1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 01/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Fondue hay Raclette ngày thường họ đã ăn rùi, Noel mà làm món này thì không có gì là "fiesta" hết. Mùi pho mát bay khắp nhà, kinh hoàng .
    Nhưng vào ngày thường nếu có khách nước ngoài ( không phải người ở đây ) thì nên cho ăn cái này là được, ăn xong một là khách khen ngon, hai là khách lẻn về nhanh để đi ăn món khác . Người Việt mình hầu hết không ăn được nhiều món này, nặng bụng lắm. Mình thích Racllette hơn Fondue.
    Ngược lại, khách là dân ở đây chị thích làm Lẩu, họ thích ăn đấy. Nhưng chỉ những người trẻ trung nhanh nhẹn, chứ mời các Bô Lão, chưa ăn Lẩu của Ta bao giờ, thì cứ ăn chắc là sẽ được đứng cả buổi mà nhúng, gắp, tiếp cho họ, đảm bảo mệt lử . Chả dại !
    Ngày 31 chị hay làm Lẩu, tại chỉ có mấy người bạn thân, mà bọn này thì sành ăn đồ Châu Á lắm rùi, cũng đỡ mệt cho mình.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 11/12/2004
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Chợ Thông này
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là cái list của Bà Già Noel ( rất đau khổ ) này :
    Qùa cho các cụ già : Lại khăn, kèm một khuy cài rất xinh ( đảm bảo các cụ sẽ đỏm lão hơn cả các cháu .
    Quà cho các cháu nhỏ : Puzzle các loại, nhỏ tặng cái dễ, lớn tặng cái phức tạp ( có thế thôi mà nói mãi )
    Quà cho các ông bác : Rượu vang ! Sake...
    Quà cho dì chồng : Đồ trang trí trong nhà ( bà này sành sỏi về đồ mỹ phẩm qúa, không dám múa dìu qua mắt thợ )
    Quà cho mẹ chồng : Ơ, chết, vẫn chưa có... hi hi... chờ chồng chọn cùng, để nhỡ sau này có chê thì còn bảo : "Anh ý mua !"
    Qùa cho chồng : Áo len ( không biết đan, chả mua thì sao ), phim hài cả một đống ( chỉ thích mỗi thế, cũng dễ )
    Con : ( Bọn trẻ bây giờ tưởng Ông, Bà Già Noel nào cũng giàu hết hay sao ý, nó nịnh thế này chứ : "Quà nhận ở nhà mình, quà tối Noel ở nhà Nội, và sáng ngày 25 nhận quà của Ông Già Noel nữa !" ) Trời, nghe xong diễn văn xin quà của nó mà Bà Già Noel vã cả mồ hôi .
    Puzzle, CD-Rom cho học và chơi của mẫu giáo, truyện cổ tích, phim hoạt hình, đĩa hình nhạc trẻ em, mấy thằng siêu móc tiền của bố mẹ trẻ em ( à quên, siêu nhân chứ )... Cứ thế mà gói thành nhiều gói nhỏ... Bố mẹ nhịn ăn cả năm đấy .
    Bà Già Noel đang ngồi buồn thở dài, cái list cũng gần hoàn tất rồi, thế còn thân già này thì sao, có ai tặng quà không đây ?
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế năm nay Noel chị em muốn có quà gì? Chết nỗi lâu nay em chẳng biết mình muốn được nhận quà gì nữa cả Thích cái gì thì tự mình đi mua nấy, đến lúc ngày gỉ ngày gì hỏi thích cái gì cứ nghệt cả mặt ra vì chẳng biết thích cái gì nữa Cái mìnht hích thì biết rằng chưa thực hiện được nên thôi thì..
    Em sướng nhất cái khoản nấu nướng, chẳng phải nấu cái gì nếu đến nhà chồng, lần nào đến cũng lỏn lẻn cười cười rồi ăn hộ kẻo nhiều quá, phí đi Đàn bà nhà ấy chiếm số áp đảo, lại thêm uống khiếp lắm nên cứ chuẩn bị mấy chai rượu ngon là Ok rồi. Mời khách đến nhà thì thực sự em cũng chỉ thích làm món lẩu, nhanh mà tiện, trời lạnh này càng ăn càng vào, mỗi tội anh xã ko thích
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái món nhà wildy làm hôm Noel nghe dễ thực hiện nhỉ .
