1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel có Rock đấy có ai đi không nhờ ( trang 1 )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ò , Lead hay thật ... trống 2 bộ nên nghe giật sướng là phải .... cái cô bé choàng khăn đầu lâu áy Nhot ơi , mấy lần nó suýt vung tay làm rơi cả kính của anh .. may mà mình đang phải fê hê hê ... bây giờ vẫn còn đau cổ hic hic
    Am I .. all alone .. again ?
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nghe được 1 chút chú Lion nhà ta: NHót ơi tao ù hết tai
    Mình lừa lừa : Mỳa đưa tai đây tao xem nào. Xem có sao không. May mà nó không đưa tai ra chứ không hét cho nó cái thì chắc đi luôn mất :D
    Còn bà chị Chiqui thì dật mấy lần suýt đổ may mà bám được vào mình. Haha
    Còn đi xem Rock vớI anh ST mấy lần mà lần này mớI thấy ông dật ác thế. Nhận xét của em mình : ông dật dẻo thật ( không phảI đầu dẻo đâu nha :D )
    Mấy lần khác thì toàn đứng không. Chắc hôm qua có thuốc lắc chắc.
    Chú NT vẫn dật ác thế. Được cái hôm nay tóc dài hơn nên đẹp hơn. Hìhì.
    KHông biết cô bạn Meongo83 thế nào. Chạy đi đâu mất tiêu
    Mình hôm qua đang dật cộng đầu ngay vào đưa con gái đứng trên. Đau vật. Lúc sau đang dật thì lạI độp cái mắt vào vai em đeo khăn .?. đầu lâu. Hichic.

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    HÊH HE TỐI HÔM QUA VÈ RỒI MÀ VẪN CÒN PHÊ.
    THẰNG NHÓT MẤT DẠY MAY MÀ MÌNH TỈNH KHÔNG CÓ THÌ TEO
    .EM CỦA NHÓT NHẢY MÁU VẬT ...CON GÁI 83 CHƯA ĂN THUA GÌ
    ..CÔNG NHẬN HÔM QUA NGHE HAY THIỆT
    .

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... hồi Tết năm ngoái gì đó hum 29 có buổi Rock, hôm đấy Nhot có đi xem ko nhỉ .. không thì hôm đấy cũng thấy anh zật kinh dị rồi .. uh nhưng vẫn chưa bằng buổi này ... Hồi trước anh nhớ là còn có cả thằng Cạp + 3ti đi cùng , có cả Kien OFR và NT nữa ... trước khi đi còn làm 1 chai rịu lấy khí thế .. đấy là lần đi giật thực sự đầu tiên Buổi lần này là lần thứ 2 , các lần khác không hứng hoặc không có chỗ mà zật . Mà có uống cái wé gì đâu ... fê thì zật thôi .. zật cho nó sướng thân mình .. văng được nhìu thứ linh tinh khỏi suy nghĩ phết .Còn dẻo á , hehe chắc tại anh vừa zật vừa nhảy Chachacha hehe.
    Đến lúc cuối buổi thấy hình như mỗi mình anh còn zật zẹo được nhẻy
    Am I .. all alone .. again ?
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa tệ nạn vật, nhìn mình,ẹ ẹ, ko dám nhớ nữa.
    Hic, nuôi tóc cả năm, để dùng 1 ngày, công fu vật, nhưng mà cũng bõ công, nhỉ.
    Chắc là hôm wa ko kiếm đc drum đôi, nên fải lấy 2 cái drum đơn, ghép vào, để đánh "One".
    Tối wa về chỉ sợ ốm, cả cái áo sơ mi ướt sũng, nhưng vẫn cứ lìu mà mặc.
    Đứng đc 1 lúc, mấy người kia về lúc nào ko bít. Tội nghịp cả meongo nữa, đã con gái thì chớ, lại còn đi 1 mình, lúc về cũng ko gặp, nhưng mà chắc là ổn thôi.
    Tối wa thằng Romeo rủ đi uống, nhưng chịu, cơm nước chưa ăn, lại còn mệt rũ nữa chứ, hic, đành xin lỗi mày vậy, romeo à.
    Con lợn Tút nhá, mày hẹn tối, mày cho xem bạn gái, làm tao đợi mãi.

