1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOEL này đi đâu chơi nhỉ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi nightstars, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tụi nhật này vui tính nhỉ? 24 thì không cho người ta nghỉ, tự nhiên 23 lại trùng vào ngày thiên hoàng nhật hạ giới...... thế là đc nghỉ, đỡ phải đi làm sướng.
    Mai chắc phải đi gặp thiên hoàng phát, cám ơn ông ý mới được...
    Thế nhưng người nhật thì chẳng bao giờ đi thăm cái hoàng cung ý 1 lần, ra đó chỉ rặt toàn bọn nước ngoài, hoặc inakamono thôi.
    Quay lại vấn đề một tẹo nhỉ,
    bạn mít ơi (mít dai hay mít mật không đây?) bạn nằm ở nhà nghe XsMas song nếu mà tớ cũng thế thì hoá ra chán phèo, hay là bạn rủ tớ, à quên tớ rủ bạn đi chơi NOEL này nhé Bạn đỡ phải nằm nhà nghe bài Another lonely X''mas nữa... thích thế còn gì.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi nhỉ. Phải gần chục năm rồi mình ko đến nhà thờ. Nhớ hồi bé sống với bác, sáng chủ nhật nào cũng đi theo đứa em đi xem nó tập hát thánh ca ở Nhà Thờ Hàm Long, nhưng mục đích chính ko phải là đi xem hát mà là vì được......nghịch đàn piano thoải mái. Cái hồi đấy ước ao lớn nhất của mình là được một lần ăn bánh thánh. Một lần tâm sự với đứa em thì nó bảo là ăn giống như cái bánh quế thôi chị ạ, chả có gì ngon đâu Thế mà bây giờ thỉnh thoảng vẫn cứ thèm một lần được ăn. Có lẽ giờ này thằng em họ mình đã làm xong cái hang đá bằng giấy, để ngoài vườn như mọi năm rồi.......
    Viết linh tinh quá......Chúc mọi người một giáng sinh ấm áp
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    tớ đc ăn bánh thánh rồi đấy, NOEL cách đây 7-8 năm, khi lần đâu tiên đi chơi muộn với bạn gái... (liều quá mới lớp 11) . thấy ông thầy đi từ dưới lên tay cầm một cái bát.
    mình xếp hàng, khi đến nơi, ông thầy bảo nhắm mắt và làm dâu thánh. mình làm theo và khẽ há miệng. một miếng bánh hơi hơi ngọt nhưng đanh, thấm vào lưỡi và tan rất nhanh.
    cái đó gọi là bánh thánh nhỉ
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vấn đề một tẹo nhỉ,
    bạn mít ơi (mít dai hay mít mật không đây?) bạn nằm ở nhà nghe XsMas song nếu mà tớ cũng thế thì hoá ra chán phèo, hay là bạn rủ tớ, à quên tớ rủ bạn đi chơi NOEL này nhé Bạn đỡ phải nằm nhà nghe bài Another lonely X''''mas nữa... thích thế còn gì.
    [/quote]
    vừa nhìn thấy hình bạn này trong box TL. Nhìn quen quá, chắc là gặp ở đâu một lần rồi nhưng mà chưa nhớ ra
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    minna san, tanoshii kurisumasu desu.
    i'' da, tiếng Nhật tớ dở tệ. chỉ biết chúc thế này thôi nha. ^_^

Chia sẻ trang này