1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN "ĐẠI HỌC"

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi X5_3504, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X5_3504

    X5_3504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN "ĐẠI HỌC"

    Đó thật sự là một nỗi ám ảnh.Không ám ảnh làm sao được khi bao vấn đề bất cập liên quan đến vấn đề này bao năm nay làm nhức nhối toàn xã hội:
    1/Mỗi năm, tầm từ tháng 3 trở đi, trên mặt báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các trường phổ thông, trong các giảng đường đaih học, trong các lò luyện thi, lớp học thêm lại nóng lên hừng hực với nhiệt độ đảm bảo >100 độ để phục vụ cho "ngày hội" mang tên đại học.
    Cái không khí đó ám ảnh và lẵng nhẵng theo đuôi mọi người từ thành thị đến nông thôn (có lẽ các huyện vùng cực sâu và ở cực xa nơi các bản làng heo hút mới ít bị ảnh hưởng), nó luôn hiển hiện trên khuôn mặt âu lo đến phờ phạc của các "thí sinh" trong vài tháng tới, nó điiều khiển cảm xúc của các thầy cô giáo cấp 3 đến các bậc phụ huynh (vì sức ép tâm lí, vì lo cho trò, cho con..................).
    2/Nỗi ám ảnh đó đè nặng lên đôi vai thí sinh nhỏ bé, áp lực vượt qua cái "cổng trường đại hoc cao vời vợi, mười thằng trèo thì chín thằng chẳng qua" cộng với nỗi mệt mỏi sau khi vượt qua kì thi tốt nghiệp tú tài khiến không ít thí sinh quị ngã trước giờ G.Vừa mới đây, 1 học sinh lớp 12 trường Hồng Bàng đã tự vẫn tại nhà (Bên Sở Dầu) vì thi trượt kì thi thử tốt nghiệp.Đó là sự khởi đầu, sau kì thi đại học còn bao nhiêu người chọn lối đi "giải thoát" thiếu suy nghĩ như trên.Nhwung tại sao lại có sự thiếu suy nghĩ như vậy?Là do cái mác Sinh Viên, mảnh bằng đại học được đánh giá quá cao, là do sự hụt hẫng của hầu hết các thí sinh khi công sức mình bỏ ra không thu lại được chút kết quả nào, là do không ít các phụ huynh không tâm lí, đã trót nặng lời với con cái khi con họ không vượt qua ngưỡng cửa trường ĐH (Do họ thấy công sức, tiền bạc họ dành cho con chẳng (hay chưa)mang lại được gì).VÀ TRÊN TẤT CẢ LÀ DO CƠ CHẾ GIÁO DỤC CỦA NHÀ NƯỚC HIỆN NAY CÓ QUÁ NHIỀU BẤT CẬP???
    3/ Không phải "Cơm khê tại bếp" nhưng thật sự nền giáo dục của chúng ta hiện nay không chỉ bất cập do lạc hậu mà còn bất cập do quá khập khiễng.Do đâu mà BỘ GDĐT năm nào cũng đổi mới, năm nào cũng cải tiến vậy? Kì thi đại học năm nào cũng xuất bản "Những điều cần biết" với giá 20000 và in hàng vạn bản nhưng chỉ có 1 chút "cải tiến" thôi còn nội dung chả thay đổi là mấy, nhưng không mua thì không biết làm hồ sơ, thì không yên tâm.Và mua rồi thì sao?Tỉ lệ thí sinh trưọt thi vẫn cao, nếu không muốn nói là quá cao (Đó là do nền giáo dục đã "dột từ mái", chất lượng giáo dục cấp 3 ở các trường PT đâu có tốt mà đòi thí sinh đỗ cao).Và sau kì thi đại học vẫn có cả đống tồn tại "cần rút kinh nghiệm" để năm sau lại "cải tiến".(hay "cải lui").
    4/Đôi lời ngoài lề về nền giáo dục:
    Nền giáo dục nước ta sau cách mạng chia phân ban, sau đó xoá bỏ phân ban, 1 đống học sinh lúc bấy giờ hẫng hụt khi thi vào ĐH, rồi lại phân ban được vài năm và lại tiếp tục bỏ khoảng 7 năm và sắp tiếp tục phân ban("sắp" là do sách phân ban có "đôi điều" cần chỉnh sửa).
    Chất lượng giáo dục của Việt Nam không được thế giới coi trọng (Chưa có 1 trường đại học nào của VIệt Nam được thế giới công nhận, (Chỉ có 1 vài khoa của 1 vài trưòng là được công nhận) chưa có 1 trường ĐH nào đạt chuẩn khu vực chứ đừng nói đến đạt chuẩn quốc tế).Mặc dù nhiều trường ĐH, rất nhiều cử nhân, nhưng thiếu nghiêm trọng thợ lành nghề(thế nên tốt nghiệp xong mới có hàng tá SV phải đi làm tiếp thị, đi làm phục vụ nhà hàng......; và hàng tá sinh viên cầm tấm bằng ĐH của mình đi làm việc mộtt cách không hiệu quả trong các cơ quan).Số lượng cử nhân nhiều như thế nhưng trình đọ khoa học của Việt Nam thua rất rất rất xa so với Công quốc Luxembour (nơi mà cả quốc gia chưa có 1 trường ĐH, số người học đại học và cao học chỉ chiếm 1/5 tổng dân số nhưng có nền khoa học thuộc hàng "chiếu trên" trong các lĩnh vực cán thép, chế tạo vệ tinh................với rất nhiều nhà khoa học, nhà bác học, bác sĩ, chuyên gia trình độ cao).
