1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 01/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Noel nào !



    Là người theo đạo Thiên Chúa hay không, cái đó không quan trọng, miễn là tin vào một điều gì đó tốt đẹp, và tạo được nhiều cơ hội vui chơi, tạo không khí gia đình đầm ấm, nhất là khi gia đình có trẻ nhỏ.

    Từ khi có con, năm nào tớ cũng đều có một cây thông nhỏ, trang trí cho đẹp mắt, bọn trẻ rất thích. Ờ, mà năm nay có thể nhờ vả chúng rồi đây, hoặc cũng nhiều khả năng chúng sẽ làm vỡ mất ít bóng nếu để chúng bén mảng tới gần, cũng không sao, mình làm cho chúng là chính mà

    Ngoài ra còn giây phút rôm rả nhất vẫn là khi cả nhà bắt đầu mở những gói quà được xếp dưới cây thông Noël rực rỡ màu sắc, nhìn ai nấy đều hớn hở như trẻ con, mặc dù, đôi khi gói quà bóng bẩy nhất của bố mẹ ấy, bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc của nhóc con , cái món quà mà nó phải đầu tư mất cả tiếng đồng hồ mới có được. Iu lắm cơ .

    Một chị bạn của mình bảo, ngày con chị ấy còn nhỏ, chị ấy kể cho nó nghe về Ông Già Noël, và nó tin là có thật. Thế là từ ngày ấy, năm nào cũng vậy, cứ vào đêm Noël là chị ấy lại lặng lẽ đặt một gói quà ở đầu giường của cu cậu . Bây giờ nó đã lớn lắm, chắc sắp có bạn gái đến nơi, chị ấy vẫn làm thế, không biết cu cậu có còn tin vào Ông Già Noël không, nhưng chắc vẫn vui vì lại nhận được quà không vào một ngày đặc biệt nào đối với những người không theo đạo Thiên Chúa như họ .





