1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel mua gì tặng Người Yêu?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoangha_deptrai, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả nghĩ gì đến việc mua gì tặng người yêu nhỉ. Chắc tại vì mình còn đang bận nghĩ xem hắn sẽ mua gì tặng mình. Và còn phải nghĩ xem là nhỡ đâu hắn không nghĩ ra đựơc cái gì để mua tặng thì mình còn phải gợi ý nữa chứ. Thật là đau đầu quá đi mất. Mà ai có người yêu như mình cũng phải lấy làm hạnh phúc vì không phải mất công nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần hỏi 1 câu thôi là đã có sẵn trên tay 1 list các thứ đồ, tha hồ lựa chọn và mua sắm. Là lá la la... Khẹc khẹc khẹc! (Không biết hắn có thích điệu cười này của mình không nhỉ)
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    - Mình xin giới thiệu thêm 1 số món có thể làm quà nếu như người bạn trai của bạn quá bận rộn nhé:
    - Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp mùa đông, giữ gìn cho bạn không bị lạnh
    - Một đĩa nhạc với chỉ duy nhất 1 bài hát ý nghĩa, mỗi khi bật đĩa nhạc đó anh ấy lại nhớ đến bạn và cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. 1 bài nào đó của ca sỹ Ngọc Linh chẳng hạn.
    "Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ da diết ...."
    - Một đôi găng tay
    .....
    Còn các bạn trai sẽ tặng gì:
    - Một chiếc mũa ông già tuyết để đội đi chơi đêm Noel
    - Khăn quàng cổ
    - Một chiếc lược xinh xắn
    - Một chiếc mũ len dễ thương
    .....
    Có rất nhiều thứ để ta có thể lựa chọn và tặng ai đó trong dịp Noel này.
  3. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chọn quà cho con trai khó kinh,,tớ định cóc tặng gì ,nhưng bị con bạn chữi cho 1 trận,''''sao mày ngu thế'''' ,bị dị ứng với từ ''ngu'' nên lóc cóc mua len đan tặng hắn cái khăn,tiếc là,hôm nay noel rồi,mà cái khăn chưa xong 1/3,để đến tết dương lịch vậy .Tối nay rủ hắn đến,rồi ở nhà xem film ma với con cún vậy,,làm nồi lẩu nữa,vừa ăn vừa xem,ấm cúng phải biết .Cần quái gì ra nhà thờ chứ,mình có theo đạo đâu mà,lơ ngơ như con bò lạc,bị chửi cho là đú đởn thì chết.
    Để xem hắn tặng mình quà gì nào ...
    Mà,mình sắp giống Tây rồi ấy nhỉ,ngày xưa có biết noel là ngày quái gì đâu,bây giờ lại bắt đầu học đòi tặng quà nhân dịp noel nữa,lại thêm 1 ngày trong năm phải tốn kém .
    rách việc quá...
