1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel sớm trên đỉnh Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 21/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Bạn Pink dạo này khó ở à ?
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    , về nhanh nhé
  3. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Về nhà làm gì ?
    Có phải của tớ không ?
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Buôn bán linh tinh cái gì ??? Bác đang ở Sìn Hồ đây , may có Net !!! Rét quá , sun hết cả lại ...
    Tưởng có Livesco thì vào xem... thế mà ...
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ nhắn nhủ. Sau khi rời Bắc Hà bọn tớ chạy về Sapa qua Lai Châu ( mới) nghỉ đêm. Sáng hôm sau chạy xe giưa những vùng đồi núi đẹp như mơ để đến Phong Thổ, qua ngã ba Pa So thì chạy thăm cửa khẩu Ma Lu Thàng. Mỗi con đường có một vẻ đẹp riêng, con đường lên Cửa Khẩu MLT bình yên và trù phú đang là mùa sắn, bà con người Dao ngồi dọc đường thêu thùa, thái sắn...
    Sau khi rời Ma Lu Thàng 2 chúng tôi quay trở lại ngã ba Pa so trước khi rời đường Quốc lộ để lái xe vào con đường đất đi Sìn Hồ. Lại một cung đường đẹp, phiêu và "hiểm"
    Sìn Hồ là một thung lũng " ĐẸP" không biết phải dùng đến bao nhiêu từ đẹp nữa. Ở chợ Sìn Hồ người Mông bán xôi nếp cẩm trong cái thạp gỗ cháy đen, xôi thơm vừng thơm. Ngon tuyệt. Lại thêm món bánh chưng Thảo Quả.
    Từ Sìn Hồ bọn tôi tiếp tục đi về Lai Châu (cũ) nay gọi là Mường Lay., 40km đường hiểm xuống dốc liên tục người ta đang nổ mìn làm đường. Đến cầu Hang Tôm thì đã xẩm tối tìm được một nhà trọ nhỏ, cơm ngon, chỗ ngủ ấm. Đủ xua tan đi bụi đường của một ngày dài.
    Hôm nay đang ngồi ở Điện Biên Phủ đợi đoàn Apachải lên. Sáng mai lên đường đi Apachải.
    Một chuyến hành trình dài, đáng nhớ và đầy kỷ niệm đi chơi SƯỚNG
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Công nhận Sìn Hồ đẹp ! Đường đẹp , cảnh đẹp , người đẹp , cung quá hiểm ... Anh chạy tối mới vào Sìn Hồ , tiếc cái đèo mới mở từ trên đỉnh nhìn xuống dòng Nậm Na ứa nước bọt !
    Bụi xốp cái đường từ Phong Thổ đi Sìn Hồ dày dã man , tung từng lớp quyện với sương mù cả mắt .
    Chợ Sìn Hồ thôi rồi, khỏi phải nói về màu sắc dân tộc nữa ! Họp Chủ nhật nhưng đôg từ thứ 7 .
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Bác vào livescore.c à ? Em vẫn vào được nè .
    Mà em biết bác rồi nhé . Cá độ hả ?
    Thế là không đc, không tốt . Em không thích thế.
    Nhưng e bảo, nếu cần bác vào asianhandicap.c mà xem.
    Hehe ... Nó còn bình loạn trước trận đấu đấy.
    Mà bác tối nay bóng bánh gì , về bóng đêm thôi !
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mai bác Du đi từ Sìn hồ xuống cũng đẹp. Sìn Hồ cao, đi trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống thung sâu thích rùng rợn. Cảm giác giống như ở Mường kHương đi Si MA Cai... cứ thấy mình chơi vơi trên trời đi mãi đi mãi không xuống được chân núi.
    Hôm đi simacai body cứ hỏi: Em ơi bao giờ cho đến sông
    Còn hôm từ Sìn Hồ về thì lại hỏi: Bao giờ cho xuống hết núi...
    Phê quá... phê vãi..
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tinh tế quá nhỉ ?
    Vui thế, em Linh ở Điẹn Biện, dugia ở Sìn Hồ, ***** ở Lai Châu, em ở HN, Poshboy ở Mường Lay, hớ hớ, vui vãi
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế là mọi người đi đón năm mới hết cả rồi. Mỗi người đang ở một nơi trên khắp nẻo đường lang bạt. Một buổi tối đưa tiễn 2 đoàn lên đường: một nhóm leo Fan và nhóm APC2 quay lại mảnh đất ngã ba biên giới. Đứng giữa sân ga vẫy tay chào mọi nguời mà nhớ quá cái cảm giác xình xịch của đoàn tàu HN - Lào cai, cái lạnh tê người ở Y Tý - Lũng Pô, những con đường bụi đỏ mờ mi mắt... Cái nắm chặt tay trước khi lên đường của những người bạn mang tấm lòng của người xuôi lên xây dựng thư viện nơi biên giới làm kỷ niệm của chuyến APC tháng trước lại ùa về. Vẫn vang vọng đâu đây tiếng hò dô thấm đượm tình người bên chén rượu cù li cù la, những nụ cười ấm áp thân thương, những đêm trăng sáng trên con đường gập ghềnh sỏi đá nhưng chẳng làm chùn bước chân người đi...
    Ôi nhớ quá những chuyến đi....

Chia sẻ trang này