1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel của HCMC từ cái nhìn của người ngoại đạo!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi whisper, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Noel của HCMC từ cái nhìn của người ngoại đạo!

    Hôm qua trời mát, hơi se lạnh, thật là một khởi đầu hấp dẫn cho một buổi tối đi chơi Noel. 6h15' chạy đến quán Thuỷ Trúc như bà con trong HCMC đã hẹn nhau. Đường chỉ hơi đông, không bị kẹt xe lần nào cả, có vẻ là một điềm lành đây. 6h30' đến quán Thuỷ Trúc thấy chẳng có ai mà cửa quán lại đóng im ỉm. Sợ quá vì hội trưởng đe sẽ áp dụng giờ công nghiệp, thẳng tay bỏ rơi những ai sai giờ, vội vàng chạy đi gọi điện ngay cho hội trưởng nhưng cứ bận máy liên tục, chẳng hiểu là đang làm gì mà lâu thế, chẳng lẽ lại đang tán tỉnh em nào? Gọi cho hội phó thì ỏn ẻn rằng đang ở nhà, sẽ đến ngay. Thế đành quay lại chờ vậy. Mãi sau mới thấy hội phó cùng hai anh bạn của hội trưởng đến, hội phó diện một bộ cánh cực kỳ luôn, hèn gì lâu đến như thế. Cả hội đứng chờ và thi nhau chửi rủa hội trưởng, lúc sau mới được hội trưởng thông báo rằng là đến quán Hình Như Là để chờ tiếp :-( .Đến đấy cả hội bụng đói meo mà phải chờ, lại lôi hội trưởng ra chửi tiếp, sau đó đi đến quyết định là sẽ cắt chức hội trưởng, chỉ cho làm "mõ làng" mà thôi, cho hội phó tăng liền năm cấp, giữ chức chánh phu nhân ... tân hội trưởng. Hội phó vô cùng đắc ý vì từ nay sẽ thâu tóm được toàn bộ HCMC. Cả hai anh bạn của hội trưởng chắc chắn sẽ đăng ký HCMC sớm nhất ngay để còn ứng cử. Sau đó còn được biết thêm hội phó chỉ ưa những anh trong 7XC có nhiều kinh nghiệm thì cả whisper cũng muốn nhảy sang đăng ký làm thành viên HCMC cùng ứng cử chức hội trưởng. ( Ý nhưng mà tin này bí mật, bà con trong HCMC và 7XC-HCMC đừng cho bọn Hà Nội nó biết chứ không thì anh Thắng sửa profile mệt nghỉ luôn đấy bèn đi khoá acc whisper thì tội nghiệp lắm ) Mãi sau hội trưởng mới đèo sometime đến, lúc sau phải đi chở soledad vì cô bé này chưa xin phép nhà cho đi chơi phải nhờ đến uy tín của hội trưởng mới đi được. Cả hội ngồi tán phét một lúc thì quay sang chủ đề làm sao cho HCMC lớn mạnh lên hẳn về chất lẫn về lượng. Hội trưởng thì cho rằng phải tăng nhanh số lượng thành viên viên lên gấp mười lần rồi mới lựa chọn tướng tài, giao cho những trọng trách lớn quản lý chặt chẽ, người kia thì không chịu vậy, yêu cầu phải thắt chặt quản lý, "tề gia trị quốc bình thiên hạ" mà lị, nếu không quản lý chặt từ bây giờ sẽ sinh ra loạn, sau đó thì tuỳ muốn phát triển thêm trên backbone có sẵn cũng dễ dàng. Chẳng ai chịu ai cãi đến sùi bọt mép. Còn hội phó chỉ muốn làm sao để có nhiều quyền mà ít việc thì càng tốt. Nhưng cả hội thống nhất là các mod từ nay sau khi xoá bài của ai đó thì phải làm cái message gởi cho acc bị xoá bài kia. Cãi chán chê mê mãi thì đến giờ hội phó phải về vì có hẹn ( với ai ????), một anh chàng liền xung phong đưa hội phó về và sau đó cũng mất tích luôn, điện thoại thì không bật máy :-( . ( lần sau chắc phải biệt phái những bốn anh để có gì còn kiềm chế lẫn nhau! ) Phần còn lại thì quyết định đi Biên Hoà chơi vì giờ đấy không thể nào chui vào trung tâm được.Trước lúc đi thì hội trưởng tự phạt bằng cách thanh toán bill cho cả hội, hihi, cái này rất mong phát huy những lần họp mặt tiếp theo. Đi một lúc thì lạc mất mấy cặp nữa chỉ còn bob đèo sometime và whisper chở soledad mà thôi. Đến được Biên Hoà thì lễ tan, chẳng còn chổ nào để chui vào, đành quay lại SG. Chạy nữa đường về thì xe whisper cán đinh, thủng hai lỗ phải dắt bộ kiếm chỗ sửa, trong khi đó chú bob nhà ta tỉnh bơ cùng sometime tâm sự, chạy thẳng về SG, mặc cho whisper cùng soledad hét khản cổ từ phía sau. Hai anh chị này còn lên cầu SG tâm sự đã đời mới gọi điện lại cho soledad hỏi đang ở đâu, dã man!!!! Có lẽ trả thù cái vụ em soledad giật mất cái áo ấm của bob nên hắn mới làm như vậy. Các bạn chắc không thể hình dung ra bộ mặt nghiêm trọng của hắn lúc phải mặt áo thun phong phanh chạy giữa trời đêm khác hẳn bộ mặt hay cười của hắn như thế nào đâu. Về đến Hàng Xanh ăn cháo đêm, ngắm bà con qua lại, cảm nhận khí trời SG khác với Biên Hoà như thế nào! Xong vừa dắt xe ra thì xe whisper lại xẹp lép, lại phải kiếm anh thợ sửa xe vậy, lần này thì nhiều hơn, đến ba lỗ lận. Trong lúc đấy thì bố của soledad gọi điện hỏi sao chưa về, lúc này đã hơn 1h sáng, soledad đành phải bẻm mép hứa rằng sẽ về nhà trong 30 giây nữa!!! Sau khi đưa soledad về đến nhà, whisper đành phải rút lui có trật tự cho anh chị kia tự do. Về đến nhà bật máy tính gõ chưa được một trang thì bị cúp điện, đành nuốt hận đi ngủ. Nhưng kỳ này không biết HCMC có còn cho whisper đi theo để tường thuật trong đêm 29/12 không nhỉ, nghi quá!

