1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel của gia đình nhỏ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweetieme, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Noel của gia đình nhỏ

    Các cô dâu mới cưới sẽ enjoy Noel năm nay như thế nào cùng chồng iu? Các bạn hãy vào đây chia sẻ nhé.

    Tớ mới cưới và không sống cùng bố mẹ chồng, bọn mình có thể tự do enjoy Noel nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì đặc biệt. Các bạn có ý kiến gì hay hãy cùng share nhé.
  2. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình thử xem bạn có thích kiểu của mình không nhé! (mình cũng ở riêng nên rất thoải mái )
    Noel, mặc dù không phải ngày của mình, nhưng vẫn thích tụ tập bạn bè, tổ chức ăn uống vui chơi, đặc biệt là cho mấy em bé.
    Trang trí nhà cửa:
    - Dĩ nhiên là có cây thông nhỏ, treo quà (bọn mình qui định ai đến dự cũng phải có quà và treo lên cây thông, quà nặng quá thì để bên cạnh)
    - Dùng bóng bay treo từng chùm nhỏ bên ô cửa sổ, trần nhà, cửa ra vào...
    - Bật đèn có ánh sáng vàng cho ấm áp.
    - Đồ ăn, rượu bia.....
    Phần ăn_ chơi:
    Sau khi ăn xong, ra bàn uống nước ăn bánh, hoa quả, có thể uống rượu..... và bắt đầu trò chơi: Đánh số vào từng gói quà, sau đó bốc thăm xem ai lấy được món gì! Các em bé thì có quà riêng của các bé! Các món quà đều rất buồn cười và vui nhộn, nên kéo dài thời gian lắm.
    Các ông bố bà mẹ nói chuyện thì các bé chạy nhảy, nghịch ngợm ầm nhà. Rồi còn có tiết mục ông già noel đến tặng quà cho các bé nữa (cái này do bọn bạn mình đặt)
    Nói chung nhà mình thích tụ tập bạn bè thân thiết nên lần nào cũng rất vui và kéo dài đến quá nửa đêm!
    Năm nay thì vợ chồng mình đón noel ở nơi khác, nhưng chưa biết thế nào?
    Chúc vợ chồng bạn có ngày noel vui vẻ. Và có chương trình gì vui thì cho mình học tập với!
    Được chip04 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 14/12/2006
  3. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe chị nói đã thấy thích rùi. Nhất là khi có trẻ con nữa, chúng nó sẽ làm cho ngôi nhà của mình rộn ràng hẳn lên.
    Bọn em chưa có em bé, bạn bè của bọn em càng chưa có. Nhưng nghĩ đến việc mời bạn bè về nhà nấu lẩu thì cũng không thích lắm. Năm ngoái em cùng chồng vào quán cà fê, hai người thắp nến và ăn sô-cô-la. Nhưng năm nay chưa nghĩ ra trò gì hay cả. Hà Nội chẳng có chỗ nào hay để đi chơi Nô en. Chán.
  4. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có thể đi đến 1 nơi nào xa xa đi em?
    Hồi mới cưới, bọn chị đón noel ở Nha Trang và tết ở Đà Lạt (lúc đó chị còn ở SG cơ).
    Còn bây h ra Hn, chỉ đi đc Sa pa, mà đi Sapa mùa lạnh thú vị lắm đấy! , rất hợp với đôi vợ chồng mới cưới như em!
    hihi, năm nay anh nhà chị định đi hà Giang đây! Đang lên kế hoạch!
  5. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Noel hả? Chắc là mua 1 cây thông rồi về 2 vợ chồng cùng trang trí cho nó tình củm, nấu một bữa đồ Tây, thắp nến khi ăn, khai trương bộ dao dĩa (chưa dùng lần nào từ hôm cưới), rồi 2 vợ chồng phóng ra ngoài xem dân tình đón noel một lúc. Đến đoạn nào tắc đường không đi được nữa thì quay về. Tối thì đốt nên trong phòng ngủ, nhấm nháp chocolate.... hì hì, nghe cũng rồ man đấy chứ nhỉ?
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay lần đầu tiên tôi biết thế nào là đi mua sắm những vật dụng để trang trí cây thông và hang đá vì tôi vốn là một người ngoại đạo. Trước giờ năm nào cũng đi chơi Noel nhưng đến những khu công giáo ngắm nhìn những tác phẩm của người ta còn bây giờ thì chính tay tôi cùng anh nhà dựng nên cây thông và hang đá trong tiếng cười.
    Hai chúng tôi đến khu Dòng Chúa Cứu Thế kỳ đồng để chọn lựa cây thông và những vật trang trí. Cứ nghĩ là mình đi sớm thế này sẽ ít người nhưng ai dè đâu hàng hàng lớp lớp người vào đây. Đông cũng phải vì khu Hai Bà Trưng năm nào cũng ồn ào rộn ràng màu sắc nhưng ngoài ấy hét giá nhiều quá chả biết đâu mà lần còn KỲ ĐỒNG thì là của các Sơ và giá đã niêm yết nên tha hồ mà chọn lựa. Hang đá thì dựng bằng những tấm vỏ bao xi măng và anh phết sơn màu bạc lên ấy, những ánh đèn điện chớp tắt thì anh tự làm còn tôi thì chỉ chạy lăng xăng kế bên để anh sai vặt lấy dùm anh cái này, lấy dùm anh cái kia.
    Năm nay tôi sẽ cùng anh đi lễ vì tôi đã chính thức là con chiêng của Chúa kể từ khi tôi đồng ý làm vợ anh. Noel ở Sài Gòn không lạnh nhưng không vì thế mà ko có không khí giáng sinh. Đi lễ về sẽ mời Ba Mẹ hai bên và cô em gái cùng về nhà chúng tôi thưởng thức tác phẩm của anh và tôi dựng nên và một buổi tiệc nhỏ ấm áp với cả đại gia đình.
    Chúc tất cả mọi người giáng sinh an lành.

Chia sẻ trang này