1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel này muốn gì, ước gì nhi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phoxa, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Noel này muốn gì, ước gì nhi?

    Noel sắp đến rồi, nhanh thật anh nhi? vậy là đã qua một năm, một năm chính thức anh bước vào cuộc đời của em, một năm với bao nhiêu sóng gió và cũng biết bao nhiêu niềm vui... một năm vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá, em sợ. Thấy những đôi chúng ta biết, thành vợ thành chồng cũng có, mà chia tay cũng có mặc dù trước đây họ hạnh phúc hơn chúng mình nhiều anh nhi? em sợ, anh sẽ bảo là em cứ nghĩ lung tung vì có phải ai cũng giống ai đâu, nhưng mà làm sao mà biết được tương lai như thế nào hả anh, em sợ lắm. Anh bảo năm nay anh sẽ là ông già tuyết của em, em thích gì để anh tặng nhưng em chưa trả lời câu hỏi đó vì thực ra em không cần gì cả mà chỉ cần mỗi mình anh thôi, có anh là đủ rồi hihihi anh có thể tặng anh cho em làm quà Noel mà cũng là kỷ niệm một năm chúng ta có nhau không anh? em ước noel này rồi những noel tiếp nữa chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, có được không anh nhi? em có tham quá không anh? chắc là không đâu mà tham thế thì đã sao chứ nhỉ vì anh vẫn hay bảo là em tham mà, vậy thì tham một thể luôn.
  2. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước anh có thể quên được em! Ước anh sẽ không phải đau lòng vì em! Ước anh chưa từng gặp em trên cõi đời này!
    Dont tell me goodnight
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước ngày Thanksgiving tớ ước bắt được Saddam Hussein để được 25tr USD, nhưng bây giờ nó bắt được rồi, nên đến Noel này tớ cầu bắt được Bin Laden...cũng được 30tr USD nhểy
    Hakunamatata
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay cũng như năm ngoái mình ước mình và người đó được ở bên nhau hì nhưng chưa bao giờ thành hiện thực cả ... Lạy chúa năm nay cho ước mơ đó sẽ thành hiện thực ( bít thừa không có được vì sau noel người ta mới về ) nhưng ước mà đâu có ai đánh thuế đâu
    Đọc bài của phoxa thấy các ******** cảm quá Chúc cho hai bạn luôn ở bên nhau không chỉ noel năm nay và sang năm mà mãi mãi cho đến khi hai người có một lũ trẻ con lít nhít gọi bằng Cụ
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " NHưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau....."
    Ước sao em quay lại ......

    VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN CHO NGƯỜI DƯỚI THẾ

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói Noel là ngày kỳ diệu , sẽ có những điều bất ngờ xảy ra mà mình 0 thể biết trước . Tôi chỉ cầu mong người ta gọi điện cho tôi , xem Love atually ......... tôi sẽ 0 còn như thế này nữa ...............
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  7. tablerock

    tablerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nói về ước thì em tham lắm. Được ước mà, tội gì chứ. :D
    Ước :
    1. về nhà vào Xmas
    2. gặp người ta dưới mistletoe :D
    hehe, chẳng nghĩ ra được gì nữa cả :(
    I'll never call you again.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em cầu mong cho cái đống thiếp Noel tồn kho từ năm ngoái của em được tiêu thụ hết. Em cầu mong cho vòng eo của em nhỏ đi để em mặc được bộ quần áo màu đỏ mà trông không giống ông già Noel. Em cầu mong trời không rét để em lăn quay ra ốm sau khi đi chơi về. Em cầu mong có người dẫn em đi ăn lươn...


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  9. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là noel gần đến rồi, mickey yêu quý của em à, anh có biết em buồn nhiều lắm không, em vẫn nhớ noel năm trước em đã gặp anh, em vẫn nhớ sau cái ngày anh gặp em tối nào anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với em, anh biết em sợ nghe kể chuyện ma mà cứ lần nào anh cũng kể qua điện thoại làm em sợ phát khiếp, em vẫn nhớ những lúc anh đang trực tổng đài anh cũng gọi nói chuyện cùng em cho đỡ buồn, anh mở nhạc cho em nghe, em vẫn nhớ như in một lần anh đã nói với em khi anh mở bài hát "Can you feel the love tonight" rằng bài hát rất giống hoàn cảnh của em và em đêm nay, em hạnh phúc lắm. Rồi Tết tây nữa, đúng 12h khuya anh đã gọi điện chúc năm mới cho dù anh đang đi giữa trời khuya buốt giá, em thương làm sao. Những lúc anh về quê, anh cũng gọi điện cho em, anh sợ mất sóng điện thoại nên anh fải ra ngoài vườn gọi, em nghe thấy tiếng côn trùng kêu và thấy buồn cười làm sao, những lúc như vậy em thấy mình thật hạnh phúc. Và còn nhiều nhiều nữa, em nhớ tất cả mickey à. Nhưng tất cả đều là kỉ niệm mà thôi, chẳng biết giờ đây anh có còn nhớ những kỉ niệm đó như em vẫn còn nhớ bây giờ không....Noel này vắng anh rồi....
  10. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đêm Noel trời lạnh cóng, Mình sẽ tự trang trí cho căn phòng thật đẹp và ấm áp, êm dịu. Những Bản nhạc quen thuộc và ưa thích lâu nay. Mình sẽ tự nấu, vừa nấu ăn vừa hát nho nhỏ và thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn và ngon lành. Sẽ tự đóng vai là một người phục vụ tận tình và tưởng tượng... mình đang phục vụ người mình yêu nhất và họ hạnh phúc vô cùng ( dĩ nhiên là mình tự đóng vai là họ và... cả mình nữa, he he) . Gọi điện cho con bạn thân nhất, chúc nó mọi điều tốt nhất trên đời. Cắm những cây nến lung linh và thưởng thức món ****tail tự chế. Tự cho phép lâng lâng, nóng một chút với hương vị của ****tail. Mình sẽ tự hát một bài hát mình thích nhất một cách đầy nhiệt tình và sảng khoái, nhảy một chút nhỉ, thật dịu dàng, nhẹ nhàng, da da da da da, sẽ thâu và ghi lại tất cả những hình ảnh đó lại (chắc sẽ phải cười chảy ra nước mắt khi xem lại mất). ước nhiều quá, và Bỗng ở đâu, một chú chó to và vui tính đến bên mình, Mình tha hồ vuốt và nói chuyện, hát cho nó nghe, cho nó dùng bữa cùng và Ôm cổ nó. ước gì tâm hồn mình được bình yên... một mình! Mình sẽ đi ngủ lúc 11:30 và ... không mơ gì cả. Một ngày mới lại đến, Mình sẽ làm được thôi, sẽ cố biến điều ước thành sự thật.

Chia sẻ trang này