    Học sinh phổ thông Việt Nam học 1 chương trình khó hơn rất nhiều học sinh phổ thông các nước khác như Singapo, Anh, hay Mĩ), tuy nhiên "năng lực " đó bị thuyên giảm rồi tụt dần khi lên ĐH, trình độ SV Việt Nam được đào tạo trong nước "ngu" hơn rất nhiều trình độ SV Việt Nam (và cả SV các nước khác) được nước ngoài đào tạo.(VD:Hầu hết sinh viên Công nghệ thông tin được đào tạo tại các trường ĐH của Việt Nam không có trình độ bằng các Lập trình viên quốc tế được đào tạo tại APTECH hay NITT, số lượng "tiến sĩ phi chính qui" có trình độ cao hơn và nhiều hơn số lượng "tiến sĩ chính qui", mà khá nhiều "tiến sĩ giấy").
    Giáo trình ĐH của chúng ta mà hàng vạn sinh viên đang theo học đang rất lạc hậu so với quốc tế (hầu hết là giáo trình tự biên của 1 số ít giảng viên tâm huyết và các giáo trình được dịch từ tiếng Nga cách đây ít nhất 40 năm, mà trong 40 năm đó trình đọ kĩ thuật của thế giới đã tiến tới tận cung trăng và sao hoả).
    Các "cử nhân" của ta khi làm việc trong các cơ quan nước ngoài đều được họ "đào tạo lại" nếu họ thấy người cử nhân đó làm được việc bởi họ không coi tấm bằng ĐH của ta nặng 1 mg nào, và do họ sợ cái kiến thức mà các cử nhân này áp dụng vào sẽ làm hỏng công nghệ của họ(hoặc chí ít là các kiến thức này không thể sử dụng được vì quá lạc hậu.
    Một số cử nhân # phải cậy nhờ tới bố mẹ, tới họ hàng và cả tới "ông OASINTƠN" để có 1 công việc ở 1 cơ quan nhà nước với mức lương chết đói không đủ nuôi bản thân chứ chưa nói tới việc "thu hồi vốn" bỏ ra khi xin việc, với năng suất làm việc là 15 - 35% và năng suất "ăn cắp giờ nhà nưóc" là 90%.
    Còn đa số các cử nhân còn lại là Thất nghiệp nếu gia đình không có vốn mở cửa hàng cho họ
    5/Nền giáo dục của ta và việc học ĐH đáng buồn thế đấy, thế nhwung không có tấm bằng "ít giá trị" đó lại không đưọc, và hàng năm quốc gia nhỏ bé này lại tốn hàng chục tỉ vào cho ti tỉ thứ việc xảy ra trong 30 ngày kì thi ĐH diễn ra.
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    ối xời ơi dài quá không nhai được . làm ơn nói nó ngăn ngắn thôi dễ đọc dễ hiểu
    tiền thì chị không thiếu có điều chú phải ngoan , mà chú ngoan thì không được vòi tiền.............
    nhoc_khong_leng_keng comes back
  3. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    bo'' tay
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  4. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lần sau fải có fần trích dẫn ở đâu nhá. Thằng nào đủ kiên nhẫn ngồi type dài vãi lúa thế này thì quả thật là hơi bị giỏi ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  5. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bố cái thằng hấp này,lại là mày hả con.Cái đầu lợn của mày sao toàn nghĩ ra cái linh tinh mà post câu bài thế hả con.Toàn viết cái ngu mà không ai có thể đọc nổi.Mà cái đầu lợn của mày chắc lại copy ở web rồi post lên chứ viết thế nào được.Bố cái thằng hấp,chết ****** đi cho không khí loãng ra một tí.
     
  6. X5_3504

    X5_3504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phí lời nói với thằng sean_paul.Đúng là đò chỉ số IQ âm vô cùng.
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Đại học là cái đếk gì chứ. Chưa thi thì ao ước được vào, vào rồi thì muốn ra nước ngoài, ra nước ngoài rồi thì đếk muốn quay về nước. Tốt nhất là cứ trượt Đại học, rồi xin ông bô bà bô viện trợ tiền cho đi Du học, mà tốt nhất là sang định cư thì càng sướng. Sang đấy định cư rồi về, vác cái mác Việt kiều lấy vợ cho nó dễ!
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 
  8. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    du học cái má mày....có mà du côn
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, sao dạo này chúng mày xuống cấp thế? Thằng dở hơi, thằng hấp, bây giờ lại thêm 1 thằng.....ngu.
  10. sexy_ungthu_dit

    sexy_ungthu_dit Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mother mấy đứa mod....treo nick no'' vừa vừa thôi.Con beo'' mày chửi ai thế.

Chia sẻ trang này