1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 01/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gidvn1

    gidvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không thấy noen có gì hay ho lắm ngoại trừ trời có vẻ lạnh. Thế trong những ngày này thì có hoạt động gì? hay chủ yếu là tụ tập vui chơi? Khác mấy vụ khác chỗ nào? Mà cũng vừa thôi, coi chừng sau đó các loại bệnh viện đều quá tải thì cũng mệt.
  2. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến Noel lại thấy buồn. Buồn và nhớ em...Có lần em nói phố thì đông mà sao em lạc lõng, vì cứ đến ngày này em lại chỉ có 1 mình, sẽ chẳng ai tặng quà cho em, như ngày 8/3 ko nhận đc 1 bông hoa.
    Được hoacanhbuom sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 03/12/2004
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vụ nào cũng có cái hay riêng, vui hay không là do mình.
    Hai năm trước NMH tổ chức Noel cho lũ nhóc, chuẩn bị từ vài tuần trước, trẻ con tự làm các thứ đồ treo lên cây (cây thì đi thuê cây tùng bách tán ở ngoài hàng cây cảnh, 1 tuần lại đem trả) Sau đó mời một lũ trẻ con đến nhà, tổ chức cho chúng nó chơi mấy trò chơi, người lớn trẻ con cười ...vãi cả ra quần, vui ơi là vui.
    Năm sau thì lại bận rộn thế là không tổ chức được. Năm nay thì cũng đang hô quyết tâm đây, mà không biết có làm được không ...
  4. thuymichelle

    thuymichelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ sắp đến Noel rồi nhỉ, Minh sẽ chuẩn bị quà cho 2 thiên thần của mình, Các bạn nghĩ giùm mình với. Bọn trẻ nhà mình nhiều đồ chơi quá, mình chẳng biết mua gì cả. Hai đứa nhà mình đều là boy, 1 đứa 5 tuổi còn 1 đứa 1 tuổi , cả hai đều nghịch ngợm và quậy lắm. . Nhưng ma chúng nó rất đáng yêu. Mình yêu chúng nó lắm các bạn à.
    Thiên thần của các bạn có thế không?
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị em, vấn đề là ở chỗ, hì hì... đúng là năm nào tớ cũng tặng các cụ khăn, đủ các loại khăn : khăn len, khăn lụa, lụa Nhật, lụa Việt Nam... tặng nhiều quá cũng thấy ngại lắm. Nếu như trước đây, khi các cụ còn ở tại nhà riêng thì mua đồ trang trí trong nhà là dễ nhất, từ năm ngoái cả cụ Nội và Ngoại đồng loạt phải vào nhà dưỡng lão, vì cụ bị gẫy chân và không đi lại được nhiều như trước, với lại cụ 90 rồi, cụ muốn được vào nhà dưỡng lão để ít phiền đến con cái. Mà ở nhà dưỡng lão thì mỗi người chỉ có một phòng, cụ chỉ đem theo những thứ đồ tối quan trọng, vì không có chỗ để, vậy thì không thể tặng những thứ kia rồi. Mấy năm trước tớ vẫn tặng cụ sách, cụ thích đọc sách.
    Mệt, mệt... không biết Choupat tìm đâu ra hứng đi shopping, tớ thì ngại kinh khủng. Hôm qua đã đi một vòng mà vẫn chưa mua được gì, hô quyết tâm là đi mua quà, không mua được cho ai, không về, thế mà cuối cùng lại chỉ tha về được mấy cái áo cho chính mình, tệ quá đi mất .