    Hôm nay vợ chồng con cái lê lết ở shopping mall cả ngày, về nhà kiểm lại toàn mua cho mình (chồng, vợ, con), chưa có món nào gọi là quà cáp cho người khác, báo hại thằng Đậu giờ này (gần 11:00 PM) còn lang thang ra tiệm để chuẩn bị cho nhiệm vụ cao cả (làm ông già Noel)
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tớ không dám cho bọn nhóc đi chợ cùng mình vào những ngày này, vì như thế sẽ phải miên man rất lâu, bọn nhóc sẽ mệt vì phải đi theo người lớn, mà đến chỗ đó thì bọn nhóc cũng không thích thú lắm, ngoại trừ hàng đồ chơi, mà cho tới chỗ này là... chẹp chẹp... nguy hiểm lắm ạ . Tớ đi trước, mua những thứ cần mua, về nhà, cho chúng ăn uống xong, đâu giờ chiều mới cho chúng đi xem nhưng nơi dành cho trẻ. Các khu trung tâm thương mại đều có bài trí rất đẹp, lại có chỗ vui chơi cho trẻ, nên cũng phải cho chúng hưởng không khí nhộn nhịp một chút chứ. Tớ muốn chúng cùng chọn cây thông, cho chúng vui là chính mờ, nhưng mẹ phải khôn lỏi chứ, mình chọn trước, đặt luôn, trả tiền, cho chúng tới lấy về sau ( để chúng chọn chắc sẽ bị cây xấu thì sao nhể ? ). Thế là nhóc háo hức lắm, vì cứ ngỡ chính mình đi mua cây thông về Hi hi...
  7. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện đi sắm quà Noel mà tự nhiên cũng thấy xôn xao...Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ..chẳng biết buồn hay vui..
    Cách đây 4 năm...vì xa hơn thì không thể nhớ nổi..đón Noel tại holywood trên đường Hồ Xuân Hương cùng người yêu cũ và đám bạn của anh ấy. Cách đây 3 năm....đón Noel tại Cổ Ngư gần Hồ Tây cùng đứa bạn gái thân. An ủi và lau nước mắt cho nó vì chia tay người yêu. Cách đây 2 năm....lại đón Noel cùng người yêu cũ (người khác), đi dự sinh nhật bạn người yêu và lang thang cả đêm trên các phố cổ HN. Cách đây 1 năm...chiều ăn hỏi..tối vào nhà thờ và là một con chiên chính hiệu (vì gia đình chồng theo Đạo). ...Và Noel năm nay...đang ngồi nghiên cứu để mua quà cho gia đình Chồng và Chồng yêu.....
    Các Bác gợi ý cho em với nào....vì nhà em thế nào, các Bác biết hết cả rồi mà...
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em chồng mà còn tuổi tí tởn ăn chơi thì đảm bảo mỹ phẩm, quần áo là thích lắm rồi .
    Tớ thay đổi ý định, vì sẽ phải sang ăn cơm cùng gia đình bà dì chồng vào tối ngày 24, nên tớ quyết định không tặng đồ gì cả. Tớ biết bà ấy thích trưng đồ đạc, bài trí trong nhà khiếp lắm, óc thẩm mỹ lớn lắm , nên tớ sẽ mua một loại séc quà tặng, tại một cửa hàng nội thất đẹp ở đây, bà ấy thích gì thì có thể tới đó sử dụng séc đó vào việc thanh toán. Thế là ổn nhất, đỡ mệt, mà người ta cũng hài lòng, được không nhỉ ?
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đấy quá được vì đỡ phải nghĩ và không biết gì nhiều hay không biết sở thích của người đó. Mỗi lần sinh nhật chồng hay choupat, em cũng được nhận ít nhất 3 cái coupons mua đồ, mà bản thân cũng thích thế, mình thích gì ra đấy chọn cho bản thân .
    Hôm qua chủ nhật, cửa hàng mở cửa vì trước Noel 2 tuần , chủ nhật sẽ mở cửa hàng, tối qua đi mua đồ với cả đi ngắm mấy cái shop nhỏ mở ngoài đường, nhiều đồ đẹp quá nhung mua thì ít mà đi xem người ta làm bằng thủ công tay thì nhiều vì rất thú vị vì cả năm mới được xem một lần
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hic... cả tuần nay chồng cũng đang hỏi : "Thế Noel năm nay thích cái gì nào ?". Lúc đấy cứ ngớ ra, cũng muốn nghĩ ra cái gì đó đáng đồng tiền cho bõ công làm Oshin cả năm nhưng quả là cũng chẳng biết mình cần cái gì. Oshin nên đâu có nhu cầu gì cao, thật thiệt thòi

Chia sẻ trang này