1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi ám ảnh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rukawa_bigball, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Ai vào đây cũng viết được mỗi câu:"hãy cố gắng lên bạn nhé"=>nhàm quá đi mất.
  2. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi mất.......Một nửa còn lại để sống tiếp chứ chi......đời là vậy mà.......Chia buồn với bạn, nhưng thiệt ra.......buồn ko giải quyết được chi........Sống tiếp để thấy trốn chạy thì dễ....đương đầu với mọi chiện mới khó...Try please!!!!!!!
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Tôi thấy chết chả có gì cả.Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại thì chết là bước sang một cuộc sống mới,theo quan niệm của người thiên chúa giáo thì chết là lên thiên đàng,là về với chúa,theo quan niệm của người theo đạo phật thì chết là về trời,về với ông bà tổ tiên.Cho nên,you hãy cứ bình tĩnh ,tự tin mà sống tiếp những ngày tới thật vui vẻ,đừng vơ hết mọi tội lỗi về mình như thế nhé.Chào!
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ám ảnh ... ai chả có ...
    hồi nhỏ , mình hay xem truyện / phim ma or cái gì rùng rợn , thế là mỗi tối lại bị bóng ma ám ảnh ... mình sợ nhất bóng tối bây h không sợ nữa rồi , nhưng nhiều kỉ niệm cũng vui đáo để
    rồi lớn lên một chút ... xem phim tình cảm ... mình bị ám ảnh bởi những mối tình đỏ vỡ ... đã chuẩn bị tinh thần ... dù vậy vẫn shock một thời gian dài ...
    khi hiểu được giá trị của những người bạn quanh mình ... tôi lại bị ám ảnh bởi sự chia tay , tôi bị ám ảnh ... một ngày nào đó ... một người bạn hiện tại của tôi sẽ trở thành kẻ thù ... đã có sự đổ vỡ ... người đó .. sau 2 năm không liên lạc ... lại tìm tôi ... nhưng tự ái quá cao , tôi đã làm cho tình bạn đó mãi không thể hàn gắn ... chấp nhận sự mất mát ...
    giờ đây , khi đi qua bao nông nổi ... tôi trở về với mình ... vẫn nghĩ lại bao chuyện ngày xưa ... chuyện trẻ con ... lại bị ám ảnh bởi tuổi già
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ng bạn thâncó lần đã nói với tôi rằng: khi vấp ngã ng ta sẽ biết cách đứng lên và học cách đứng vững. Tôi hnay là vậy. Cám ơn mọi ng đã quan tâm. Đc chia sẻ là nhu cầu của con ng. Vui vì có ng lắng nghe , lắng nghe nỗi đau của tôi...
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đôi khi nói ra được một điều làm mình đau đớn sẽ làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không phải vì đã trút được gánh nặng lên vai người khác, mà là đã được người khác giúp đỡ trút bỏ nó với sự lắng nghe chân thành.
    Mục đích của topic này, theo như BA thì là để mọi người biết cách san sẻ và lắng nghe nhiều hơn là than thở và ôm khư khư chuyện cũ
    Mong rằng mọi chuyện không vui của những ai đã post bài ở đây sẽ sớm trôi qua m và vững tin để sống ...

Chia sẻ trang này