1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel này tặng quà gì cho nàng các bác nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi silex, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Món quà tốt nhất là: không tặng gì cả, nhắn tin chúc mừng em là đủ. mà bác mún cua gái thì đề nghị không nghe theo lời khuyên của đài địch. nghe sến kinh
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ơ này, không có quà là không xong đâu nhá . Đừng có mà tưởng. Con gái rất thích những gì nho nhỏ, càng nhỏ càng tốt, hè hè.
    Tớ hay được tặng gấu bông nhỏ nhỏ để bàn hoặc treo túi cặp ý, cũng hay lắm. Có con ấn kêu I Love You ý, cứ gọi là sướng.
    Nhưng còn fải xem chứ nhiều em lớp 12 nhưng mà thực tế lắm, thích cái gì đó giá trị, thì những thứ mang giá trị tinh thần kia không phát huy tác dụng đâu
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccc
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Muốn tặng quà hợp với bạn gái chú cần 1 núi thông tin ai mà nói chuẩn được khi ko có núi thông tin đó
  5. silex

    silex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em thì đang xi mê nàng thui chứ đã wen đâu, còn nàng thì đã bít là em để ý rùi
    nàng học lớp chuyên, chăm chỉ và ngoan lắm
    em tìm mấy đệ ở trường nàng rùi mà vẫn ko lấy đc số đt hay thông tin gì
    kín cổng cao tường lắm ạh
    em thì đơn thương nên
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Người ta đã biết anh để ý, mà còn ko dám làm quen thì sau này tiến công kiểu gì.
    Thứ 2 là đã là gái ngoan hiền, kín cổng cao tường, còn lâu mới nhận quà của 1 cái ông lạ huơ lạ hoắc, chả quen chả biết mà cứ suốt ngày thấy lẽo đẽo để ý mình (Khéo chị ý lại chả nghĩ anh đang có ý đồ xấu chứ chả phải là có tình cảm gì).
    Thế nên trước Noel cứ phải làm quen đi đã, xin đc YM rồi sđt. Đến hôm Noel thì chỉ nhắn tin chúc mừng thôi, vì mới quen ko ai lại đi tặng quà ngay như thế cả, dễ bị ê mặt lắm.
    Nhớ là chỉ nhắn tin chúc mừng thôi, nếu biết cách thì có thể sẽ đc thủ thỉ tin nhắn với ẻm suốt đêm Noel ý chứ.
    Thế, Noel này ko phải là dịp để tặng quà, mà chỉ là dịp để tạo sự thân quen với chị ý thôi nhé, nhớ đấy. Sau hôm Noel còn có Tết Tây cơ mà.
    Hoặc nếu đến Tết Tây vẫn chưa tạo thân quen đc với chị ý, thì cứ cố gắng dần dần cho chị ý quen với sự có mặt của anh trên đời này đi đã, rồi hôm nào đấy cảm thấy cơ hội đã chín muồi (thân quen vừa đủ), thì rủ đi uống nước nói chuyện bình thường, xong giữa buổi thì lôi ra 1 món quà, thủ thỉ là quà này tớ mua định tặng ấy từ hồi Noel, nhưng mà hồi đấy chưa quen nên chả dám tặng, bây giờ tặng chắc là ấy vẫn nhận chứ .

     
  8. silex

    silex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều nhé, những lời tư vấn mách bảo của bạn giúp mình thấy tự tin rất nhiều
    tặng bạn ông ****** sáng thay lời cảm ơn nhé
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn đề cao việc tay ko bắt giặc nhất

Chia sẻ trang này