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sợ thế nhỉ? Thế này thì đến phải giấu tiệt cái chuyện mình có người iu đi mất thôi, tội nghiệp! Em là em có nhiều ý tưởng lắm, mà cũng không nhất thiết cần tiền mới làm được, nhưng khốn nỗi dạo này đang down down, chả mún làm gì cả. Mình cứ rồ rồ lên là tặng ngay một lúc, cóc cần biết đến ngày lễ hay ngày gì nữa. THáng trước ngồi hí hoáy nghịch len, đan cái khăn, định để tháng sau tặng giáng sinh, ai ngờ mình đan giỏi thế chứ lị, vèo phát đã xong, thế là tặng luôn từ tháng trước, nói tặng thì hoành tráng quá chứ cái lúc đấy trời nó lạnh lạnh, mình lôi luôn cái khăn ra quàng vào cổ nó ( tức là thằng người yêu mình). Sau cái khăn đấy thì mình nhất định không thể đan được thêm 1 cái khăn nào nữa, cứ động vào là hỏng bét. HỜ hờ, đầu tháng thì đi tìm hiểu về thuốc lá, lên mạng kiếm 1 đống tài liệu về thuốc lá, chả phải là biện pháp để giúp thằng người yêu mình bỏ thuốc, vì mình biết điều đó là không thể, mình chỉ đi tìm cách để sống chung với thuốc thế nào là tốt nhất. Kiếm được một đống tài liệu, ngồi ngốn nó trong 1 tuần mà chưa đọc hết, thứ 7 tuần trước mua tặng nó một bao thuốc lá, một cái bật lửa và cái đống tài liệu đấy. Tặng rồi, chả nhân ngày gì cả, còn qùa giáng sinh thì cũng nghĩ ra nhiều thứ, một quyển sách để ôn thi chẳng hạn, hay một cái cuốn tay để đi đánh cầu, hay chỉ là một bài hát mà mình thik,,,,,, etc,,,,,,
    Nhưng mà đang không bình thường, sẽ không gì hết! Mệt thế nhỉ? Tặng quà là một hạnh phúc, người tặng quà có khi còn vui hơn là người nhận quà đấy chứ, nhưng mà đang không có khả năng tài chính, cũng không có khả năng tạo ý tưởng, nên thôi, hehe.
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đọc được bài này của bạn từ trước thì tốt . Tớ nói thật nhá , cậu cứ đầu tư hẳn cho tớ > 1 cốc trà đá đi , mọi chuyện sẽ okei cả .
    Cứ mua cho nàng 1 gói bim bim , 1 gói ô mai hay là 1 cái kẹo mút , nói chung là những thứ này phải có cái vỏ to to 1 tí + đấy phải là thứ bim bim / ô mai mà nàng thích ăn . Sau đó , để " phô trương thanh thế " , xin một cái mác 50USD dán vào đấy ! Đảm bảo nàng sẽ vừa ăn vừa cười , nghĩ : Hắn thật là vui tính . Chắc nàng cũng thông cảm với "tình cảnh khốn khó của bạn "
    Nhớ có lần mình với đứa bạn thân đi học về , lang thang, vét trong túi chỉ còn 2500 , 500 đồng để bơm cái bánh sau xe đạp khốn khổ . 2000 mua kẹo cao su , nhai mỏi mồm . Hai đứa vừa đi vừa kể chuyện cười , cười ngặt nghẽo trên xe ,đi xe thì xiêu xiêu vẹo vẹoChắc lúc đấy những người đi đường tưởng là hai đứa thần kinh .... Có những cái chẳng là cái gì mà hoá ra lại rất nhớ , lại thành kỉ niệm trong nhau !
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hê nô tất cả mọi người
    Một mùa Giáng sinh nữa lại về, một năm cũ sắp qua đi, một năm mới tràn đầy sinh lực sắp về, em chẳng biết nói gì hơn, chúc các bác, các bá có tuổi bách niên dai lão, chúc các anh các chị đang tuổi xuân, đang yêu, đã yêu và sẽ yêu có mùa Noen thật là ấm cúng bên người bạn đời.
    Ngoài ra, xin chúc riêng các em, các cháu gái (cái này là phần của em ) xinh tươi, trẻ khoẻ, đem về mùa xuân ấm áp cho mọi người, ăn nhanh chóng nhớn, trẻ khoẻ gấp trăm gấp nghìn lần năm ngoái .
  7. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. bác này kinh khủng quá ha chúc cả các cháu nữa cơ ànoel qua roài hơi tiếc hôm ấy nhẵn túi tặng nàng quả bong bay 8000. tuy ít xèng nhưng nàng vẫn tích
    vì nàng nghĩ quả bóng ấy 30.000đ cơvui ghê.
    noel qua nhưng tết đến. ặc ặc. lai túng nữa roài
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    May quá em ko có người yêu ,nếu có thì cũng lục tốn ra trò .
    CÓ THỂ YÊU 1 LÚC NHIỀU NGƯỜI NHƯNG KHÔNG THỂ CÓ NHIỀU NGƯỜI YÊU CÙNG 1 LÚC

Chia sẻ trang này