1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel và chúa Jesu Ch. bắt nguồn từ đâu, và tại sao lai là ngày 25/12

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tranvuhoang2005, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Noel và chúa Jesu Ch. bắt nguồn từ đâu, và tại sao lai là ngày 25/12

    Chào các bạn, hầu hết ai trong chúng ta bây giờ đều mong tới ngày Noel phải không?

    Tôi cũng vậy, mong lắm lắm, đối với tôi đó là ngày báo hiệu sắp kết thúc 1 năm và chuẩn bị một năm mới bắt đầu.


    Còn bên Phật giáo thì có ngày nào tương tự thế hay không, nếu có, thì tại sao có? Nước ta theo đạo phật nhiều, nhưng sao không thấy rôm rả bằng ngày noel nhỉ?

    Tôi cũng chưa rõ lắm về ngày này. Mong các bạn chỉ giáo vài điều.

    Cám ơn tất cả.

    Học, học nữa, học mãi vẫn thấy dốt
  2. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này Trương Thái Du có lí giải rồi, tôi quên mất ở đâu, nhưng đại thể:
    Xưa kia, thời cổ đại, tất cả các nền văn minh ở Bắc Bán cầu đều thờ mặt trời. Đến ngày 21.12 hằng năm, vì mặt trời lúc đó nằm ở nam chí tuyến (23 độ 27 phút nam) do đó thường là bắc bán cầu rất lạnh. Từ đó sinh ra một nghi lễ rất quan trọng, cúng mặt trời để mặt trời đem nắng ấm trở về. Lễ tế Nam Giao (tức tế mặt trời, vì mặt trời nằm về phía nam TQ) lớn nhất của TQ cũng nhằm ngày 21.12.
    Khi Kitô giáo ra đời, lập tức họ lấy ngày đông chí làm giáng sinh, họ sẽ giải thích được là vì giáng sinh đến, chúa đến sẽ mang theo nắng ấm... Thời ấy, lịch phương Tây bị sai mấy ngày, ngày đông chí là 25.12.
    Sau này người ta chỉnh lịch lại, đông chí thành 21.12 nhưng do thói quen ngưòi ta vẫn cứ giữ ngày 25/12 là giáng sinh.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Phật giáo thì có ngày Phật Đản mồng 8 tháng 4 âm lịch. Hay ở chỗ là ngày này trùng với ngày 8-4 Phục Sinh nhưng là Dương Lịch. Ngày xưa ngày Phật Đản bà con Phật giáo ở Huế treo cờ Phật mà nhà họ Ngô đã bắt không cho treo cờ, dẫn đến biểu tình, rồi hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Sau đó Trần Lệ Xuân có nói là BBQ mấy ông hòa thượng.
    có giai thoại (hình như là Trạng Quỳnh ): có ông sư mới viết 2 câu đối:
    Khuyến thiện trừ dâm
    Cứu nhân độ thế
    để ca ngợi Phật
    TQ mới viết thêm vào thành
    Khuyến thiện trừ dâm con ai đẻ tháng tư ngày tám
    Cứu nhân độ thế sao của Bụt mất một đền mười.
    :D
    u?c spirou s?a vo 15:01 ngy 09/12/2005
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thank u very good tất cả các Pác, hay thật đấy nhề.
    Có ngày để chúng ta
    Mong sao co nhều ngày như thế trong năm
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sự thực thì Chúa Jesus cũng sinh ra trong một ngày tuyết lạnh. Nhưng do ngày xưa,-cũng như dân Việt nam trước kia nhiều người chỉ nhớ năm sinh- dân Do thái không nhớ rõ ngày sinh của Ngài. Sau này,khi đạo Catholic phổ biến ở Âu châu,người ta mới lấy ngày Hội Thần Mặt Trời,ngày bắt đầu mang lại ấm áp cho muôn vật để làm ngày sinh của Chúa.
    Theo tư liệu khí tượng cũ, cách đây gần 2 ngàn năm,khoảng ngày 6.1 là ngày có đêm dài nhất trong năm. Qua hôm sau,đêm ngắn dần. Người ta lấy ngày bắt đầu của viẹc kết thúc đêm dài làm ngày thờ Thần Mạt Trời từ rất lâu trước Công nguyên.
    Đạo Công giáo không chấp nhận thờ thần hay ngẫu vật. Thế nhưng những người Ki tô giáo lại áp dụng hài hoà phong tục cũ của châu Âu với tôn giáo mới. Từ đó châu Âu mặc nhiên coi ngày Hội đó là ngày sinh Đấng Cứu thế.
    Lịch cũ được Giáo hoàng Juylien phê chuẩn còn dùng đến 1917 ở nước Nga. Trước đó rất lâu, gần 500 năm trưóc,giáo hoàng Gregoria đã đẩy lịch lên sơm 13 ngày và đó là lịch chúng ta đang dùng.
    Dân chúng Nga vẫn dùng lịch cũ trong các nghi thức tôn giáo và lễ hội dân tộc,như chúng ta dùng Âm lịch vậy. Nên Ngày Giáng sinh ở Nga là ngày 7.1 hàng năm.
    Broda đã được về nước dự Giáng sinh năm ngoái tại Quận 8, Saigon. Thật chưa bao giờ và ở đâu ,tôi lại thấy vui và đẹp như vậy.

Chia sẻ trang này