1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel các cún nhà ta làm rì thì kể lại đi nào .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường kinh khủng.
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [blue] To max: tội nghiệp ông nhể, biết thía tui trở lại quê hương đi cùng với bọn ông để giúp ông bớt tôm luộc đi phần nào hay phần đấy. Cái chữ kí ông làm tôi tạm duyệt một thời gian, chừng nào chán thì quay về với cái cũ. Kể ra thì ông cũng " ox" thật, sao ko rủ thằng Béc giê đi cùng, mà nhắc đến thằng ấy lại nhớ nó rủ tui đi sinh nhật mama con vợ già nó mí tởm chứ . Sao bọn ông nhục vậy, hạ mình ghê gớm...hehe À, cái chữ Q có nhìu nghĩa lắm, hôm nào gặp mình thì thào mùa xuân cho m` nghe Hậu no em vui vẻ
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà chiqui kể mà mình thèm, hôm đó em suýt chết bẹp ở Hàng Bông, chả ăn uống giè cả.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thang cu maxfire kia, cái đấy là tao lam đấy. Mày nói thế có phải là chê tao cà rốt không?. Hic,.....nhưng mờ, cái hình của nó,.....đẹp thật
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời lại..tối
    Trong cái rủi, còn có cái..đen​
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic 8h30 đang ngồi ở nhà thì thằng bạn và hai đứa con gái(cũng là bạn thân luôn)vừa kẹp ba phóng trước cửa nhà đã hết ầm lên :merry chirstmas hee vui kinh khủng,mặc vội quần áo trong 1 phút ,dắt xe ra 30 giây ,phóng đi luôn,ra chỗ hẹn đã có tổng cộng 10 nguời đủ rùi lên đường thui.
    Lên đường với 5 cái xe,1 xe 1 cặp,em với con bạn gái thân (mặc zip bò nha,hơi sành điệu luôn) ngồi lệch nữa chứ cứ đi qua đôi tình nhân nào là đá lông nheo cái cho con người yêu ngồi đằng saunó tức chết cười đi được,đã thế đánh 1 cái có 1 chàng chưa hiểu con bạn em đá cái thứ 2 anh chàng tít mắt lên cười cô người yêu thấy véo cho anh chàng kia thấu xương luôn haaaa............
    Đi lòng vòng tắc đường kinh khủng thế là bọn em đi lên nhà thờ lớn thì bị tắc và lạc nhau,lạc thế nào mà chỉ còn lại có 1 xe của em thế mới đen chứ.
    Đi lòng vòng qua nhà thờ lớn ,qua nhà hát lớn tìm hội bạn,cứ vừa đi lòng vòng tìm vừa tranh thủ đá lông nheo,em thì đá con gái,con bạn đá con trai vừa đi vừa chết cười luôn.
    đi đến hàng kem tràng tiền thì gặp ngay 1 xe của đứa bạn trong hội nữa hic mừng mừng tủi tủi hét ầm trời lên mấy đứa lại dạo tiếp,đi lên đê thì lại gặp ngay 2 xe nữa hét ầm đường tiếp ai cũng nhìn hiii mừng mà.
    Rùi lại đứa mấy đứa bạn gái về chỉ còn lại 3 thằng bạn thân làm tăng 2 nữa vậy.
    phóng xe lên nhà thờ lớn gửi rùi lòng vòng mãi đi ra nhà chung làm ít rượu hoa quả hic nhưng hết mất rùi thế mới đen tui không,thui uống tạm sinh tố làm 2 cái bánh bao cho nó ấm bụng vậy,rùi nghe chuông nhà thờ đổ,thánh ca,rùi lòng vòng bách bộ hồ gươm,rùi lấy xe làm vài vòng cửa nam,ui đua xe kìa làm tí nhầm,ý lại gặp thằng bạn cùng lớp đang vỉa kìa hii bám theo thui ,vèo vèo vèo đuổi kịp rùi ,xã giao vài câu rùi lại tiếp tục chiến,hồ gươm ,cửa nam,nguyễn chí thanh,đê la thành,kim mã,bác cổ,đê yên phụ,lò sứ tất tần tật lòng vòng hết vui không chịu được,hic về nhà ngủ thui nhìn đồng hồ ý chết mệt quá ngủ đã hiii


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    úi úi, em nào dám chê bác đâu, chẳng qua ko bít , nhưng bác xem lại xem, ai lại đi save ở dạng .bmp, khục khục, hình của bác size=43kb mà của em=3,2kb
    còn cái avatar nữa, bác phải để loop=infinity chứ , thui thui, nói nhiều mọi người lại bảo khoe, hihi
  7. levinhtm

    levinhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật xui xẻo khi phải thi tốt nghiệp vào đúng dịp giáng sinh . Ngồi nhà nhìn mọi người đi chơi mà đau lòng hu hu .......
