1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Noel cô đơn

    Tôi rất sợ những ngày lễ, bởi vì rất đông người, rất nhiều niềm vui còn tôi lại thấy mình như một kẻ lạc loài, cô đôc.
    Noel rồi, giá như có một nơi cho tôi ở một mình giữa Hn ồn ào này

    'saiki
  2. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hè...hè...có đấy...sao kô thử lên thư viện ngồi học xem sao...noel chắc là vắng...biết đâu bạn lại chả tìm được một anh chàng ưng ý...mình đây chẳng hạn..khè..khè...Chúc Noel vui vẻ!!!
    PS : sao kô thử tìm cách đem lại niềm vui cho người khác nhỉ ?
    Khi cô đơn anh biết gọi tên ai ???
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    đúng thế!
    Mình buồn nhưng sao kg tìm cách đem lại niềm vui cho người khác nhỉ?
    Noel này tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho đám bạn tôi, nhằm tạo điều kiện cho chúng nó có cơ hội "èn en" với mấy em của bọn nó, trong khi tôi chắc chắn sẽ chỉ cô đơn một mình!
    Nhưng nỗi buồn của tôi sẽ nhỏ thôi. Noel này tôi sẽ vui cùng đám bạn và vui vì cô ấy sẽ có một noel thật hạnh phúc bên người bạn trai đó!
    Nếu mình không có niềm vui thì đành vui với niềm vui của người khác vậy...

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì...Hì...Đi cùng với bạn bè là vui nhứt....Mà cái nick của ai đó sao giống một người cứ gặp là cãi nhau với ta nhỉ.Lạ ghê, nhưng lại ở Hp cơ..Nhầm rồi.
    ko yeu anh ! va se ko bao gio yeu anh nua.

    i miss you
    [​IMG]
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cảnh náo nhiệt tấp nập thì có gì là vui . Noen chỉ mong được ở bên gia đình , điện thoại cho bạn bè . Tiếc là chưa bao giờ có được mong ước nhỏ nhoi đó ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình lại phải trải qua một no-el xa nhà nữa, xa bạn bè, gia đình, xa người yêu Buồn lắm..nhưng rồi cũng qua thôi các bác ạ. Tôi định nôel làm chầu bia nhậu, say rồi ngủ sáng ra là hết..
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tốt nhất nên mang lại niềm vui cho ng` khác, nhưng biết cho ai bây giờ khi mà quanh m` chẳng còn ai, những ng` m` yêu thương đã xa Hn, và cả xa Vn nữa...
    Muốn tìm một niềm vui mới, một c/s mới, khác trước, ko có cô đơn, ko có nước mắt...nhưng tất cả đều dường như ko thể...
    'saiki
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    noel là ngày mà người ta sống thật với mình nhất vì đó là thời gian người ta không biết phải làm gì ,vì đó là ngày mà mọi người vui vẻ ,còn em thì không bao giwò thích noel ,nó gợi lại quá nhiều kỷ niệm buồn và em thường đi chơi 1 mình vào ngày hôm sau của noel vì đó là ngày đáng nhớ không bao giờ được quên
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kô thể ngờ nổi là lại có người "quanh m` chẳng còn ai"...có chắc kô đấy ???...có thể kết luận là bác đang 7 love kô nhỉ ???
    Hic...hic...chịu bác này thôi...bác này chắc đang buồn nặng...hãy để thời gian chữa lành vết thương lòng cho bác ấy thôi...chúc bác sớm khỏi bịnh
    PS : Nếu Noel vẫn cảm thấy kô có việc gì làm để xua tan nỗi buồn thì hãy vào nhà thờ đi..ngồi từ tối đến sáng..chắc hôm sau sẽ ...rất buồn ngủ
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    k phải dâu .
    tôi cũng là 1 người có lẽ sẽ 1 mình trong ngày đấy . đơn giản vì tôi muốn thế. tôi k thích đi cùng chị gái khi bên cạnh có ông anh rể tương lai. k thích đi với cô bạn thân khi đi với tôi cô ấy tiếc là k được đi cùng nhiều người bạn khác . cũng k thích đi với riêng 1 ai mà họ k thật lòng muốn đi với tôi , có lẽ họ chỉ quan tâm tới tôi vì tôi khá nổi ở trường nhờ các hoạt động đoàn....
    TÔI MUỐN ĐƯỢC 1 MÌNH
    hay có thể là với 1 người bạn mới quen , nhưng k bao giờ hỏi đến chuyện yêu đương của tôi , và tỏ ý nghi ngờ khi tôi cho rằng tôi quá trẻ để yêu. một điều gì đó khác với mọi ngày sẽ là 1 noel hạnh phúc.
    và có lẽ tôi sẽ chui vào thư viện để đọc 1 cuốn sách nào đó hay học bài cho kì thi tới ...
    cuối cùng , dù sao , noel năm nay chắc cũng sẽ là 1 noel mới với tất cả những điều cũ rích
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này