    Tin giờ chót ngay lúc bài báo này lên khuôn thì whisper đi khách hàng thì lại cán đinh thêm hai lỗ nữa, đành bye bye cái ruột xe mới thay tuần trước. Tự hứa lần sau không chở soledad nữa :-(



    whisper@
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại vì vía của bà Sol nặng wá (hi..hi). Thế thì lần sau chở sometime nhe ! Nói vậy thôi chứ tui đây cũng sợ làm xe của ông bị lủng lốp lắm. Còn cái vụ kia ông đừng có mà phao tin đồn nhảm nghe. Tui và bác Bob thì cứ tưởng hai người cố tình đi chậm, làm cả hai ngóng đến nổi cái cổ vốn dĩ đã dài giờ lại dài hơn. Thôi thì lần sau đi chơi với HCMC nhớ xem ngày, và nhớ là phải xem là buớc chân nào ra cổng trước nhé ! (phải hay trái).
    Bác whispeer à, chắc là cái ruột xe của bác đến thời kỳ rồi đó, chịu khó bỏ ra mấy chục nghìn mà thay cho rùi. Có chi thì nói Sol góp vô một ít.
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, vui wá !!!! Xe whi lại bị thủng lốp ah? hei, đừng có đổ thừa cho tui nhen. Hôm nay ông có chở tui đâu mà vẫn bị như thường đó. Tại ông cứ mải ngóng theo cô nào nên mới bị cán fải đinh chứ gì....
    Ông chỉ đựoc ứng cử chức HP Phu quân thôi. Thế đã là to lắm rồi.
    Mà nè, sao ông nói ông ko thèm vào đây post bài mà?
    [​IMG]
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Em Sol ơi, em nhìn lại cái tựa bài đi kìa, đây có thể tạm coi là một phóng sự ngắn của người ngoài HCMC! Vì anh vẫn chưa đăng ký gia nhập HCMC cơ mà! Vì lúc đấy mimi làm chánh phu nhân TÂN hội trưởng nên anh phải ứng cử làm hội trưởng chứ còn hội phó thì đâu biết là cô nào, không lẽ lại là em ??? :-(
    Em thì anh hãi lắm rồi, vía em nặng đến nỗi từ ngày 24 -> 25 cơ đấy!
    whisper@
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Dzui wá mà mình không được đi. Hic

    Hãy hoàn thiện mình
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    dzui wa muh minh ko di dc ! hic hic ! huhuh !
    chui ui vui wa ! Whisper ghi hay wa !<-- nugong mo !
    the hom do vui ve lam fai ko a ?
    BN
    WHAT DO WE LIVE FOR, IF NOT TO MAKE LIFE LESS DIFFICULT FOR ONE ANOTHER
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cứ như là mọi chuyện đã được anh sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Bộ muốn là được hả???? Quên điiii
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 25/12/2001 23:38
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sư tỉ hai hôm nay trốn đâu vậy ?

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  9. triumph

    triumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    còn tui thì ôm máy ngồi nghe nhạc để hưởng đêm Noel....:-(
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn chia buồn ! cùng triumph

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?

Chia sẻ trang này