1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ám ảnh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rukawa_bigball, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ám ảnh...

    Có lẽ cái chết đã ám ảnh vào trong tâm trí tôi quá sâu rồi. Tôi sợ nghĩ đến cái chết hơn bao h hết. Không fải vì tôi hèn, không fải vì tôi là kẻ nhát gan ham sống sợ chết; mà vì tôi sợ cái điều kinh khủng đó xảy ra với những ng thân của tôi, với những ng mà tôi thương yêu nhất.

    Năm trc, năm 2004 kinh khủng ấy. Tôi lần lượt fải chứng kiến sự ra đi của bao ng thân yêu. Đầu tiên là bà ngoại tôi, ng tôi tuy ko co nhiêu thời gian bên cạnh nhưng khi bà ra đi, dường như tôi thấy hối hận vì đã ko dành nhiều thời gian cho bà. Cả đến đám tang của bà tôi ko tham dự đc vì fải ở lại HN để thi lại. Sắp đến dỗ đầu của bà. Chắc chắn lần nay tôi sẽ về để xin bà tha lỗi.

    Hiếu_1 ng bạn thân từ hồi cấp 1 với tôi. Tôi rất yêu quí Hiếu. Hiếu như 1 ng anh em thân thiêt hơn bất kì ai cuả tôi. Vậy mà...ngày sinh nhật cũng là ngày tử thần của cậu ấy. Nếu ra đi vì 1 tai nạn, hay 1 sự cố bất ngờ nào đó thì chắc se ko để lại trong lòng ng còn sống bao sự day dứt, bao hối hận, bao dằn vặt và đau khổ thế này. Sao mày dại dột thế Hiếu. Sao mày lại chọn cái chết khi chưa tròn 19 tuổi. Hôm sau la sinh nhật mày rồi. Sao k để tao đến dự sinh nhật mày lần cuối. Tao hối hận lắm. Giá như tao ko bận rộn với công việc của minh đến vậy...nếu tao ko vô tâm( có lẽ là vô tình) đến vậy...giá như tao đến gặp mày ngay khi tao cảm thấy có chuyện j bất an. Nhưng...tao lại tin vao 1 điều khác, tao lai tin rang mày can đảm và đầy dũng khí, mày chín chắn và chắc chắn sẽ ko dại dột dến vậy. Tao đã tin vào điều ngu ngôc đó để tự cho fép mình thờ ơ với mày để lao vào những việc của tao. Mỗi lần đến nhà mày, tao sợ lắm...hình ảnh mày lơ lủng trên trần nhà cứ hiện ra trc mắt tao...Tao sợ tất cả. Tao ko dám nhìn vào di ảnh của mày. Dường như đó là ánh mắt oán trách. Như mày đang nói với trách với tao rằng sao tao có thể làm thế với mày?? Giá như...trong giấc mơ thôi, mày hãy trách moc tao, thì tao đã ko fải dằn vặt đến thế Hiếu a. Sao mày lại bỏ qua cho tao? gan nửa năm rồi...tao vẫn chưa thể chấp nhận đc...Tao thấy đúng quá, khi mất đi ng ta mới biết nó quan trong đến nhường nào...tao hối hận...tao tự hận mình...

    Thắng, cậu đã hứa khi nào về sẽ cưa tôi mà. Cậu đã hỏi rằng cậu có cơ hội ko?Cậu còn khoe 3 tuần nữa cậu sẽ về VN. Sao vài ngay sau cái tin dữ đấy lại đến? Từ hồi nghe tin sv VN bên đấy bị ng ta đối xử tệ, tôi đẫ rất lo lắng. Rồi đên lúc nghe tin cậu Tuấn j đó bên đấy bị giết, mà cậu cũng ở cùng tp đấy nữa. Tôi thực sự rất lo. Lúc biết tin cậu ra đi, tôi tưởng cậu bị chúng nó...nhưng cậu lại ra đi bởi 1 cơn đau tim...Cậu chờ đợi ngày về VN hơn 2 năm nay rồi. Tôi thực sự thấy rất tiếc. Cậu rất vui tính. Tôi quí cậu lắm. Cậu đáng nhận đc những j tuyệt với nhất.Tôi nghĩ tôi đã có 1 cơ hội để quên đi ng đang làm cho tôi đau khổ vì tôi có cậu bên cạnh. Nhưng sao....cái ngày mưa gió ấy...khi cuối cùng cậu cũng đc về quên nhà...thì cậu lại ở trong cái quan tài lạnh lẽo kia...

