1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ám ảnh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rukawa_bigball, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hideandsick

    hideandsick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã sang , gửi tới những người ko may mắn lời chúc chân thành ..Đối với mỗi người ,sang 1 năm mới sống có ý nghĩa ,sống thật, gần gũi vói những người xung quanh: gia đình , người thân, bạn bè, thầy cô.
  2. Guest

    Guest Guest

    Ô hay mấy cái vị này,đầu năm mới toàn nói chuyện xui xẻo không hà,giải tán đê.
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chuyện rất buồn ..... nhưng Băng không thấy rằng bạn ấy ko tự đứng lên được ........ Băng thấy bạn ấy vẫn cố gắng sống cho tốt hơn đó chớ nhỉ ? Băng không bị vào hoàn cảnh như bạn ........ nhưng gần đây cũng chứng kiến khá nhiều .......... Băng cũng lo sợ ............. Băng lo sợ mình sẽ cứ phải sống và phải nhìn những cảnh đó mãi ............. Băng lo sợ sẽ phải nhận những tin dữ như thế ......rất muốn rũ nó ra khỏi đầu mình .............. nhưng khó lắm .
    Đành phải cố ra thôi bạn ah ......... cuộc sống là thế .......... mỗi ngày sống .......... phải cố sống sao cho có nghĩa nhất ........ Cố lên bạn nhé
  4. Guest

    Guest Guest

    Ai chẳng phải chết,không chết sớm thì cũng chết già thôi,lo nghĩ làm cái gì?
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đau bằng bạn post topic này, nhưng cũng đã từng phải chịu một nỗi đau tương tự rồi. Bạn gái tôi đã mất cách đây 2 năm, trong một vụ tai nạn giao thông. Và cái làm tôi đau đớn nhất là tôi đã không đèo mà để cô ấy tự đi. Tôi đã mất người con gái tôi thầm yêu trong 4 năm, và cái ngày mà tôi mất cô ấy...hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi...
    Tôi đã từng sống như một thằng mất trí và một thời gian dài như một cái bóng..Chuyện xảy ra đã lâu, và bây giờ tôi đã tìm lại được với cuộc sống bình thường. Mặc dù tôi đã mất cô ấy vĩnh viễn...nhưng trong tôi vẫn luôn giữ hình ảnh của cô ấy, và tôi biết rằng cô ấy sẽ luôn tồn tại trong tôi , và sẽ luôn là tình yêu lớn nhất...
    chỉ muốn nói rằng:một người chỉ chết khi trong tim mọi người, người ta không còn tồn tại
  6. Guest

    Guest Guest

    Mấy cái vị này sao cuối năm không than thở lại nhằm đầu năm mới lại thi nhau than thở thế này?Ai mà xông đất nhầm Topic này chắc xui cả năm luôn quá.
    Giải tán cái Topic này là đẹp.
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Bác boy_ngay_tho này nói nhìu fết, từ đầu đến giờ toàn thấy bác í đâm xuồng
    Senorita chưa trải wa cảm giác mất mát nhiều đến thế, nên có lẽ chưa hiểu đc, nhưng chắc chắn là buồn và đau đớn lắm fải ko bạn rukawa. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bạn cũng đừng nghĩ đến nhiều quá làm gì, cứ sống hết mình, sống trọn vẹn, sống bằng tất cả nhiệt tình của mình, chuyện gì đến thì đến, đừng nghĩ nhiều wá, cũng đừng để những chuyện í ám ảnh bạn như bạn nói mà sống mất vui. Cứ yêu đời lên nhé
    3g sáng rùi
  8. Guest

    Guest Guest

    Đầu năm mới đến xông nhà người ta mà toàn than thở chuyện đám ma có mà bị đánh cho hỏng người chứ lị.
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Năm mới nói chuyện vui, tất nhiên. Nhớ về những người đã đi xa làm cho người ta cảm thấy có gì hụt hẫng và buồn. Cái buồn ấy là tâm trạng của mỗi người nhưng chúng ta nên vui vì nỗi buồn này. Chẳng có mấy người tận hưởng niềm vui mà có nhớ đến niềm đau đâu. Chỉ khi mà những cái hoan lạc bề nổi lắng xuống nỗi buồn từ nơi xa nào mới dội lại và tấn công ắc liệt...
    Ai cũng một lần chết... Nhưng có sự hy sinh làm nên lịch sử còn có những cái chết là nỗi ô nhục mãi không thể rửa sạch.
    Một năm nữa lại tới, nhớ để sống tốt hơn
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chia buồn cùng người bạn nhỏ, trái tim đã đau đớn nhiều, hãy để cho nó có một bầu không khí mới, hãy để cho nó co những nhịp đập mạnh mẽ và lạc quan hơn,hãy cất giữ hình ảnh của những người đã ra đi ở một nơi trang trọng và sâu lắng trong trái tim mình nhé.
    Năm 2004 vừa qua tôi cũng đã mất đi một người chị vì căn bệnh quái ác và hiếm gặp, nỗi buồn cũng bao trùm lên gia đình và họ hàng tôi, chị còn trẻ và lại sắp lấy chồng nữa.Sự ra đi của chị cũng ám ảnh tôi một thời gian rất dài, tôi đã không thể về để nói lời chia tay chị lần cuối, tôi cũng cảm thấy ân hận và thiếu xót biết bao. Nhưng hoàn cảnh không cho phép và tôi phải chấp nhận thực tế đó.
    Bây giờ nỗi đau cũng đã nguôi ngoai và mọi người vẫn phải sống mặc dù trong cuộc sống đã không còn có sự góp mặt của người đó nữa.Khi nhớ thương tới họ ta vẫn có thể khóc cho họ,có thể đến trước mộ và tâm sự với họ, đôi khi có thể để dành cho họ một cái gì đó.Nhưng ta vẫn phải sống với hiện tại và tương lai, và hãy tiếp tục những gì mà họ chưa làm được khi còn sống...
    Hãy cố gắng lên bạn nhé!
    Ông trời chỉ cho con người những khó khăn mà họ có thể vượt qua được!

Chia sẻ trang này