1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel năm nay........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zockid

    Zockid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    noel này thế nào sir khatbac ơi .
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    He he... chắc là ở HP có nhà thờ roài Ah mà ko fải là chắc là mà là chắc chắn. Lần trc xuống đó em nhìn thấy roài muh Hie hie... hay ghể nhỉ bác khatbac
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hú hú.... noel các bác định đi đâu zậy......... Xem ra noel năm nay bùn quá.......... ko có ... ở bên cạnh
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Noel chẳng liên quan gì đến những người ko theo đạo Thiên Chúa cả.
    Mà làm quái gì có Chúa cơ chứ. Nếu có thì Chúa đã ko để những chuyện đáng tiếc xẩy ra
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Noel ở HP.
    Nhà thờ chính cuối đường hoàng văn thụ giáp đường Phạm Bá Trực. Noel HP mỗi năm tổ chức một khác.Năm thì hoành tráng năm thì rất huyền bí. Noel năm nào cũng vui, khắp nhà thờ đèn đóm tối om, chỉ có những ngọn nến trắng mờ ảo, lung linh toả sáng khắp sân nhà thờ. Hàng ngạn ngọn lửa được xen kẽ bởi những hang động nhân tạo được dựng lên để mô tả về chúa Jesus.
    Cái điều hay nhất ở đó là nhà thờ khá rộng, mọi người ngồi rải rác khắp nơi, chính giữa là nhà thờ chính, vào trong có cảm giác khá linh thiêng. Tiếng kinh cầu nguyện, tiếng người rì rầm trông rất huyền bí. nét mặt của ai cũng lặng xuống rất ít tiếng động , khác hẳn với bên sân ngoài ồn ào .
    Nếu đi từ 7h30 tối nên gửi xe gần nhà hát lớn và đi bộ, vì sẽ chẳng còn chỗ cho phương tiện đi lại. Còn rất nhiều điều kỳ thú chờ đón các bạn. Nếu bạn có điều kiện đón Noel ở Hải Phòng.
    Have fun and merry Christmas.
    Nightstars in 1980 Family
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... nghe anh 9 nói hay ghê nhỉ. Tiếc quá, noel này ko xuống dưới đấy dc rùi. Noel năm nào cũng ở HN buồn bỏ xừ, thỉnh thoáng cũng fải thay đổi không khí.... nhưng chắc ko fải là năm nay. Chán chẳng bùn chết. Muh noel năm nào mình cũng rơi vào tình trạng...... cô đơn một mình trên fố thế mới chán..........:((
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. Dep_trai_loi_tai_ai

    Dep_trai_loi_tai_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    các bac ói cho em đi vói mà cái hội này ai là hội trưởng vẩy? sao ko thấy title????????
    tạm thời chưa có
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đã là hội trưởng thì chẳng cần phải xưng danh đâu bạn ạ, như thế mới thiết thực chứ. Hội trưởng đâu phải chỉ là cái oai.
    Nightstars in 1980 Family
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn đây.............. nếu vậy thì đừng gọi SB vào giờ "cao điểm" nhá, tắc đường không nghe được điện thoại đâu.......(đành lỗi hẹn vậy)
  10. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chúa thì ta đã............
    bup

Chia sẻ trang này