    Này các đồng chí không biết làm gì vào Noel kia ui, nếu ở các thành phố thì đều có các quán khá tươm tất tổ chức vui Noel, giá trọn gói cho cả chương trình. Nếu có người yêu, đặt một bàn hai người không đến nỗi tệ đâu nhé, có nhạc sống, có tiệc đứng... hoặc không có người yêu thì cũng đi với bạn được. Để tớ xem lại có địa chỉ và giá cả chưa thì sẽ post lên sau
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Trùi, bác liều nhỉ ? Không sợ đi thuê lúc trả phải đền thêm tiền hả ? . Em nhớ ngày còn bé, ở nhà cứ gần đến Noel là bắt mấy ông anh đi tìm cây thông, chỗ nào có thì chặt đem về, vì có ai bán đâu mà . Sau này mới phát hiện ra nhà có trồng cây Dao ( hay Giao nhỉ ? ), cái cây trồng với cây Quỳnh ấy mà, rất bự, mà nhà em thì lại không có trồng cây Quỳnh, thế là lôi ngay cây đó ra, trang trí bóng, đèn, lên, đẹp vô cùng, cái cây đó vốn toàn cành mà lại xanh mướt, bác nào có cứ thử mà xem, đẹp lắm nhé, nhưng mà phải cây to to một chút .
    Còn ở đây thì có bán nhiều, mai phải đi xem họ mang ra chưa mới được, chỉ dám mua cây nhỏ thôi, vì nhà không có nhiều chỗ rộng .
    Romanza cứ sang đây, guéo cằm ngay, chỉ sợ sang đây chán quá lại đòi về luôn thôi. Hic... bên này đi ra đường toàn thấy từng nhóm các cụ trên 80 tụ tập buôn chuyện, như lứa tuổi dưới 30 ở nhà mình vậy.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 04/12/2004
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu chẳng may có sao thì ở VN có công nghệ dán keo cây cảnh...(ấy là nghĩ trong đầu thế, tính sáng tạo của mình đã phát huy đề phòng mọi trường hợp, vì có lần mua phải cây trà nụ sai chi chít mà mãi không nở hoa) Quả tình là sau vụ ấy mình khản cả cổ vì ngoài việc cười thì cứ 5 phút phải hét trẻ con cẩn thận kẻo làm gẫy cành của người ta.
    Trùi, bác liều nhỉ ? Không sợ đi thuê lúc trả phải đền thêm tiền hả ? . Em nhớ ngày còn bé, ở nhà cứ gần đến Noel là bắt mấy ông anh đi tìm cây thông, chỗ nào có thì chặt đem về, vì có ai bán đâu mà . Sau này mới phát hiện ra nhà có trồng cây Dao ( hay Giao nhỉ ? ), cái cây trồng với cây Quỳnh ấy mà, rất bự, mà nhà em thì lại không có trồng cây Quỳnh, thế là lôi ngay cây đó ra, trang trí bóng, đèn, lên, đẹp vô cùng, cái cây đó vốn toàn cành mà lại xanh mướt, bác nào có cứ thử mà xem, đẹp lắm nhé, nhưng mà phải cây to to một chút .
    Còn ở đây thì có bán nhiều, mai phải đi xem họ mang ra chưa mới được, chỉ dám mua cây nhỏ thôi, vì nhà không có nhiều chỗ rộng .
    Romanza cứ sang đây, guéo cằm ngay, chỉ sợ sang đây chán quá lại đòi về luôn thôi. Hic... bên này đi ra đường toàn thấy từng nhóm các cụ trên 80 tụ tập buôn chuyện, như lứa tuổi dưới 30 ở nhà mình vậy.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 04/12/2004
    [/quote]
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đang có tinh thần ăn chơi đây, chắc sẽ mở tiệc, không biết hôm đó sẽ làm món Việt, Mỹ, Thái, Pháp, hay Ý ? (Định đổi khẩu vị cho lạ lạ) . Thằng Đậu đã trang hoàng cây thông, trang trí đèn trước nhà rồi, cũng có không khí lắm . Mấy hôm nay tranh thủ giờ ăn trưa đi shopping, nhưng rồi cuối cùng vì thấy chúng hay hay nên giữ lại cho mình . Cũng sẽ có màn mở quà cho các cháu nhỏ . Còn bạn bè thì mình đề nghị mỗi người nên mang quà tới và bốc thăm trao đổi (sẽ quy định giá trị món quà để mọi người dễ xử). Cơ bản là như vậy, ăn uống, mở quà, sau đó tìm 1 trò chơi gì đó cho mọi người cùng chơi. Chủ yếu là người lớn, vì các cháu còn nhỏ quá, chưa biết chơi gì, vả lại giờ đó chúng cũng ngủ hết rồi . Mình sẽ tổ chức trước Noel 1 tuần, vì ngay ngày Noel thường thì mọi người quây quần với gia đình của họ, ít khi tham gia với bạn bè . Bản thân mình cũng vậy . Đêm Noel có thể đi nhà thờ, sau đó về nhà thằng Đậu ăn tối .
