1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noen co don

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu?
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Noel: lẩu + những người bạn. Hết vị !
  3. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Uh nhi!!!!
    Da lai sap toi mot Noel nua roi.
    Ca nam qua minh mai chim trong noi dau, noi dau do chinh minh gay ra va chim trong cong viec de quen di hinh bong cua em. Nhung roi hinh bong ay lai tran ve moi khi dem xuong, khi khong con suc de lam viec nua, khi ma chi co mot minh minh tren manh dat xa la voi nhung nguoi khong cung ngon ngu...
    Hom nay vao lang thang tren nay, moi chot nhan ra mot Noel nua lai sap den, mot Noel xa que huong, xa ....!!!!!!!
    Noel nay minh se co gang, co gang, co gang.... de lam gi nhi???? Cung khong ro nua
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn bè có đôi hết rùi thì làm thế nào hu hu hu hu hu hu
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 20/12/2006
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    To tuananh83: he he he he he he Thế các ông vẫn đi chơi với nhau có thể nói là pêđê được không nhỉ????
    To nhimconbietkhoc: cảm ơn Nhím con nhé. Đề nghị của Nhím hay quá liên lac với mình nhé Y!M: vitop128@yahoo.com
    thanks!!!! Have fun!!!!
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhà nhảy au***ion hoặc ngủ để lấy sức hôm sau còn dậy sớm cũng được mà cô đơn không đáng sợ bằng thât vọng.. ặc ặc
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    " Nhưng nay mùa noel đến rồi .từng đêm em vẫn nguyện cầu .cầu cho 2 đứa yêu nhau .Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu ,nơi xưa mình em đứng ,ko thấy dáng anh đâu ,nửa đêm tan lễ .bước em bơ vơ trở về .chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô . Rồi noel qua nhu mộng ước cũng qua rồi .Gặp nhau chi để thương đau .yeu nhau chi rồi xa nhau ? "
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử làm quen với những người bạn mới!
    Biết đâu bạn sẽ tìm được nụ cười trong nỗi cô đơn!
    Cuộc sống cứ phải vui cái đã! Nỗi buồn hãy chôn chặt lại! Không được để ta buồn!
    "Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ! "
    Hãy thử cách đó xem, tớ đã từng làm!
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Làm quen với những người bạn mới một ý kiến hay và chính vì vạy mà mình tham gia ttvnol đó chứ nhưng mãi mà vẫn một mình bùn thía chứ
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra làm người đã phải có bổn phận là mang tâm trạng rùi. Tâm trạng bùn thì người ta nhớ lâu, mà tâm trạng vui thì nhoằng cái là quên miẹ nó mất. Thế cho nên mới sinh ra cái mục Tâm sự ở ttvnol. Để chú nào buồn hay "tâm trạng" thì lăng xăng chạy ra chạy vào. Còn chú nào đang "tít mít cung trăng" thì đố thấy bén mảng. Chẹp! chả bít lúc nào mới dứt ra khỏi cái sự "bùn khó hiểu" này đây?

Chia sẻ trang này