1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel này muốn gì, ước gì nhi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phoxa, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Noen này mình phải đi tỉnh công tác rồi, cho dù có ước được gặp Bi, thì có lẽ sẽ không thành hiện thực được, biết thế, nhưng vẫn ước...


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái em thật sự hạnh phúc vì có anh bên cạnh nhưng năm này thì sao? Đã mất anh rồi, mất vĩnh viễn. Em chỉ có một mình và đi Lễ Giáng Sinh, em sẽ quỳ trước Chúa và ước rằng : " Ước gì có anh bên cạnh lúc này thì hạnh phúc biết mấy, ước gì em lại có anh trong đời.."...Ước mơ thì chỉ là ước mơ thôi, và em vẫn biết em đã mất anh, mất đi người em yêu. Noel này, còn ai cùng em đi Lễ và cầu nguyện chứ?
          Love means never having to say you're sorry
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ước gì đó là 1 Giáng Sinh trắng...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Ước sao thoát khỏi cái công việc chết tiệt này, tiền ít lại còn mất thời gian.Thế mà mình đã từng coi nó là điều tuyệt vời.
    Noel này ,ở nhà một mình thì nên làm gì nhỉ?
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    úi.....uớc hả...nhiều lắm......mong rang noel nay minh se nhan dc that nhieu nhieu thiep chuc mung va nhieu dieu bat ngo......hi`hi`hi`......ki thi sap toi se troi qua 1 cach suon se....... cau mong moi nguoi deu co 1 noel hoan hao.........hihihi...va cau mong moi nguoi se nho den minh vao dem Noel.........Noel ấm áp.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Noel này, ước cho điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  7. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --ước gì noel năm nay sẽ không như năm khoái, cùng con nhỏ bạn chay loăng quăng ngoài đường đến mệt cả người mà chả vui nỗi gì ,ước gì mình sẽ được hưởng một đêm giáng sinh đúng nghĩa của nó ,cùng bạn bè cùng người thân,20 tuổi cùng có nghĩa mình đã trải qua đúng 20 cái giáng sinh ,nhưng hình như chả có năm nào làm mình vui trọn vẹn cả cả, hi vọng năm nay sẽ khác đi một chúc ,hi vọng là vậy. à ước gì mọi điều ước của các bạn trong topic này cũng thành hiện thực ,chúc các bạn có một đêm giáng sinh vui vẻ nhe
    Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhauBước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâung tang ha
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ...Ước gì được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần thôi để hỏi dạo này anh ''sống'' thế nào.... ước mơ thôi.. vẫn biết là viển vông và chẳng bao giờ thành hiện thực.... bởi anh chẳng còn ''sống'' trên thế gian này nữa....
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình còn có thể mộng mơ. Ước gì mình còn có cái để hi vọng. Ước gì Noel có ai đó để đi chơi, ai đó thực sự quan trọng đối với mình....
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  10. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em ở cạnh anh trong đêm giáng sinh lạnh đến tận tim anh, chỉ có em có thể sưởi ấm được nó ! Ko có em, nó chỉ là một tảng băng vô hồn thôi !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!

Chia sẻ trang này