    vinh
  8. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Noel ha? ....chang co' gi` dê noi' ca , cai' dang' noi' la` têt' tây nay` se~ ko buôn` nhu noel ....babua_thuyloi se~ kiêm' 1 cô di cung` ... chu' ko chiu o nha` ....
    Ai di choi cung` babua_thuyloi ko? ... dam bao ko bao gio` phai that' vong dâu ...
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    to becon: oec oec, ****** gia nay di du don ma ko ru minh, cu vat, roi chet voi ta , mu cho day, cai may anh kia ko o yen trong tay mu duoc dau.co6aka!
    to mocoitinh : dem 200 ngan` day cho tram, ko mang ngay hom nao gap roi dam' cho bep mo khoi lai nhai.Nha'
    Het '
    nevermine_70,way?​
  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vốn mang tên Lượn lờ và nhậu nhẹt nên Noel là một dịp mà LL&NN không thể bỏ qua. Với mục đích đó, từ sớm ngày hôm trước, các thành viên LL&NN đã hẹn hò nhau đi đú đởn vào tối Noel hôm sau.
    Đúng 7h30, cả hội xuất phát từ nhà missuta. Thành viên của LL&NN hôm nay bổ sung thêm vài nhân sự, tổng cộng tất cả là có những người sau: Sunsetsea, Missuta, Tivi, Tần Thủy Hoàng, Cheđít, Vi Tiểu Bảo, MMF, Ringostar, Silvermoon. Lực lượng khá hùng hậu nên cả đoàn người hùng dũng tiến vào trung tâm thành phố đang chết nghẽn vì người.
    Sau khi ăn tối tại cửa hàng bánh mì Vĩnh Phúc trên đường Yết Kiêu, cả lũ quyết định đi xem ca nhạc ở Quảng trường Cách mạng tháng 8, thay cho đi xem rock ở Tăng Bạt Hổ.....và đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn
    Đúng như đã dự đoán, các phố gần Nhà hát lớn lúc nhúc người. Dù với Vi Tiểu Bảo và MMF, cả đoàn vẫn ko thể chen xe vào đành ngậm ngùi vứt chiến xa lại một chỗ gửi xe rồi đi bộ.
    Nhìn toàn cảnh quảng trường nghìn nghịt người từ góc xa, ngài hội trưởng ưu tú đã đưa ra một quyết đinh khôn ngoan : lập thành đoàn tàu để dễ bề chen lấn, lấy thịt đè người. Dẫn đầu đoàn tàu đương nhiên là hai nhân vật then chốt về chiều ngang VTB và MMF. Missuta và 3S được bảo vệ ở giữa tránh sự va chạm ko cần thiết...
    Dù vậy, 10 tên cún vẫn ko thê nào tiến sát sân khấu, đành ngậm ngùi đứng từ xa thưởng thức "Mưa hát". Không khí thật sôi động và rất Noel....mọi người đều hân hoan ra mặt dù phải chen lấn bẹp dí cả người..
    Nản chí vì không tiếp tục chen vào trong được, cả đoàn tàu (lần này dưới sự dẫn dắt của Ringostar) lại chen ra ngoài. Khó ngang lúc chen vào. Không khí nóng nực vì quá nhiều người làm các bác nam phải lần lượt cởi hết......áo khoác ngoài buộc ngang hông..
    Hic, mệt quá, đêm nay post tiếp!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này