1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel sớm trên đỉnh Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 21/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bộ đồ vá xe, trên tàu tự nhiên phát ra 1 câu: "ơ chị điên à" làm bao nhiêu người đi tàu giật hết cả mìn. Câu nói phát ra với ánh mắt ngây thơ của bộ mặt quỉ sứ đến chúng tôi còn giật mìn. Đúng là làm mod rồi nên ăn to nói lớn quen, he he( các mod khác đừng giận, em chỉ nói con Linh I vìu thui).
    Giờ em post ảnh cái đã, đây là "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt":
    Và cả đoàn bên cạnh đoạn đầu con Sông Hồng của Việt Nam:
    Chúng tôi đi lên Lũng Pô bằng phương tiện này:
    Và tay đua thực thụ đây:
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, anh Nam đừng đùa với em vùi, bị fang vỡ mặt đấy
    găng tay bạn body đẹp thế, ảnh 350D đây á ?
  3. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chụp = 350 D đấy, có gì chưa đẹp chú chỉ cho anh với. À, ở nhà chú có hay hắt xì hơi ko, chú là chủ đề chính sau mỗi Lũng Pô thôi đấy, hé hé.
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn body bảo cái găng tay mượn của ku Windy, hóa ra là cái găng tay đó đẹp - he he bây giờ mình mới biết
    LE chưa về, tớ chỉ biết xì pam thui, gọi là giữ chỗ mai pót ảnh. Buồn ngủ kinh khủng . Tạm thế nhỉ?
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... he he...
    Đúng là một chuyến đi đáng nhớ của những người thuộc tên nhau nhưngchưa gặp mặt nói chuyện bao giờ. Tự gặp rồi đi. Bây giờ ngồi đây - Bắc Hà 100%... lại thấy nhớ cái chuyến tàu xình xịch ình ịch...nhớ con đường xóc lò trĩ... đến Mường Khương Y Tí Lũng Pô...
    Nhớ bụi đỏ, Trịnh Tường.... Bát Xát, Sapa...
    Chuyện dông dài xin kể sau, chỉ tạt qua báo cáo với bà con là sau khi đón Noel ở Sapa 2 đứa bọn em trưa nay 11h30 lên đường đi Mường Khương. Đường đẹp, nắng đẹp, từ lúc lên đường đến giờ ngày nào cũng nắng nhẹ...Đến Mường Khương lúc 2h 2 đứa phi lên cưả khẩu rồi quay về MK ăn trưa. Chợ Mường Khương họp T7 CN nhưng em vẫn tóm được mấy chú dân tộc đi ăn trưa muộn, cả lũ say khướt bá vai bá cổ em đòi chụp ảnh.
    Sau khi ăn trưa thì em và Body tiếp tục thẳng tiến Si Ma Cai. 20 km đầu tiên từ Mường Khương đến Pha Long tuyệt đẹp!!! Đây là một trong những chặng dườngđẹp nhất em đã từng đi. Núi non, ruộng, nhà cửa, hoa mận hoa mơ nở sớm... trẻ con dân tộc chơi ngoài đường với những nếp áo thêu sặc sỡ. Tình không tả được, đi quá Tả Ngải Chù thì gặp một em may thổ cẩm bênđường. Dây len đỏ nối từ nhà lớn bắc qua một thanh ngang dưới bếp, sợi len đỏ rung rinh đi qua máy khâu để rồi tuôn ra một bức thổ cẩm đẹp. NGhĩ lại mà vẫn thấy thích... Rốt cục 20KM đường mà 2 đứa đi mất ngót 45'' đồng hồ vì ảnh.. vì cảnh vì tình...
    Rốt cục thì cũng qua Pha Long, đường bắt đầu xấu đi, để đi qua ~30 cây xuống bến phà cả hai đứa gần như đã đi tong bộ mông. Nhiều lúc đường quá dốc và xóc làm 2 đứa cười sằng sặc như hoá rồ. Tự dưng nghỉ tại sao cái thân lại làm tội cái đời thế cơchứ... hé hé. Cuối cùng cũng đến bến phà lúc trời sập tối. Xem đồng hồ là khoảng 6h. Qua đò mất 20k, sau điếu thuốc thì lại lọ mọ đi về Si Ma Cai, tối vùng núi như bưng lấy mắt. Vì xe Viva đèn yếu nên em soi đèn Pin hỗ trợ con pha đèn, cảm giác như con đường, 2 người và cái xe hoà làm một... đi miên man trong đêm.
    Nghỉ ăn tối ở Si Ma Cai, 2đứa lại rong ruổi nốt 25km về Bắc Hà. Từ Si Ma Cai xuống Bắc Hà trời ấm dần lên, nhìn Bắc Hà trong đêm lung linh đèn giữa trời... đẹp!!!
    Thế nhỉ... sẽ báo cáo tiếp sau. Mai bọn e chạy Phong Thổ,
    Yêu xế Lũng Pô
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Thay mặt cả đoàn em đề nghị bác Dau_dau chọn cách resize ảnh kiểu khác. Bác làm thế này ảnh trông thế nào ý . Cái ảnh của em đẹp thế kia mà bác resize xong có đứa lại hỏi có phải ảnh 350D không thế là không được, em không đồng ý như thế đâu, bác cần phải thay đổi. He he ...
    Cũng thay mặt cả đoàn thông báo với bạn WDy là găng tay của bạn vừa hôi vừa lạnh, đồng thời xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới bạn vì nó bị thủng thêm 2 ngón nữa. Mà nói với bạn là máy của bác Dau_dau là 300D nhá !
    Hôm nay đi từ Mường khương qua Si ma cai, xẩm tối qua đò tí rơi xe máy, may đíu chịu đc.
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    hai bạn đi chơi thích xế,
    bạn wd ở nhà buồn vật vã vì vừa ko đc đi chơi đêm với bạn Body, vừa bị giang hồ chửi tung toé ko ai bênh. Bạn body về nhanh nhé.
  8. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tui mà đi cũng là cho 2 đứa này lật đò ngay, nghe nói thím Vìu 0 biết bơi. Mà kể cũng lạ, nhìn thím như thế vậy mà thằng cha lái đò cũng cho lên thuyền sao. Lại thủng thêm mấy chỗ nữa mất.......
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nghe LE kể mà thèm chết đi được... hic, phê như con tê tê thảo nào ko thèm trả lời tin nhắn của mình.... nhưng thôi, có report là tốt rồi, nhớ đi Sìn Hồ thăm cánh đồng hoa thuốc phiện nhá - nghe tây nó đồn thế
    Post ảnh cho bạn W buồn vật vã luoooooon!
    Cầu, núi, suối Mường Hum
    [​IMG]
    Đường từ Mường Hum đi Dền Sáng - Y tý
    [​IMG]
    Gặp người Dao vừa tránh rét trên đồi vừa thêu thùa tại Dền Sáng
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang từ Mường Hum đi Can Quý Hồ
    [​IMG]
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nhà Bốp dạo này tao nhã nhờ???
    Thức ở nhà cả đêm bo khung phỏng!
    Bạn Body ui, cái máy ảnh của bạn dau_dau là bị W hồng hồng xanh xanh xin xắn đáng iu chăn đấy!

Chia sẻ trang này