1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NOEL không em....

    Mai là Giáng sinh! Vô cảm! Ngày này năm trước vẫn còn tay trong tay. Anh cứ mong từ nay về sau, Giáng sinh nào cũng được cùng em tay trong tay. Đêm thánh nào cũng vô cùng và bình yên. Nhưng hôm nay, chỉ còn vài tiếng nữa là Noel rồi. Không em! Anh đã phải rất can đảm mới có thể nói ra lời chia tay với em. Tâm trạng anh bây giờ không còn là của anh nữa. Rối bời. Anh không biết mình quyết định như vậy có đúng không nữa nhưng anh thấy cần phải làm như thế. Duyên không phận. Anh hiểu nếu tiếp tục thì anh sẽ là người làm khổ em. Anh biết anh không phải và sẽ không bao giờ phải là mẫu người có thể mang đến cho em cuộc sống như em hằng mơ. Vì anh hiểu, sự giàu có luôn tỷ lệ nghịch với sự quan tâm. Em là một người nhiều tham vọng. Nhưng anh cũng có tham vọng và thậm chí còn mãnh liệt hơn em rất nhiều. Quan trọng là anh hiểu được rằng để thực hiện được những điều đó phải cố gằng từng bước, chậm nhưng chắc. Sao em lại muốn đốt cháy giai đoạn như thế? Em đã yêu anh, một người ít tuổi hơn em thì em hãy chấp nhận một thực tế là anh sẽ thành đạt muộn hơn những người lớn tuổi hơn. Tại sao em luôn đặt ra áp lực thành công mà quên đi rằng người đàn ông sẽ rất mệt mỏi khi phải đón nhận nó? Anh không thể thành công ngay hay cũng không thể cưới em sang năm. Mâu thuẫn của chúng mình là ở chỗ ấy đấy em ạ! Anh không giải quyết được nó nên anh phải ra đi. Anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho em, cho anh, cho cả 2. Biết đâu em sẽ gặp được một người thành công và không nghèo như anh. Em đã từng nói với anh rằng :" Anh ạ! Cái hạng trí thức như anh, em có thể lấy được vô khối người còn trí thức hơn anh nhiều". Ừh thôi! hãy coi chuyện của chúng ta như một giấc mơ không có đoạn cuối, một chuyện tình không trọn vẹn. Anh mong em, trên bước đường tương lai sẽ gặp và yêu một người hơn anh và có thể lo lắng cho em một cuộc sống mà anh biết là còn phải lâu nữa anh mới có thể mang lại cho em. Bây giờ thì anh ước chúng mình trở lại một năm trước đây. Hai đứa không tiền, cong ăn việc làm thì bấp bênh nhưng thương nhau thật lòng và luôn động viên nhau cùng cố gắng......
    Nhưng...
    Ngày ấy có lẽ chỉ còn trong trí tưởng tượng của anh mà thôi. Khi giờ đây anh ngồi nghe "I show her" và.... không em. Giáng Sinh năm nay có lẽ sẽ là vết thương lòng mà anh mãi mãi mang theo. Thôi đành vậy em ạ! Thà đau một lần còn hơn. Mong em sẽ hạnh phúc trên bước đường tương lai và xin dừng nhớ đến anh.
    Vì....
    Tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Kết thúc thật rồi ...Em ạ!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [
  3. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    clgt vào tâm sự mà trình bầy chứ
  4. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tin vào tình yêu là 1 điều điên rồ . Vì ko có tình yêu anh vẫn sống . Ko có những điều căn bản khác anh mới chết .
  5. bonne291

    bonne291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đọc xong em lại thấy sợ giáng sinh thế................
  6. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    j mờ phải xợ
  7. bonne291

    bonne291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ đơn thuần là lễ giáng sinh thì không sao
    nhiều hơn nó là ngày kỉ niệm của tớ...một ngày rất đặc biệt ý
    tớ có 2 năm alone giáng sinh rùi,nghĩ nó đơn giản tý thì không sao nhưng mờ thấy anh ấy tâm sự thế này thi...ToT.............
  8. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình chấm dứt .... những kỷ niệm dần đi vào tháng năm .... rồi 1 người con gái khác sẽ đến với bạn ! ^_^ lại có 1 cuộc tình mới ... đầy những niềm vui và hy vọng mới !
    Tình yêu .... sẽ luôn đẹp khi ta trân trọng nó ... nâng niu nó.... hãy đừng quá buồn và đừng quá thất vọng khi phải nói lời chia tay .... bởi có sự ko hòa hợp đc giữa 2 người thì mới phải như vậy !
    1 tình yêu đi .... và 1 tình yêu mới lại đến .... biết đâu nó lại mang lại luồng gió mới đem lại sức sống mới cho bạn thì sao !
    Vẫn biết là tình yêu đến với nhau ko phải vì tiền bạc ... danh lợi ... nhưng nói đi cũng phải nói lại yêu nhau mờ "Hai đứa không tiền, công ăn việc làm thì bấp bênh nhưng thương nhau thật lòng và luôn động viên nhau cùng cố gắng......" Thì nó chỉ là 1 cái ảo mộng hão huyền ! Ôm nhau sống qua ngày làm sao đc bạn ? Phải cố gắng là phải kiếm đc việc làm phải làm sao chứng tỏ đc mình .... chứ nếu mờ chỉ động viên nhau ko thì ... ^_^
    Cuộc sống giờ ko như trước đây ( à ko giống như hùi xưa ) Ai cũng đều khó khăn cả ... thì cùng cố gắng cùng động viên .... chứ giờ phải có thực mới vực đc đạo ^^ Tình yêu ko đắn đo chuyện đó .... nhưng cái dạ dày nó lại đắn đo !
    Chúc bạn có 1 cuộc sống tốt .... 1 tình yêu đẹp và 1 tương lại dạng ngời !
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo các bạn cứ khoái Noel làm j cho lắm cơ, weinnachten nó lãng mạn, nó êm đềm, nó thích hợp để tỏ tình mà, đấy, mình cũng thế mới đau, nên từ dạo đó ghét mấy thể loại Noel với 14/2 thế
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    đáng buồn với tớ là chưa biết noen là zì vì chưa tham gia bao zừ . Chỉ biết đó là một hôm cực kỳ hay tắc đuồng

Chia sẻ trang này