1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOEL qua , lại đến tết rùi , mọi người sẽ làm gì vào đêm giao thừa ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    NOEL qua , lại đến tết rùi , mọi người sẽ làm gì vào đêm giao thừa ???

    hum qua trời HN ngọt ngào lém , ngoài đường không khí tưng bừng , nhộn nhịp và đầy những thuơng yêu ở mọi nơi . đứng lặng mình ở một góc đường mà ko thấy lạnh , chợt thấy được chờ đợi là một điều hạnh phúc ...đơn giản là bởi còn có một cái gì đó để đợi chờ . thỉnh thoảng nhận được tin nhắn kèm theo những lời chúc , chưa khi nào thấy sự quan tâm và tình yêu đẹpđến thế .thấy thích thú khi bên đường kia , trong dòng người tấp nập tưởng như ai cũng đang say trong HP của riêng mình .......một cô pé đang hờn dỗi bỏ đi , theo sau là một chàng trai , cái vẻ ngúng nguẩy sao mà đáng yêu đến thế ?rồi mọi giận hờn sẽ chỉ là cái cớ , yêu thương nhìu quá hoá giận hờn ???

    quan net vẫn đông người , chợt thấy kinh ngạc ? ko lẽ ai ai cũng giống mình ......hi` , hoá ra là quán nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày , nhưng bởi mọi người vào vội để kịp gửi tin nhắn , gửi những lời chúc ngọt ngào trước khi đến nửa đêm , khi mà đường phố lên đèn và ngập những thương yêu , giai điệu giáng sinh rộn rã , buổi tối hôm qua là ngày những cánh thiệp tới tấp gửi đến , những lá thư chan chứa yêu thuơng và giống như một bộ phim nào đó thật ý nghĩa đã nói " ngày mà ngưòi ta nên nói thật những điều tận sâu trong lòng , những yêu thuơng giấu kín "

    mọi người đi trên đường ai ai cũng thấy mang quà , những hộp quà xanh đỏ , những nút thắt trông thật dễ thuơng ...giá mà mình có thể mua quà cho tất cả mọi người ...hic xi` , nhưng mà ......amen ,có những yêu thương ko nói được thành lời . chỉ biết cố gắng đến một chút với một người bạn trong cái không khí yêu thuơng là thế , để cho ai đó ko cảmthấy cô đơn , amen , ngày hôm qua đừng có ai đó trùm chăn khóc

    con pé bạn cùng phòng hình như chưa bao h hiểu được nó có ý nghĩa với mình thế nào , nó đã làm mình thay đổi thế nào , hic xi` , cũng may mà nó ko bit , nó mà bit chính nó đã làm mình dở hơi trở nên hâm tệ thì nó còn tủi thân hơn con pé ngốc nghếch , mình quàng cái khăn cổ cho nó mà ứa nuớc mắt , chỉ sợ một ngày nó lại ra đi như bao người khác .cũng sắp rùi .....chẳng bit còn được ở cạnh nó bao ngày nữa , có lẽ đây là giáng sinh suy nhất , yêu thương ko nói lúc nào thì sẽ ko bao h còn cơ hội để nói amen !!!mà cái cảm giác quàng khăn cho một người sao mà hay ho thế ko bit

    ngày hum qua chỉ một khoảng thời gian đứng lặng nhìn mị người mà thấy đủ mọi cách biểu lộ tình cảm ........tất cả đều rất ngọt ngào và ấm áp , ai ai cũng cười hnhj phúc . có người ở bên cạnh người thân , có người lên net mà thấy mắt rưng rưng , còn lại là rất nhiều người tay trong tay bên nhau , một giáng sinh rất ấm .diễn đàn lạnh ngắt ....một ngày khác hẳn mọi ngày

    hôm qua mọi người đã làm gì ? anh YANN có một buổi tối ấm cúng cùng gia đình chứ ? anh IN say với TY rất đẹp của mình phải ko ? anh BIBI hẳn sẽ lang thang một chút đường phố HP và nhớ HN se sắt ?NOIBUONMUATHU tí tởn ở đâu thế { riêng cái con người nì thì có lẽ phải giành phần thưởng cho ai đoán trúng mới được }?còn ROCKET ? DOTUANNAM ? NEW ? NICO78 ? HUYÊNCHAM85 ? MỌI NGUỜI VÀO ĐÂY CHIA SẺ MỌT TỐI GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC ĐI NÀO