    1 năm mới lại đến rồi. Mùa xuân lại đến với đất trời và đến với con ng. Tôi như muốn vươn lên và muốn sống có ích hơn. Vì chẳng thế biết đc, có thể ngày mai tôi ko còn trên thế giới này.
    Tôi đã cầu xin cho những ng xung quanh tôi, những ng tôi yêu thương đcbình an! Chỉ cần họ đc bình an, tôi biết tôi fải làm j. CHúc cho các bạn cũng sẽ hiểu đc những giá trị xung quanh ta (nhưng tất nhiên sẽ ko gặp chuyện như tôi)

    Xin những ng đã ra đi hãy yên nghỉ. mọi ng luôn sống trong trái tim tôi. Có lẽ đã muôn nhưng tôi vẫn muốn nói...tôi yêu tất cả!!

    Chúc mừng năm mới!
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, cố gắng vui lên nhé. Như tớ đây này, chẳng biết năm sau thế nào nữa, đen vật, nhưng kệ, vẫn vui , hehe. Chẳng phải là vô tâm nhưng mà cảm thấy cuộc sống ngắn quá, vui được ngày nào hay ngày đấy.
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cho bạn nhé , đọc câu chuyện của bạn mà xúc động quá , hi vọng những nỗi buồn sẽ mau chóng vơi đi trong lòng bạn , chúc bạn 1 năm mới vui vẻ mạnh khoẻ và nhìu may mắn , chẳng bao giờ có người mà mãi đen đủi đâu , vận may và niềm hạnh phúc sẽ đến với những người kiên nhẫn chờ đợi , bản thân tui cũng đâu biết được số phận của mình , nhưng hãy sống hết mình với những người bạn và những người thân quanh mình để rồi mình ko fải dùng đến 2 chữ " hối hận "
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, Gà con chỉ biết chia buồn với bạn và mong bạn đừng để nỗi buồn đó ám ảnh cuộc sống của bạn nữa. Mọi điều đều có thể xảy ra, cuộc sống ko bao giờ được trọn vẹn như chúng ta mong muốn, chỉ mong tất cả hãy sống hết mình, chân thành để rồi khi ra đi, những hình ảnh của mình sẽ được đọng trong tim mọi người như những người thân của bạn đã ra đi và giờ đây, chắc chắn cả sau này nữa vẫn sẽ nàm trong tim bạn. Chúc năm mới vui vẻ và mọi sự như ý.
  5. Guest

    Guest Guest

    Sống chết có số cả.Nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Lắm lúc bạn phải tự an ủi chính mình rằng cái chết đã giải thoát cho chính họ.
    Tôi cũng chẳng hơn gì bạn đâu.Có điều tôi bị ám ảnh bởi cái chết của 1 sản phụ khi cố sinh đứa con đầu đời,và hậu quả là tôi quyết định không bao giờ sinh con vì sức khoẻ của mình cũng rất tệ.Do đó tôi đi vào bế tắc khi hỏi đến chuyện tình duyên,gọi là yêu là quen biết nhưng chắc chẳng bao giờ cưới.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn đau xót họ đúng ko.Vậy là họ ko có gì phải hối hận nữa.Hãy vững tin bạn ạ.
  8. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ai bảo chết là hết ................ vẫn còn có người đòi trả nợ đấy
  9. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn thấy mình trong bạn....sắp đến giỗ đầu của bà ngoại....
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi có anh bạn,Mẹ mất được 5 ngày thì đến lượt cậu em bị chết do tai nạn giao thông,2 sự mất mát này tôi nghĩ là rất lớn,nhưng cậu ta vẫn làm việc,vẫn vui vẻ,giờ còn mở cả công ty riêng,cho nên tôi muốn nói với bạn,mất thì đã mất rồi,không lấy lại được nữa,cố gắng mà sống sao cho tốt,nén chuyện buồn đó lại.

Chia sẻ trang này