Noel này mình sẽ làm gì? Có rất nhiều dự định cho ngày noel. nhưng chỉ có 24h thì làm sao mà thực hiện nhiều quá. Đành chọn thôi. Các bạn có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho mình ko?
Mua đĩa game về chơi, ngồi nhà cho ấm, ra ngoài đường vừa đông lại còn phải chen chúc, giá cả thì đắt đỏ...ôi
em đi bán kẹo gậy ở đầu hàng mã,bác nào gặp nhớ mua ủng hộ em,vì 50% tiền lãi em để lại ủng hộ 1 bạn học sinh nghèo vượt khó trường em..các bác mua đi. vừa ủng hộ em ,vừa ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn
Ở nhà .. ngủ. Ra đường lạnh bỏ mịa. Rét thế này chui trong chăn là sướng nhất. Có thềm cái lò sưởi mà ôm thì sướng nhì . Đố biết vì sao lại sướng nhì mà ko sướng nhất?
Nói dối trắng trợn, thế mà nói với mình là phải đi thi. Chơi game thì trơi lúc nào mà trả được Ngồi nhà cho ấm? Noen lạnh mới đúng là noen. Mà có anh ở bên bảo đảm ấm Giá cả đắt đỏ hà, đi với anh mà còn phải lăn tăn chuyện nhỏ đó
Xin lỗi, spam tý, ô hay cái anh này, ai đi thi vào chủ nhật chớ, em ôn thi mừ, ở nhà vẫn thích hơn, mà tớ biết bạn nang_thu thích nhất cái gì đó, vì bạn nói luôn rùi còn gì, đúng là chui trong chăn là sướng nhất!