    Được BAOLUA sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 25/12/2003
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    noen năm nay thật là lắm chuyện cần phải nói.Buổi sáng đi mua quà cho em he he năm nay trả được mối thù 1 năm về trước.Buổi chiều đi bê lễ cho thằng tuấn anh ngố hic hic say xe mỏi vai và kinh khủng nhất là con nhỏ đỡ lễ (xấu khinh khủng và theo như lời thằng chú rể thì đó là bà tổ cô trong nhà)~~>số đen
    Buổi tối thì đúng là chán chưa từng thấy, đi ra đường với bọn nó thấy đứa nào cũng cặp kè từng đôi có mỗi mình lẻ loi~~>cô đơn quá chị em ơi.Đi được một lúc thì chúng nó đòi về làm mình năm nay không được nghe giảng đạo không được xem chúa jesu bị đóng cọc nữa he he .Đến khi về định làm vài chén cho đỡ buồn thì pa pa đã uống hết chai rượu của mình rồi~~>Đi ngủ
    Xong một cái ngày lễ noen

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Không biết Noel năm nay có lạnh không nhỉ. Chỉ biết buổi chiều đi bê lễ cho thằng Tuấn Anh ngố, thấy run lên vì ... con vợ nó cũng khá xinh, người lại ngon nữa chứ... kaka... nói phét đấy. Thế là lại thêm 1 mem nhiệt tình của chúng ta giờ đã chia lửa với vợ nó rồi, trước thì là daudauvitien. Buổi tối thì ngồi wán NET, đêm đi nhậu. Còn gì ấm áp hơn là một đêm Noel được ở gần người thân, nhưng mà điều kiện không cho phép. Thôi thì nhờ chút hơi ấm của Hoa Phượng vậy. À, còn buổi sáng nữa chứ, 7h hơn đã mò ra khỏi chăn lật đật đến nhà đứa em kết nghĩa tặng quà cho nó. Nó vui lắm. Không biết mọi người đã làm gì để đem lại niềm vui cho người khác trong đêm Noel nhỉ ?

    IceBoy
  4. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả bù với mình năm nay, 1 noel đầy nỗi buồn, chán ko để đâu hết chán. Buổi sáng thì 9 giờ mới làm xong việc, về ngồi quán chát thì được 1*** bé tặng cho chiếc cặp táp (chắc nó thấy cặp mình cũ quá nên tặng cái mới) đến 10 giờ phóng chiếc xe cà tàng đi mua quà cho........... nhưng do kinh tế hạn hẹp quá lại quay xe về nhà để......ngủ thế làm 1 giấc đến tối luôn. Đến tối thì mấy đứa bạn trai tới rủ đi chơi, tưởng được vui vẻ 1 chút nhưng ngờ đâu còn buồn hơn buổi sáng. Ra đường thấy tụi nó cứ đôi đôi khoác tay nhau đi, mình mình thì lẻ loi chiếc bóng ÔI buồn quá hịc hịcVà đành chấp nhận số phận đi mua đườngĐến 8 giờ 30 thấy mình quá buồn đành cáo từ anh em về trước, về tới nhà lại nhận được 1 món quà cua người thích mình (thích thế không biết ) ngồi nhà được 15'''''''' thì thằng bạn thân hồi lớp chín (cùng số phận không có người yêu ) rủ đi uống vài chén và rồi 2 anh em uống bết và về đi ngủ một mạch tới sáng hôm sau (ngồi uống mà không thấy không khí noel đâu cả) thế là hết 1 noel
    Mỗi bông hoa tuyết rơi xuống
    Mỗi một đốm lửa bùng nên
    Mỗi khoảng khác chôi qua
    Mỗi lời nói tặng ai
    Đều là những lời chúc tốt đẹp gửi tới bạn
    Chúc bạn 1 noel vui vẻ và chàn đầy hạnh phúc
    Báo cáo ông em, anh đếm được 21 lỗi chính tả trong bài này của em. Thế này thì tệ quá. Yêu cầu chú vào Box Tiếng Việt phụ đạo thêm nhé.
    Thêm nữa. Cảnh cáo chú vì cái tội xúc phạm người khác. Khi nói về nhân vật thứ ba, nên tôn trọng người ta, nhất là khi người ta vừa tặng quà cho mình.
    Nico78.

