1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOEL: Trước Dilmah Quán Sứ 6h30(tường thuật)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi nvs, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ui, chả nhẽ 6h30 sáng hả chú em ?
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  2. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    18h30 (gmt +7)
    :-))
    canard
    eadem mutata resurgo
  3. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ
  4. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hey , lam sao biet ong hoi truong la ai ? đẹp zái hay xấu zai ,
    hic , sao tieng viet cua minh bay gio toi te vay .
  5. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả mọi người trong club em xin lỗi vì em ko đi noel với mọi người được mong mọi người thông cảm và hẹn mọi người ngày 27/12 (hôm đó sẽ có quà quê ) chúc moi người tối noel vui vẻ
  6. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thế hôm nay mới đọc hic tiếc ngẩn ngơ


  7. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em bị túm đột xuất ,
    Merci de votre compréhension.

    canard
    eadem mutata resurgo
  8. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vì số thành viên bận thi quá nhiều và không đi nên chương trình ?Noel trên độ cao 10m? không thực hiện được,mặc dù vậy các thành viên vẫn quyết định đổ bộ ra đường để lấy không khí Noel và cũng để SoledatBisou lấy cảm hứng cho môn thi ngày hôm sau.Mặc dù hết sức cố gắng trở thành số 1 và là người đến sớm nhất nhưng khi đến nơi nvs đã thấy traitimtrongtrang an toạ trên con ngựa sắt của mình và khoe hai hàm răng trắng muốt.7 h tối ,nvs, Soledat, Bisou, Traitimtrongtrang, Incredimail, Kiên(bạn Soledat) ,với phương châm ?ocó thực mới vực được đạo? và theo lời giới thiệu của Bisou đã thẳng tiến phố Bát Đàn....?Chị ơi cho 6 đĩa phở xào,6 cốc trà đá?,?có ngay!! có ngay!!?,chỉ kịp có thế mỗi người đã cầm trong tay đôi đũa và chiếc giấy ăn trong không khí của ?oHà nội 12 ngày đêm?.Nhưng ô kìa!trên tay Bisou đã cầm sẵn món quà Noel nào thế nhỉ?,à !!xin cảm phục sự nhanh tay nhanh mắt của Incredimail !.Sau khi tán hươu tán vượn ,chuyện trên trời dưới đất một lúc thì ai cũng nhận ra tại sao Bisou khen món phở ở đây ngon vì đơn giản: họ cho ăn kèm món ?omầm đá?.Câu chuyện tạm lắng xuống để các thành viên tráng một lớp phở xào lên cái cái dạ dày rỗng tuếch của mình.....Theo tiếng chuông nhà thờ Lớn ,chúng tôi lại lục đục ra phố Lý Quốc Sư,lần này đến lượt Soledat thể hiện sự galăng của mình bằng việc nhận đèo Bisou vì dù sao cũng là cô gái duy nhất trong hội.Nhà thờ Lớn hôm nay được trang hoàng đẹp hơn ngày thường,vừa ngắm ,chúng tôi vừa thể hiện sự uyên bác của mình:
    -Soledat : ...không đẹp bằng nhà thờ Đức Bà Paris nhỉ!
    -Nvs : ừ! chắc bộ đèn kia làm gì đến 4000 euros đâu !
    -Traitimtrongtrang: chỗ này đông hơn ngày thường..
    -Incredimail : đông thế này mà bọn khủng bố cho một trái bom thì...
    -Kiên : hay tìm quán nào ngồi đi ,ở đây quay xe cũng là cả vấn đề..
    -Bisou : chụp một kiểu ảnh đi ...nhưng em không mang máy ảnh...
    .....
    Câu chuyện cứ thế ,cứ thế và còn tiếp tục ở quán Dimalh trên đường Điện Biên Phủ trước khi chia tay mạnh ai người nấy đi...Chúc Sol và Bisou thi tốt!!!Mọi người giáng sinh vui vẻ!!!
    vison
  9. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế đấy, có vui thì phải có buồn
    Bây h tôi đang cảm thấy thất vọng quá, giá mà có người để chia sẻ cùng thì tốt biết bao.
    Chẳng nhẽ con trai lại khóc sao?
    Ôi, cuộc sống, những vấp ngã .....
    La vie est une tranche de merde dont on croque chaque jour un petit morceau
    Có lẽ xin lỗi mọi người vì viết lăng nhăng quá nhưng chẳng biết cảm xúc bây h là gì????
    Tôi = 1 thằng tồi, càng ngày càng tồi tệ ....., vừa thiếu nghị lực, vừa thiếu năng lực..
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat
  10. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Người ta cười vào mặt tôi, không còn gì nhục hơn thế...
    Hê , cười khẩy, người ta cười mình mà mình không dám ngẩng mặt , còn gì nhục hơn.
    Đáng đời quá ..
    Xin lỗi tất cả vì nói lăng nhăng nhưng tôi cần 1 chỗ nào đó dể hét lên, dể gào thật to . ................. làm sao đây
    1 lần gục ngã..!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay 28/12/02, tôi sẽ nhớ ngày này.... và tất nhiên là khi cuộc đời lấy của tôi cái gì tôi thề không đứng nhìnTôi sẽ lấy lại tấ và thậm chí lấy nhiều hơn những gì đã mất
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat

Chia sẻ trang này