1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

noen mot thoi gian that vui cho moi nguoi va buon ba cho toi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    neu nhu noen voi moi nguoi la mot dieu vui ve va hanh phuc vi moi nguoi duoc di choi mua quan ao dep lam nhung viec minh thich di nhung noi minh muon
    thi co nhung nguoi that la buon nhat la nhung hoc sinh viet nam o tai anh
    noen la luc moi nguoi bat dau di lam ho di lam de kiem mot phan tien an hoc o tai anh doi voi mot so ban giau co chi lo di choi thi ben canh do co nhung con nguoi rat co y chi nghi luc ho sang duoc anh cung nho no luc cua ban than rat nhieu
    moi nguoi cu nghi sang anh suong nhieu nguoi uoc mo ca doi duoc ra nuoc ngoai nhat la di anh va mi nhung ho co biet khi ho sang den noi mot cuoc song nhu the nao dang cho don ho khong
    cac ban biet khong co rat nhieu van de ban phai lam va phai tu lo lay khi o ben anh
    1 nha cua phai on dinh ma rat kho dan viet nam hoc sinh qua anh chuyen nha lien tuc cu kiem duoc nha re la di thoi
    con lai ve phong oc cung that dang buon chac co ai o duoc mot cai phong to nay o uk ca ke ca nhung con ong nha giau muc trung binh thi cung phai o nhung khu nha khong lay gi lam tot dep ngoai ra phai tu lo com ao gao tien vi cac ban biet day bo me vien tro cung khong the lai duoc voi ai hien gio gia tien bang len rat cao gan 2 $ doi duoc 1 Ê vi the o nha neu nuoi cac ban an hoc ben nay se rat kho con neu ban sang day chi de di lam thi cuoc song con cuc kho hon xa hoi anh la mot noi de song neu ban chi mong duoc song nhung se la mot noi co cuoc song vo cung cuc kho khac xa vo o viet nam vi the xin cac ban dung cho rang nhung hoc sinh o anh nhu tui minh la sung suong
    nguoi lai chung minh rat kho va co khi con kho hon cac ban o nha rst nhieu lan day

    vi tinh yeu khong nhu chiem bao khong nhu khat khao ta luon mong cho
  2. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    ai bảo sang đó làm gì cho khổ. Nhưng nếu có ý chí sang đó học để vác về cái bằng ĐH thì chắc sau này sẽ sướng nhở ? Cái gì cũng có giá của nó thôi. Ngay cả những người chẳng có trình độ gì chỉ sang bán hàng thôi mà về VN cũng thành tỉ phú. Coi như hi sinh 1 phần tuổi xuân để được sung sướng sau này.
    Cái gì cũng có giá của nó thôi ...
  3. charactorfm

    charactorfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảnh con em đi du học bây giờ giống cảnh các bậc cha chú ngày xưa đi làm cách mạng, "dấn thân vô là chịu cảnh tù đày " - Tù đày ở đây ko đơn giản chỉ là bị giam vào nhà lao và chịu sự quản thúc, tù đày ở đây là do mình phải tụ dựng lên, tự mình phải quản thúc mình, tự mình phải đề ra nguyên tắc mà sống, xa nhà, xa bố mẹ và bạn bè, cuộc sống đâu có đơn giản, chỉ cần lơi là một chút là "hỏng cả một đời lương thiện" ...
    Du học - đã có điều kiện được đi thì phải cố gắng thôi vì vẫn biết nhiều người có muốn đi như mình cũng đâu có được. Đúng là cái gì cũng có giá của nó. ĐH ở mình tuyển đầu vào rất khăt khe, nhưng đầu ra lại nơi lỏng trong khi các trường ĐH nước ngoài chấp nhận hầu hết các nguyện vọng với yêu cầu ko quá cao, tuy nhiên mấy ai qua được tât cả các kì thi trong suốt quá trình học của nó. Kiếm được một tấm bằng Quốc tế ai chả muốn nhưng liệu mấy ai có đủ ý chí và quyết tâm để biến ước muốn đó thành hiện thực ? Tôi có người bạn, ông anh của nó qua Mỹ du học, giờ tính ra cũng ngót nghét 8 năm rồi, vừa rồi mới lấy vợ bên đó nhưng nào đã qua được lớp dự bị đại học ? Mà nào ông đó có dốt, hồi trước thi còn được thủ khoa Bách Khoa HN đấy - giờ lại thành một thằng chẳng có bằng cấp, chẳng qua khi sang đó ổng mải làm ăn quá ( lại cái điệp khúc kiếm tiền trang trải cuộc sống của dân du học ) thế là quên luôn nhiệm vụ chính của mình ...
    Noen này, thằng bạn bên Anh của tôi qua Đức , còn tôi dự định về nhà. Phơi mặt ra chơi gần 3 tuần cũng chán, thôi thì cố gắng thuyết phục gia đình cho về chơi độ 10 ngày. Ước gì được bố mẹ chấp nhận, nhớ mọi người lắm rồi ...
    The smile on your face lets me know that you need me.
    The truth in your eyes saying you''ll never leave me.
    The touch of your hand says you''ll catch me - wherever I fall.
    You say it best - when you say nothing at all !
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thời gian gì cũng không kéo dài mãi được, cứ sống trong nó đi để đợi một ngày mà điều khác sẽ đến
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  5. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    charactorfm đã nhận thức được như vậy thì chắc rằng sau này sẽ trở thành người thành đạt thôi. Ông bà ta vẫn có câu : khổ tận cam lai mà. Nhưng thực ra các bác đi du học đâu có khổ ? ko khổ bởi vì các bác được đi theo con đường mà mình đã chọn, có đủ điều kiện để theo đuổi mơ ước. Ko như biết bao nhiêu người dù khao khát được học hành nhưng đó lại chỉ là giấc mơ xa vời. Tôi nhớ mãi 1 câu nói nghe được trong 1 bộ phim : làm trai phải biết đặt ra cho mình 1 mục tiêu và phấn đấu ko ngừng để đạt được mục tiêu ấy. Đúng charactorfm ạ, đã được đi theo con đường mình chọn là 1 hạnh phúc lớn lao rồi. Hãy cố hết sức mình và đừng bao giờ hối hận cả. Chúc thành công !
  6. monkeya4

    monkeya4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ui rui ui Mọi ngươi tính chuyện xa vời quá đó . Sau này có sương được hay ko là lại bị khổ tiếp đâu ai biết được chứ đừng nói trước điêu gì ,
    TUI SINH GIO GI MA KHO THE NAY ????????????????????/ 
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    khổ nhỉ,dân quê ta sang bên đó là coi như hết Tết rồi,nếu có tuyết thì chắc là người ta cũng tranh nhau đi cào đấy nhỉ? vất vả lắm đấy,nhưng chẳng biết tiền nong có đủ tiêu cái gì ko?
    àh mà em love_is_anything thì thế nào ấy nhở? Noel của em thế nào? có định kể cho mọi người ko hử ?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  8. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch., cào tuyết là sao hả sis?/ Ở đây năm nay còn chưa chắc có tuyết kô ý chứ. Mà chắc mấy tuần nữa có thôi, bi giờ đang lạnh lắm rùi. Dưng mà thật sự em chưa nghe thấy vụ cào tuyết bao giờ. . Mà tết muốn về VN quá, nhớ mọi người ở nhà quá, trời lanh nên mấy hôm nay cứ buồn buòn, lại còn được nghỉ nữa nên ở nhà càng thấy chán. Nhưng mấy hôm nữa Noel cả Tết thì cũng kô buồn lắm đâu. Hội SVVN bên này cũng đông nên Tết tổ chức ca nhạc ca nhẽo vui lắm. . hiiii, Vui như là ở VN ý. Sao mà nhớ nhà quá.
  9. charactorfm

    charactorfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng guợng mãi cũng qua được cái Tết tây, giờ phải đối mặt với cái Tết Nguyên đán nữa. Người Việt ở đây về gần hết, phòng mình giờ chỉ còn giường đơn gối chiếc, làm sao mà sống nổi qua cái Tết này đây ... Nhớ nhà quá mọi người ơi !!!
    GOODBYE the sadest word I've ever heard,
    GOODBYE the last time I could hold you near,
    Some day you'll say that word and I will cry,
    It will break my heart to hear you say GOODBYE ...

Chia sẻ trang này