1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel Hà Nội-Noel Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Ramada, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Noel Hà Nội-Noel Hạ Long

    Lại một Noel nữa đã đến, Noel này anh không có bên em để được cùng em hoà vào dòng người đến nhà thờ nghe thánh ca. Noel và mùa đông đã trở thành kỷ niệm trong anh, anh vốn ghét mùa đông, nhưng từ ngày quen em, anh bỗng thấy yêu mến tha thiết cái lạnh giá của mùa đông, cái lạnh giá hình như làm cho người ta gần với nhau hơn, nhớ nhau nhiều hơn.
    Em nói Hạ Long lạnh lắm, càng lạnh hơn vì không có anh bên em. Em có biết giữa Hà Nội ồn ào và náo nhiệt anh cũng lạc lõng vô cùng. Anh chốn chạy cái lạnh trong nỗi nhớ về em để thấy lòng mình được sưởi ấm. Ước gì anh đến được với em đêm nay, Hạ Long ơi!
    Tối nay đi chơi tẹt ga đi, đừng nhớ về anh vì anh đang cảm cúm, hắt xì hơi mãi rồi.



















    tomorrow is a newday
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long, Noel năm lớp 10, hồi đấy nhìn anh sao mà ngưỡng mộ thế ! Học giỏi này, ăn nói khéo này, lại còn có những nét mà minh k hỉu sao lại ấn tượng đến thế.
    Mà cũng là lần đầu tiên biết thế nào là đi chơi Noel.
    Để rồi từ đấy trong em chỉ thấy anh là nhất, chỉ là 1 người anh trai thôi, dù đôi lúc k nghĩ thế nhg vẫn chẳng thể làm thế nào để thay đổi .
    Bây giờ nhìn anh với anh mắt mà mình cảm thấy thật sự buồn. Anh phải với nhiều mới đến em .
    Hà nội, Noel năm thứ 3 Đh. Ngồi bên những người bạn thân mà lần đầu tiên thấy trống trải thế. Chẳng phải vì các bạn mà là tự nhiên thấy nhớ người ấy quá. Đã cố gắng quên mà khó quá. Sẽ về HL nên chẳng thể bên anh. Kết thúc sớm chắc tốt hơn anh nhỉ???
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nôen là cái quái gì nhỉ . Tối Nôen mà phải ngồi chát thế này ah . Thôi , đến vào rủ mấy thằng bạn vàng đi nhậu . Hôm nay sẽ nhậu đến khi gà gáy , đến khi chúa say thì thôi . Bye !!!
    Đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở !!!
  4. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Noel, chẳng thể nào gần em được, thôi thì rủ thằng bạn vàng hai thằng đi lòng vòng gọi là lấy phong trào.
    21h40'' Reng reng reng...; Ơi, tao sang mày rồi đi chơi lòng vòng tý nhé, ra đường thấy thiên hạ bọn nó đi chơi ầm ĩ chẳng nhẽ ngồi nhà à; Ừ, chờ tao nhé, sang ngay đây;
    22h10'' reng reng reng... Alo; Thế mày không sang hả; Không, tao đang sang đây; Lại nói phét chứ gì, đang sang sao tao không nghe tiếng ô tô; Tao đang đi taxi nhưng bị tắc đường, mày chuẩn bị trả tiền taxi cho tao đi. Sắp sang đến nơi rồi đây, chờ nhé. Bye.
    23h00'': Hai thằng lòng vòng luẩn mãi cũng chán, rẽ vào quán cafe ngồi nhâm nhi ngắm Hồ Tây, mới thấy sao Hà Nội nhiều người giàu đến vậy, mừng cho thằng bạn vừa mua được lô đất rẻ, mừng nữa vì thằng bạn ở quê làm ăn năm nay kiếm dữ, cũng mua đất, mua xe con. Buồn vì mình chẳng có gì, buồn vì chẳng có thời gian nhiều mà ngồi với nhau thế này, bọn nó suốt ngày bận rộn, cứ gặp nhau là kêu khổ. Thôi thì tự an ủi mình dù sao cũng sướng hơn mày vì tao còn được thư thả ngồi uống cafe thứ bảy.
    1h00 Thôi đi về đi, mày trả tiền đi, về tao ngủ mai về sớm, thằng bạn gọi điện về nhà xong thấy nó buồn lắm, nó bảo mẹ nó vẫn đang ngồi chờ cửa nó ở nhà, không ngủ được vì lo cho nó đi đêm. Thôi, mày về đi, kẻo bà già buồn, tao đi xe ôm về, gặp lại sau. OK!
    8h00 Lại cuống cuồng đến chỗ làm, lại một ngày mới bắt đầu. Trên màn hình nhỏ bé có cái hình nền Desktop một khung cảnh biển Hạ Long, thấy mình thư thái hơn.
    --- Mr. Trung! You have a new mail from Mr. Voyager of George Tang Industrial Corp, Taiwan.
    Có đủ sức chịu đựng một ngày nữa không!
    tomorrow is a newday

Chia sẻ trang này