Noel là cái gì ??? Hơhơ , dạo này cũng ko thường xuyên vào ttvn như đợt trước nữa , bác gì kia lại bảo xem đoạn kết với chả tâm sự của mình để giải trí à , hay để đồng cảm ?! Mình thích đổi nick mới chỉ riêng ai đó nhận ra thôi ! Chuyện buồn chán c/s được mình đập tan rồi , bây giờ ko phải là lúc buồn chán , uỷ mị nữa tuy nhiên, mình vẫn ko được sống thật với chính mình , cứ phải vui vẻ , ngọt ngào với tất cả chả hiểu để làm gì? Có một lần H nhắn cho mình rằng thì mà là ... Hãy sống như cuốn theo chiều gió ấy ! Ừ ! bây giờ mình đang cuốn theo chiều đó đây ... Cái khái niệm tuyệt vọng và khái niệm HP của mình đều na ná nhau mất rồi , mình coi nó là giá trị HP thì nó là thế , mình coi nó là giá trị tuyệt vọng thì nó là thế ! Có gì đâu , sự thật thì mình ko thể HP được cũng như cái đáng tuyệt vọng nhất thì mình lại luôn lạc quan và hy vọng đây ...tất cả vẫn chưa thể vao sọt rác được ... C/s là chiến đấu !
Noel đến. Với những người ngoại đạo, Noel là dịp để vui chơi, giải trí trong cái cảm giác là lạ và sự tò mò đối với một ngày lễ chưa thật nhiều người biết rõ sự tích. Và với họ, cái cảm giác Noel sắp đến chỉ bắt đầu khi các cửa hiệu bên đường trang hoàng cây thông, bông tuyết và những ông già tuyết ngộ nghĩnh. Với người Công giáo thì khác, Noel là thời điểm khởi đầu một năm phụng vụ mới. Bởi vậy những người theo đạo đã sốt sắng chờ đón đại lễ trước đó cả tháng trời bằng việc cầu nguyện trong các lễ Mùa vọng Giáng sinh, lễ Tĩnh tâm và đi xưng tội, hầu soạn sửa tâm hồn đón Chúa giáng trần. Cảm giác này cũng háo hức như tâm trạng của người dân ta đón Tết Nguyên đán, chờ giao thừa vậy. Nửa đêm Thiên chúa giáng sinh giữa chốn gian trần Người đem ân phúc đến cho muôn dân lầm than Nơi hang Bêlem thiên thần xướng ca Thiên chúa vinh danh chúng nhân an hòa Lại một lễ Giáng sinh sắp trôi qua. Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người vui hưởng một mùa Giáng sinh và năm mới tràn đầy ơn phúc.A men !