1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOELNIGHTMARE

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, ráng lin Huy ui, tình trạng chung của phần lơn Song Ngữ mà mày!!! tao chia sẽ dzí mày nghen!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi Samba quán nằm ở Trần Quang Khải hay là Nguyễn Hữu Cầu ,sao mà lộn tùng phèo thế hử ,Nhưng hy vọng tối nay sẽ được xả xui cho năm ngóai ,nhưng làm thế nào để nhận ra hội 83 đây.
    we are the nobodies, want to be somebodies]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đêm Noel của mọi người thía nào? Hiện giờ tui thấy trước tương lai đêm Noel ngồi nhà 1 mình vét cơm nguội với đồ ăn dư ăn rồi đây nè. Nhưng mà tui vẫn cười tươi như hoa, miệng vẫn còn hát "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao....."
    Si l'amour existe encore
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    đêm Noel chán ngắt!! đi ngoài đường, khói tha hồ xịt vào mặt!! sao bi giờ bô xe hướng cao quá nhỉ, cứ nhằm mặt người mà xịt, nhất là cái xe Su, Future,...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Noel ah,lên Samba với HCMCC chơi,mà phải công nhận cao su VN tốt nhất thế giới,thông báo là 7h30 bắt đầu mà cho đếntận 8-9h vẫn còn chưa tới đủ.Ngồi 1 chút tới 10h thì chạy về nhà nằm xem phim.Buồn kinh khủng,chả được tự do như mọi năm
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Noel, cũng chỉ là 1 ngày bình thường, tất nhiên là trừ những người theo đạo, thế nên, ở nhà, đắp chăn , ôm mèo, xem tivi, ăn khoai nường, fù fù................, HN rét wá! (tiếc cho những ai ko bít mùa đông, )

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    uhm, thèm thật, ước gì được 1 lần ra Bắc, hưởng khí lạnh!!! khi` hi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    lại một đêm nightmare lên hội thấy tòan nhảy nhót ,tệ thật ,không thấy một chút không khí nào cả của Noel,may mắn được wen một số thành viên như atulavuong va kisyrong ...nhưng vẫn thấy chán chán ....về nhà uống 2 viên Panadol vẫn không si nhê.
    we are the nobodies, want to be somebodies

Chia sẻ trang này