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hum wa , NT , hehe đúng như cái câu anh nói đầu buổi : " Cứ kiểu thế này thì đến cuối buổi thể nào cũng sẽ .. " Hehe sẽ thật .. tệ nạn quá
    Hôm qua về ướt từ trên xuống dưới ý chứ ... đã mồ hôi lại còn mưa .. lại còn không mặc áo mưa .. nhưng đi thía mới khoái
    Am I .. all alone .. again ?
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm qua về còn đi uống rượu chân gà nướng nữa, gần 12h mới về đến nhà.
    Hôm qua vui thật. Bắt đầu từ bây giờ, chả biết còn lúc nào được như thế không.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hó , Toot cũng có Horoscope thuộc cung Leo à ??
    Nhot : 5 bông hồng phải giở đến trang 62-63 mới đọc tiếp được.
    Hè hè , cuối cùng mới biết là hôm Rock đứa nào cũng chú ý đến cô bé choàng khăn .. đầu lâu he he he
    Am I .. all alone .. again ?
  9. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    7h30, Đèo cô bạn phi xe như điên cùng Hải **** thì gặp mấy chú 83 đứng lố nhố quanh cái cổng trường cấp 3 Chu xiêu vẹo như thể sắp đổ ngay lập tức, chỉ kịp ra một điệu bộ tục tĩu với Nhotcay,rồi lại cắm đầu vào chạy xe tiếp
    8h ,đông ghê,ai nấy cũng đang khua môi tập trung sự chú ý của mọi người vào mình,nhìn đâu cũng thấy quen quen,nhưng hình như mình chẳng quen ai cả, cô bạn đi cùng sốt ruột nhìn đồng hồ "Đợi mọi người vào hết rồi vào em à" Mình nói và ngạc nhiên về sự dịu dàng quá mức trong lời nói, yêu rồi sao ?
    Trong hội trường,âm nhạc tràn ngập cũng như những người bên trong,dường như,cái hội trường này là quá bé nhỏ so với số người và cả sức nóng bên trong, thèm thuốc quá,nhưng cô bạn đi ngay cạnh,không thể hút được, nhưng mà... không khí đặc quánh mùi mồ hôi,mùi chen lấn,mùi đụng chạm, ngay sau lưng mình,một đôi đang hôn nhau điên cuồng như thể ngày mai là ngày tận thế . Cô bạn đi cùng nhìn thấy,vội giơ tay lên biểu lộ sự ngượng ngùng ,còn mình,thề có CHÚA,rất muốn hôn lên đôi môi kia,nhưng ngượng,kém thật .. !
    Nhạc vẫn đánh điên cuồng,nhưng đầu óc chẳng còn hứng thú nghe chút nào nữa,chỉ lo cho cô bạn có xem được không, Một vài thằng bạn nhận ra mình đứng cuối gào tướng lên:"Ê ,CADIK" ,vẫn còn có người nhớ tới cái tên CADIK sao,nhưng sao mình không nhớ họ là ai,
    !0h30, cô bạn phụng phịu,"Em muốn về" lại một lần nữa,cày đường để cho 2 người có lối,rất muốn nắm đôi tay kia,nhưng ngượng,rốt cuộc,mình vẫn là thằng kém cỏi, lại chạy vào thêm một lần nữa để gọi Hải ra,cằn nhằn một chút nhưng lão vẫn quyết định đi về
    Trời mưa khe khẽ,lạnh ghê,muốn có một vòng tay âu yếm qua người,nhưng đã là gì đâu mà,ngập ngừng,nhưng thôi,không nói thì hơn,rồi mọi chuyện sẽ có kết cục như nó vốn có.......
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thằng này thế là sướng rùi. hi`hi`
    Mà bi giờ đi xem chắc chú khó lòng mà máu được nhỉ.
    Hôm nào đi đá bóng đi chú. Thấy anh đá hay thế nào ngay

    Now become One with me
    Hades and Eden unite

Chia sẻ trang này