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 26/12/2003
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    To : cô BAOLUA ..
    Sao lại thách nhau vậy cô ( sao lại chỉ có riêng NOIBUONMUATHU)... thế cô có đoán được tui chít ở góc nào ko ? Đoán được tui cũng có phần thưởng đặc biệt dành cho cô đấy ... heeee .
    NOEN ........ dư âm của nó là gì nhỉ chắc là ko có gì rồi . Có chăng là mọi người đi tui cũng đi kém tí khó chụi mà [r38).
    Chán chẳng buồn chết
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hê, No-en mình ở nhà ngủ vì thấy ai cũng bận rộn với......riêng của họ. Híc, buồn wa''. Sắp đến Tết rùi, mọi người đi chơi đi nhở.
    To: Baolua, em thi bận rộn thía cơ à? anh nhắn tin cho em mà ko thấy reply. Dạo này thế nào rùi, có rì mới ko?
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay of tớ àh, ở nhà mà ngủ nhá! àh có cả nấu cháo Đt nữa.......chấm hết! đỡ buồn hơn mọi năm 1 chút xíu.
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    noel qua rồi , một giáng sinh cô đơn hay hạnh phúc ???có khi người này khóc , có khi người kia cười , nhưng tháng năm không dừng lại , rồi cuộc đời còn có nhiều đổi thay ...... Giây phút giao thừa thiêng liêng là dấu ấn của tháng năm , một cái mốc nhỏ để đong đếm những yêu thương hạnh phúc đi qua , những khó khăn hay giông tố .......đêm giao thừa bạn làm gì ? nghĩ gì ?liệu năm nay có thay đổi nào đến với bạn trong đêm giao thừa .
    Giao thừa ....12h đêm , một thói quen cố hữu mấy năm của BAOLUA là ở nhà một mình vào lúc đó , gọi điện chúc một năm mới hạnh phúc đến những người bạn , những người thân . năm nay chắc ...ko như thế , hi` .......không ở nhà , vì thế topíc nì cũng để dành gửi lời chúc vào đúng 12h đêm giao thừa cho những ai lúc đó ko thể phone đến được , đến chị , đến anh , đến một người mà em bỗng dưng lo lắng , đến một người đã quan tâm đến em rất nhiu` , đến .......hi` !!!{ nhưng mà lời chúc viết chỉ trước 12h đêm giao thừa nhá }
    .
    ....đêm giao thừa , lúc đó bạn ở ngaòi đường đón xuân ? hay đang nâng ly đoàn tụ gia đình , hay đi với một nửa yêu dấu ? ??những người xa gia đình thì sao nhỉ ? anh YANN , NGỌCLONG ? các anh đã vui chơi hết tết bên đó rùi , ngày giao thừa của một năm mới VN, liệu có chạnh lòng , nhớ nhà , nhớ người ........???
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 16/01/2004
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chúc tòan thể anh chị em HPC 1 năm mới an khang thịnh vượng ,sức khoẻ dồi dào,tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Con pé BAOLUA kia , co thích chị chặt ra mấy khúc ko hả ? Hư qua đi , cô em để cho bà chị ăn tết với cái cổ cò như thế này hả ? Cứ cẩn thận di nhé ... năm mới cơ gặp nhiều xui xẻo đừng đổ lỗi tại ai nhé . Chị vẫn chúc em một năm mới vạn sự như ý !!!

    Anh_la tinh yeu cua em ??

Chia sẻ trang này