1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 01/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị wildpony ơi, cây thông nhà chị được mẹ con chị trang trí đẹp thế nhỉ. Em nhìn nhà chị cũng giống ở VN quá nhưng thêm cái lò sưởi bằng nước nóng. Nhà chị trên tầng 2 hả..hehe....
    Em mua cho em chồng em bộ váy để nó mặc đi chơi Noel rồi. Nó thích lắm, cảm ơn gợi ý của chị nhé. Nhưng còn mẹ chồng em thì chẳng biết mua gì cả, vì em hay mua quần áo, váy ..đủ cả rồi. Giờ muốn cái gì nó mới lạ một chút ấy chị ạ...
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không phải hai, mà là một. Đến chơi đi, ở đâu rồi ?
    Ừ, nhà chị như ở Việt Nam, chắc là tại thấy chai "Lúa mới" kia thò ra chứ gì ? He he... của người ta cho từ lần trước về, mà mình thì chả biết uống rượu, để cho có vẻ VN thôi. Có uống thì đến lấy về này .
    Ấy chết, cấm quảng cáo rượu trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 16/12/2004
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... qủa thật là mình cũng có ý nghĩ giống bác này, nói chung mua quần áo về cho vợ mà rộng thì vợ sẽ bực mình đấy ạ. Mà kể cũng lạ thật, eo vợ thì ôm biết bao lâu, quen lắm rồi mà quần áo vợ cỡ nào các ông cũng chẳng thèm biết. Riêng về quần áo, nói thật là em chưa hề được anh xã tặng bao giờ, và trộm sau lưng lão, em cung mong thế, vì biết lão mua về thì mình cũng không mặc được
    Nếu vợ bác nào yêu đồ trang sức, tùy túi tiền, các bác có thể "bổ sung" vào "bộ sưu tập" trên tay bà lão cũng được đấy, nhớ mua chiếc nhẫn nào cùng thể loại, đồng nhất về màu mè, kiểu vàng, bạc... với chiếc, ( những chiếc ) mà bà lão đang đeo. Cái này cũng không tệ, vừa gọn nhẹ, tỏ sự quan tâm và khuynh hướng "hồi xuân", rằng dù lấy nhau đã lâu nhưng tôi vẫn yêu và nịnh nọt bà như cái ngày tôi hỏi cưới bà ý.
    Nhớ... áng tay bà lão, tuy nhiên nhẫn có thể chỉnh lại chẳng khó khăn gì và free of charge.
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác này khó tính nhẩy, với tớ như thế là quá tốt rồi. Cái vụ mỹ phẩm ý mà, thật ra không có gì khó. Màu mè nhiều nhưng nó thiên về tông màu chính, bác giai có thể chọn theo tư vấn của người bán hàng (tất nhiên là phải thông tin cho họ màu da của bà già). Anh xã nhà tớ đã từng lớ ngớ đi mua thế mà không bị chê tí nào đấy .
    Nhưng theo tớ thấy thì mua tặng nước hoa là dễ nhất. Ơ nhưng mà phải là người vợ dễ tính như tớ cơ thì tớ mới tư vấn được, chứ gặp phải hai bác như trên thì em cũng chịu .
    ĐƯỢC VOI ĐÒI..... HAI BÀ TRƯNG​

  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi rả cả chân, đến nỗi ra bãi đậu xe không còn nhớ xe mình đậu ở phương trời nào, nhiệt độ ngoài trời thì đang dưới vài độ C, vậy mà về đến nhà thì thấy thiếu mấy món mình đã mua, đã trả tiền, có lẽ bỏ quên ở đâu đó, tức ........
    Bác Tân: Bác hỏi thì em mới nói: em thì em thích món quà nhỏ thôi, mà nó chiếu chiếu lấp lánh đấy, không biết bà lão nhà anh thì sao (Không phải ham của cải vật chất bác ạ, nhưng phải nói rằng diamond nó đẹp )
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Vợ thằng Đậu còn may, em còn bị phạt cái ticket nữa cơ. Gần tới Noel nên mọi người đi mua sắm nhiều chẳng có chỗ đậu xe, càng ngày chỗ đậu xe càng ít , thế là chiều nay ra mua mấy thứ cho chỗ làm thực tập, đậu xe chạy vào ngân hàng một lúc, chạy ra thấy cái ticket chình ình trước mặt xe, thế là mất toi cái áo khoác đẹp đang ngắm nghía định mua .
    Ý kiến mua kim cương của vợ thằng đậu thấy hay lắm, em thấy trên website của SJC vàng ý, kim cương không biết chất lượng thế nào nhưng giá cũng rẻ lắm, cái rẻ nhất là khoảng 2 triệu VND thôi, rẻ hơn ở đây nhiều , nếu không rẻ hơn thì ở VN em thấy mua ngọc trai cũng đẹp, phụ nữ đeo ngọc trai trông quý phái và sang trọng, choupat thích nhìn phụ nữ đeo ngọc trai lắm.
  7. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thèm chai " lúa mới" của chị quá, cũng muốn đến chơi nhưng ..ặc ặc..nhà chị xa quá...!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mấy bà này khôn dữ, đòi cái nhỏ nhỏ lấp lánh thì chết anh xã rồi còn gì .
    Thôi mua nước hoa được rồi, nhưng nhớ khen nức khen nở : "Anh xem thử và ưng cái mùi này nhất, anh rất thích !" Thế là vợ chịu khó dùng lắm, vì phụ nữ có làm đẹp cũng trước là để cho chồng, sau thì... chả biết... hic hic...
  9. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn chuyện Noel mà háo hức hết cả người. Về đến nhà lại thấy con gái dán đèn ông sao vào cửa tủ lạnh nói là con đã trang trí Noel rồi . Cuối tuần này nhất quyết phải đi một quyệt để mua sắm đồ trang trí mới được, khổ nỗi sếp vẫn chưa có động tĩnh gì về vụ tiền tết Dương lịch ! Mà mình lại hay có thói quen quyệt mạnh . Hu hu hu
    Marry Chrimas and Happy new year.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, bà chị nhà tớ sướng thật, bà ấy mò vào đời đúng vào lúc mà chuông nhà thờ điểm vào đêm 24. 12 , Bu mình kể thế. Vậy là hằng năm bà ấy luôn được bạn bè, giờ là mấy cặp vợ chồng đã ở tuổi 45 - 48, vẫn tới nhà tổ chức ăn uống vui chơi thân mật lắm, vì họ biết nhau từ nhỏ mà. Chị ấy luôn tổ chức cho ngày Noel và vì thế, giờ thành thông lệ, họ nghĩ đó là ngày tụ hội của nhau chứ chính chị tôi có khi cũng không nghĩ tới đó là ngày sinh của mình. Nhìn họ vui thế không biết
    Nhắc tới bà chị mới sực nhớ, hôm đó lại phải gọi điện về, buôn mất cả tiếng đồng hồ, chết toi em đấy chị ạ
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 19/12/2004

Chia sẻ trang này