    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 01/12/2004
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm vẫn trang hoàng cây thông, sau Xmas dọn dẹp mệt nghỉ, vì lá thông khô rụng xuống thảm dơ và khó clean . Định năm nay nghỉ mệt, thôi không làm nữa, nhưng năm nay có con bé, thằng Đậu lại chuẩn bị đi mua cây thông .
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi... mỗi năm, sau Xmas, hình như tớ cũng phá hoại mất một con dao Nhật rất tốn, vốn chỉ để làm bếp của tớ, chỉ vì đem hoả táng cành thông khô, mà phải chặt thành cành nhỏ, không thì nó kồng kềnh quá ấy mà. Còn tớ mà không dọn thì cây thông có cơ hội được trưng dụng cho năm sau luôn, vì anh xã chẳng bao giờ đả động tới mấy việc này
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/12/2004
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ ba mình cũng kể chuyện ông già Noel, mình cũng tin là thật, tin rằng có ông già tuyết tuột xuống ống khói lò sưởi đi phát đồ chơi cho trẻ con .
    Cái khoản quà Xmas, nghĩ tới chuyện phải mua cho ai món gì, món gì (thật nhức đầu), rồi lê lết các cửa tiệm tìm kiếm (quá mỏi chân) , xếp hàng chờ trả tiền, xếp hàng gửi bưu điện (cho những người ở xa) mà phát woải. Tới giờ phút này mà chưa chuẩn bị gì cả, thôi thì nhờ câu này của bà sui "giây phút rôm rả nhất vẫn là khi cả nhà bắt đầu mở những gói quà được xếp dưới cây thông Noël rực rỡ màu sắc, nhìn ai nấy đều hớn hở như trẻ con", lấy tinh thần cuối tuần này đi rảo
    Không biết mua cho thằng Đậu cái gì nhỉ ?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến noel rùi,nghĩ lại buồn quá à.Thêm một noel nữa không được ở nhà,chắc hôm đấy đi chơi một lúc rùi mình lại về online thui.hic hic.....
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ... đúng là khổ nhất công đoạn nghĩ - chọn - mua quà . Trẻ con thì dễ hơn, vì đồ chơi thì chúng không chê bao giờ, vợ, chồng cũng đỡ hơn, vì dù sao cũng biết nhau nhiều qúa rùi, nhưng khó nhất là không biết mua gì cho các cụ, bà Nội - Ngoại của chồng, vì các cụ thực sự là nhiều tuổi
    Còn đang nghĩ, bà con có gì hay ho cho học tập với nhé, bí quá .
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn tặng khăn quàng đi,mình thấy như vậy tình cảm lắm.
    Mình đang đan khăn để kịp noel gửi về nhà tặng ba mình và anh ấy.
    Chúc bạn một noel hạnh phúc.
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chỗ này là chỗ buôn chuyện của các vị bô lão nhá, mách Mod thôi
    Uhmm, Noel thì ghét nhất đi mua quà, gói ghém và vác về nhà, và về nhà người tổ chức Noel.
    Còn ăn thì chẳng thấy ghét gì cả, thật tệ, Năm nay chẳng biết có được ở cạnh nhau ko, hay lại phải đi đối mặt với cả họ nhà chồng mà ko có chồng
    Chị Wild ơi, hay chị mời em sang nhà chị đi, gật gù Noel với nhà chị vậy, được ko?
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat thích nhất Noel thì được tặng quá và đi mua quà tặng người thân và bạn bè. Cứ đi ra ngoài thấy đông đúc, mọi người tụ tập ở town rồi gặp bạn bè mà có khi cả năm không gặp là thấy vui lắm. Đi mua quà chọn lựa, ngắm nghía thích ơi là thích , không biết chán khi đi shopping rồi về trang trí cây thông và đặt quà xung quanh, và mỗi năm thì mỗi gia đình sẽ thay phiên nhau tổ chức và gửi quà đến nhà tổ chức đấy rồi quây quần ăn uống, hồi hộp mở quà ......Nöel ơi, đến nhanh lên ...
    To wildpony: Nếu chị mua quà cho người già thì mua mấy thứ như kiểu trang trí cho nhà bằng nến, những loại tắm bồn bằng cát hay kiểu thuốc để relax người già thích lắm, không thì mấy đồ ga trải giường, vỏ gối đi cùng một bộ.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa cưới nhau, chàng hay mua quà cho TG lắm, không biết năm nay có được xẩu xít gì không.
    Năm thì mua hẳn một cây thông to ụ, gói trong hộp rồi phải về quê, thế là nhắn tin hỏi đã mở xem chưa, bắt đoán. TG đoán là thỏ bông thì bị nhắn lại một cấu: "Không thích thì thôi". Ặc, khó tính kinh lên được vì TG chưa mở quà còn chàng ta lại nghĩ TG mở quà rồi phát biểu lung tung. Bùn quá vì Noen không có người iu bên cạnh, TG đi mua một bộ thể thao màu trắng tặng (cái tội mình thích màu trắng nên áp đặt). Sau này bị bảo là "chơi đểu" vì chàng có nước da bánh mật, ngại mặc màu trắng mà. Noen năm ấy không vui.
    Noen năm sau đó chàng mua một cái vòng tết bằng nhựa, rồi một lố bòng nhựa đủ màu trang trí, tự tay chàng bơm bóng hình trái tim, trắng- hồng, kết lại treo khắp nhà, đến Tết vẫn đẹp. Noen năm đó thấy mình hạnh phúc biết bao.
    Noen năm sau nữa thì hì hụi đem cây thông cũ, cái vòng nhựa cũ ra rửa sạch, phơi khô trông như mớii, mua thêm ít bóng nhựa treo lên rồi đi ra ngoại thành uống nước với bạn, đến khuya mới lượn vào phố ngó bàn con rồi ai về nhà nấy.
    Noen năm nay sắp tới, đang muốn được cùng nhau đón Noen bên Bắc Kinh mà không chọn được tour nào vì họ chỉ tổ chứ đi Bắc Kinh- Thượng Hải (đắt nên còn phân vân). Nhưng tất nhiên là vui hơn mọi năm rồi.

Chia sẻ trang này