp lại, nhưng không nhớ ra là gặp người con gái đó ở đâu. 11h đang đi về thì lại có hai em giở chứng thích đua xe (chẳng có hứng về nhà đi ngủ cho khoẻ). Hôm sau xem báo có hai thằng đóng vỉa trên đê vào nhà an táng Phùng Hưng. Một Noel theo đúng phong cách của VN chẳng có Tuyết theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Không biết Noel em có vui không nhỉ ? Mong rằng em vui vẻ khi đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh mà anh đã tặng em( Một tác giả mà anh yêu thích cho anh biết trên đời này còn nhiều thú vui ngoài âm nhạc, art, truyện tranh và games). Anh đang tìm bộ phim hoạt hình Touch để tặng cho em. Một Noel đã qua nhưng thực sự đối với mình tình yêu chỉ còn dành cho art và money. Ước gì Noel năm sau ca sĩ Kelly Cheng sang VN tổ chức ca nhạc. Anh sẽ mua vé để cho em biết cô ấy hát hay như thế nào.
    Noel!! Noel!!! Noel!!! Không em!? Không em!? Không em!?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    Được darkkt sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 28/12/2002
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    còn Noel của em thì bố của chuối... em đã chuẩn bị từ mấyngày trước để đi phát quà cho tụi trẻ em làng SOS.. mấy ngày ấy nắng đẹp ơi là đẹp. Đến hôm Noel lại trở chứng lăn đùng ra mưa... cáu ơi là cáu. Em vác bao quà trên lưng nặng muốn chít đi được lại phải đội mưa để đi. Có được cái áo mưa thì phải nhường lại cho cái bao quà cho nó khỏi ướt... hic phát xong quà em cũng thành con chuột. May mà không lăn đùng ra tại chỗ....
    Sau đó thì hát hò với tụi trẻ nhỏ, thấy tụi nó vui vẻ => hạnh phúc. Rồi thì cả lũ ( nghĩa là có em, con em họ, và 6 đứa học trò em dạy kèm nữa ) hò hét kéo nhau đi dạo phố. Mọi người nhìn tụi em như nhìn những con quái vật không hơn. May mà lúc đó trời cũng đã tạnh mưa... he he một mùa Noel đầy ý nghĩa nhưng cũng nhớ đời... he he còn các bác đón Noel mà buồn thế à??
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím

Chia sẻ trang này