    Ai có ý kiến chọn quà gì hay hay cho các anh xã không ? Mình nghĩ tới việc mua cho thằng Đậu cái gift certificate trong đó là 1 giờ massage, dạo này hắn hay than đau lưng . Không biết có nên không, lỡ hắn đâm ghiền hoặc mến cô massage cho hắn thì cũng phiền lắm nhỉ
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đã trang trí nhà cho Noel xong rồi kia à Vợ Đậu ui ?
    Đi chợ, đắt khủng khiếp. Sáng nay chỉ mua ít puzzle để phân phát cho bọn trẻ thôi, đã mất toi khoảng 200 US $. Có phải tại ăn chơi tiêu xài gì cho cam, bên này nó đắt thế thì biết làm thế nào. Trung bình quà cho mỗi người mất ngót nghét từ 80 tới 100 Đồng ( tính ra bằng hơn 800.000 ngàn đồng ), đấy là với những mối quan hệ bình thường.
    Anh xã thích các hài tập của Seinfeld ( Mỹ ), có hai bộ DVD mà nó thiến mình 160 FRs ( ngót nghét 2 triệu đồng ) Vậy mà ban đầu dự trù rằng đó chỉ là quà... phụ, tưởng rẻ hơn thế như vậy còn phải mua thêm thứ khác cho anh xã, thiệt quá.
    Chưa dám nghĩ tới những người khác, họ hàng đông phát khiếp . Chồng, hai con, mẹ chồng, hai bà Nội Ngoại của chồng, dì của chồng, chồng của bà dì, con riêng của chồng dì, hai đứa cháu ngoại của chồng dì, con của chj họ chồng, cô cháu của mình đang ở đây...
    Tạm ngưng, quay sang làm việc khác, cuối tuần hết tiếc tiền mới đi mua tiếp .
    Tớ thường hay dành ngày 31.12, đón Giao Thừa cùng mấy người bạn thân, còn ngày Noel thì dành cho gia đình thôi.
    Hi.. Vợ Thằng Đậu mua cái cây đấm lưng cho Thằng Đậu, như vậy đỡ sợ đi massage, vợ đấm cho chồng, hết chê còn gì .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 09/12/2004
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản quà cáp, nghe mà ngán, vẫn biết quà đi thì quà lại . Mình thì bà con ở đây đông lắm, ở gần gần đây cũng vài chục, chưa kể những người ở xa, (tuy ở xa nhưng cũng sẽ tụ tập về đây), cho nên mình làm thế này, chỉ mua quà cho cháu nhỏ thôi, không phải mua cho cha mẹ chúng (đỡ đau đầu khi phải nghĩ tới mua gì cho họ). Còn những nhân vật như ông dượng (hoặc tương tự như thế) mình chỉ tặng tượng trưng như chai rượu, đại loại vậy .
    Cây đấm lưng, nghe hay đấy, tuy không ?ođã? bằng người thật, nhưng cũng sẽ đi rảo để tìm cái nào hay hay . Cám ơn ý kiến của bà sui .
    Mọi năm đêm Noel hay có tuyết rơi, đẹp lắm . Nhưng năm nay sao giờ này còn ấm (khoảng vài độ C), chắc là không có tuyết rồi

Chia sẻ trang này