1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận cuộc sống sẽ làm mình thanh thản ..
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  2. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    noel nam ngoai, du khogn phai la người theo đạo cũng cố gắng đi lượn, mặc dù hôm sau thi.
    sáng hôm sau ngồi chơi với u tới sát giờ đi thi, u nói là " i'll pray for you", thế mà mọi chuyện vẫn tồi tệ,
    noel năm nay khác rồi, không phải thi nữa, cũng chẳng có ai cầu nguyện cho nữa, chắc là vẫn đi lượn, trời chắc sẽ rét lắm, :(, nhưng mà sẽ cầu nguyện cho u
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Trong chúng ta ở đây , có lẽ ít người theo Đạo , nhưng cứ đến Noel , lại có 1 cảm giác khác lạ , đơn giản , vì trong lúc này , chỉ muốn được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình , cùng nhau dạo phố , đón nhận cái lạnh của đêm Noel , đi nhà thờ nghe thánh ca ... thật buồn nếu phải một mình trong Xmas . Nhưng nếu ai cũng có được những giờ phút như vậy thì cái từ hạnh phúc lại trở thành khó định nghĩa quá . Mỗi người có một hoàn cảnh : xa người yêu , chưa có người yêu , và có người yêu . Nó tạo nên những tâm trạng khác nhau trong Xmas . Riêng tôi , Noel này lại 1 mình , cũng chẳng có gì gọi là buồn quá , còn rất nhiều việc để nghĩ đến nữa . Hãy tìm cho mình một cái gì đó để quên đi cảm giác 1 mình trong đêm Noel . Tôi thì chắc là đêm nay sẽ ngồi học bài , mai thi rồi .
    Giáng sinh vui vẻ ! ​

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ?
    Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui với mọi người nhưng là với ai thì tôi cũng chẳng biết nữa, bạn bè thì chúng nó có thừa, mình có cần nhưng chúng cũng chẳng cho, còn người thân chỉ là 1 phần, cái chính là mình muốn chia sẻ với nửa kia của mình cơ, nhưng mà lai ko được.
  5. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Noel năm nay mình cô đơn thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buồn quá
    Nhưng dù sao cũng vẫn có niềm tin là Noel năm sau sẽ không còn cô đơn MERRY XMAS TO ALL
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 24/12/2002
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 24/12/2002
  6. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    I want to wish U a merry Chistmas from bottom of my heart
    MặT Nạ ĐEN
  7. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Noel chẳng có gì cả. chỉ có "1 mảnh tình riêng ta với ta" mà thôi. dù sao thì cũng:
    MERRY XMAS
    hi vọng những người cô đơn như chúng ta ko còn buồn với Noel năm sau nữa hì hì!
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
    Được dackman18 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/12/2002
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel đã qua....tuy không cô đơn nhưng lại buồn...mặc dù bạn bè bên cạnh..mặt dù vui đùa ...luôn cuời nhưng trong lòng cứ sao cảm thấy trống vắng....thôi vậy...đã qua rồi,một mùa GS ....cảm ơn bạn bè...
    Chúc mọi người đêm Noel vui vẻ.....
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi nét nghĩ cũng hay nhưng cũng hơi buồn nhể. Chúc mừng giáng sinh - tự an ủi mình vì giáng sinh là của tây mà.
    Chúc mừng giáng sinh Tôi muốn hét to lên. Chúc mọi người luôn vui vẻ.. Tìm cho mình việc làm trên này là tốt lắm rồi.
    red]Chúc mừng giáng sinh. Còn lại ta với mình [/red]

    Ngày mai không bao giờ đến
    Tôi là Notbad xin các bạn nhớ cho tôi là Notbad xin các bạn nhớ cho tôi là Notbad xin các bạn.
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Noel ở SG, trời thì nóng, ra đường toàn ngửi khói. Có hai thằng bạn thì một thằng đi ctác, 1 thằng nghỉ phép té ra HN. Em à, em cũng ở HN nốt, nhưng vừa nói chia tay xong. Ngồi nhà uống bia một mình, mãi chẳng thấy gì cả. Rồi đi ngủ. Kể ra cũng ko buồn lắm. Nhưng cô đơn quá!
    Unforgiven

Chia sẻ trang này