1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là chui vào 1 quán nào vắng , nhét phone vào tai và gào mấy bài rock . hết.
    hơ, mà tìm đâu được cái chỗ vắng ấy vào cái ngày ấy nhẩy?
    đâu cũng thấy người , nhìn phát chán
    THÔI , NGỦ!!!!!!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Noel này chắc chắn là sẽ chẳng có người yêu để mà đi cùng rồi... cũng ko nhớ rõ năm ngoái đi chơi đâu nữa... nhưng thôi cũng chẳng lấy thế làm buồn... chiều 24 sẽ thi xong môn đầu tiên... tối rảnh rang vì môn tiếp theo là Anh mà... tối nếu ko thể đi với ai thì có lẽ sẽ đi với con bạn rất thân duy nhất còn lại ở cái HN này... hôm trước thấy cũng tự nhiên lo... sợ rằng nó có n y rồi những dịp thế này sẽ chẳng còn ai để đi với mình nữa :(...
    Noel năm nào cũng cảm thấy thích vào nhà thờ... nhưng chưa bao giờ thực hiện được cả... có những năm đã cố gắng mà đông quá ko chen vào nổi... năm nay ko biết thế nào đây... còn 15 ngày nữa...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Không biết Noel này có đủ can đảm để rủ em đi chơi không nhỉ??Ngày thường thì rất vô tư, vẫn đi bên em nhưng không biết Noel này sao nhỉ?Tự nhủ rằng đây là cơ hội tốt để nói ra tất cả nhưng lòng sao mà lo lắng quá....Nếu không đi cùng em chắc là chỉ có nước lại chui vào Net mà ngồi thôi!!Ôi, net mang em lại cho tôi, liệu net có mang em đi ra khỏi tôi không nhỉ?Chúc mọi người ở đây 1 giáng sinh vui vẻ ,hạnh phúc!!Wish u merry christmas and a happy new year!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hé hé....anh chị em hết sức cổ vũ AK47 nào!!!
    Tuyệt đối kg dc bỏ lỡ một cơ hội như vậy!!!
    Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình, nếu Noel này dc ở bên cô ấy vui chơi cùng lũ trẻ thì thật là một điều tuyệt điệu!
    "May mắn sẽ thuộc về người cố gắng!"

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel một mình lang thang ngoài đường, nhìn từng đôi tay trong tay, hạnh phúc. Nhìn thành phố sáng rực ánh đèn. Nhìn những đứa trẻ lang thang ngơ ngác và lấp lánh mơ ước sẽ có điều kì diệu xảy ra . Nhìn những ô cửa ấm áp ...............quên mất chỉ có một mình.
    Có ai như mình ko nhỉ?
    AT&AV
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    có em đây , hồi học phổ thông em cũng thường vậy ...
    noen ở TP ra đường chắc hết về , ở nhà mới tuyệt ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nếu còn có cơ hội đi cùng ng` m` yêu thương thì đừng bỏ lỡ nhé, vì có những ng` thèm đc như thế lắm
    'saiki
  8. manhthuy

    manhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình tham gia đi chơi với khi noel này mình cũng chỉ có một mình thôi
    minh_thuy44@yahoo.com
  9. Mai_mai_mot_tinh_yeu

    Mai_mai_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây để đăng kí đi chơi đêm Noel nhé !
    http://ttvnol.com/forum/t_135389
    Biết bao lần anh đã nói yêu em
    Nhưng điều đó không bao giờ là thật
    Bởi tình anh nhiều hơn cả lời anh
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đang và sẽ vẫn gặm nhấm nỗi buồn một mình đấy, hi vọng nó sẽ như cái kẹo mút mà sẽ mòn dần, mòn dần rồi tan biến..... bạn thử làm như vậy xem.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này